Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' ở Sư đoàn 5

Một ngày đầu tháng 12, chúng tôi theo chân đoàn cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đến thăm em Đinh Thị Yến Nhi, ngụ ấp An Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hoàn cảnh của Nhi khiến nhiều người xót xa. Cha mất sớm, em sống cùng mẹ và bà nội. Bà nội đã già yếu, bệnh tật thường xuyên, trong khi thu nhập từ đồng lương công nhân của mẹ Nhi chỉ đủ trang trải qua ngày.

Nhìn thấy Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 4 từ xa, Nhi chạy lại chào lễ phép. Ôm chặt cuốn vở và bộ sách mới được các “mẹ đỡ đầu” trao tặng, ánh mắt Nhi ánh lên niềm xúc động. Trò chuyện cùng chúng tôi, Nhi hồn nhiên cho biết: “Mẹ Oanh và các cô bộ đội luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ con cả về vật chất lẫn tinh thần. Con sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các cô”.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh trò chuyện cùng cháu Đinh Thị Yến Nhi và mẹ.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh trò chuyện cùng cháu Đinh Thị Yến Nhi và mẹ.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Sư đoàn 5 triển khai từ năm 2021. Ngay từ ngày đầu thực hiện, Hội Phụ nữ Trung đoàn 4 đã nhận đỡ đầu em Yến Nhi, hỗ trợ một phần kinh phí và thường xuyên kịp thời động viên tinh thần để em yên tâm học tập, hoàn thành chương trình phổ thông cơ sở. Không chỉ riêng Nhi, hiện nay các hội phụ nữ của Sư đoàn 5 đang nhận đỡ đầu 11 em nhỏ khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ hoặc thiếu vắng sự chăm sóc.

Chia sẻ về quá trình thực hiện chương trình, Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh cho biết: “Để chương trình lan tỏa sâu rộng và bền vững, chúng tôi tích cực vận động hội viên, cán bộ, chiến sĩ, các nhà hảo tâm tham gia. Mỗi tháng, đơn vị đều tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà, động viên tinh thần các cháu. Đến nay, chương trình mang lại những kết quả thiết thực, để lại nhiều dấu ấn tình cảm tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Từ nguồn kinh phí của đơn vị cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, việc chăm lo cho các em mồ côi được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, các hội phụ nữ trong Sư đoàn trao tặng lương thực, thực phẩm từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị và hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi cháu. Vào đầu năm học, các hội tiến hành mua sách giáo khoa, vở, quần áo; còn vào các dịp lễ, tết, các em được nhận bánh kẹo, thực phẩm và quà để phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, các hội phụ nữ còn thường xuyên trò chuyện, động viên các em, tạo cảm giác ấm áp như tình thân. Nhiều em vốn rụt rè, mặc cảm nay đã tự tin hơn, cởi mở hơn và có ý thức phấn đấu trong học tập. Sự quan tâm ấy đã giúp những mảnh đời nhỏ bé, bất hạnh có thêm điểm tựa tinh thần để bước tiếp.

Ngọn lửa yêu thương được thắp lên từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở Sư đoàn 5 đã thật sự trở thành nhịp cầu yêu thương kết nối tình quân-dân. Những chuyến thăm, những phần quà giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chuong-trinh-me-do-dau-o-su-doan-5-1015496