Chung tay xây mái ấm cho hộ nghèo
Từ sự nỗ lực của gia đình và sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, một ngôi nhà hình thành mang hơi ấm tình người.

Gia đình ông Dũng ở trong ngôi nhà tôn, rồi tiết kiệm tiền xây được móng nhà ở phần đất bên cạnh, nay được liên ngành cơ quan vận động tiền tiếp tục hoàn thiện phần còn lại
Ước mơ có được ngôi nhà
Giữa áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tôi được Đại úy Nguyễn Văn Hoàn, Công an xã Hàm Thuận Bắc đưa đến gia đình ông Trần Quốc Dũng sinh năm 1970, một trong những hộ nghèo của xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng). Ông Dũng đang cùng với cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở san nền, cắt sắt thép, xây tường và trộn bê tông xây nhà của mình.
Căn nhà của gia đình ông do liên ngành cơ quan gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, Phòng Thi hành án khu vực 12, Hạt Kiểm lâm khu vực Hàm Thuận Bắc cùng Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay xây dựng.
Ông Dũng, người đang mang trong mình căn bệnh động kinh và nhiều bệnh nền khác chia sẻ: “Tôi không biết chữ, không nghề nghiệp ổn định, không có đất sản xuất, ai thuê gì làm nấy. Khi không có việc làm thì lên rừng bẻ măng, hết mùa măng lại đi lượm ve chai và hái me về lột vỏ rồi bán”.
3 người con của ông đều đã lập gia đình, nhưng cái nghèo vẫn tiếp tục đeo bám cuộc đời chúng. Không ít lần vợ chồng ông ước ao xây được căn nhà ở đàng hoàng để mùa mưa mỗi đêm không lo nhà dột, lũ lụt không cuốn trôi đồ, ngày nắng không bị nóng. Cách đây 2 năm, gia đình ông những tưởng đã có niềm mong ước ấy khi được xây nhà theo chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Thủ tướng Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Tuy nhiên, do đất của nhà ông chưa chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư nên không triển khai xây dựng được.

Ông Dũng xúc cát cùng mọi người xây nhà cho gia đình mình
Trận lũ lụt năm 2025 tưởng chừng như đã trắng tay, nhưng ông được Nhà nước hỗ trợ tiền sửa lại nhà ở. Số tiền còn lại sau khi sửa nhà cùng với các nhà hảo tâm, mỗi người dăm ba triệu đồng hỗ trợ, ông dồn lại xây sẵn móng nhà ở miếng đất bên cạnh, khi nào có tiền sẽ tiếp tục xây tường, lợp mái.
Mái ấm từ sự chung tay
Tháng 8/2026, liên ngành cơ quan lên kế hoạch liên tịch tổ chức hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo 2026 theo tinh thần phát huy truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”,... gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hàm Thuận Bắc hỗ trợ cắt thép làm nhà cho gia đình ông Dũng
Phó Trưởng Công an xã Hàm Thuận Bắc Ngô Minh Hải cho biết: “Trên địa bàn xã có nhiều hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có hộ ông Dũng. Sau khi xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã phối hợp với liên ngành cơ quan cùng đi vận động quyên góp xây nhà cho ông Dũng. Ban đầu vận động trong đơn vị, nếu còn thiếu thì vận động thêm ở bên ngoài. Với Công an xã Hàm Thuận Bắc vận động được 10 triệu đồng. Ngoài ra còn đi vận động thêm vật liệu như cát, đá, xi măng, nội thất và huy động lực lượng trong toàn đơn vị bao gồm lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ xây nhà”.
Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc nói: “Hàm Thuận Bắc là một trong những xã nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Khi nhận được thông tin các cơ quan, mạnh thường quân tổ chức hoạt động thiện nguyện trên địa bàn xã, chúng tôi rất mừng, nhất là việc chung tay xây dựng mái ấm cho người nghèo. Trên địa bàn xã hiện nay có 288 hộ nghèo và cận nghèo”.

Bà Lệ chăm sóc con bò, nhưng đã hơn 2 năm, bò chưa sinh sản
Được sống dưới mái ấm khang trang mang hơi ấm từ sự chung tay của liên ngành các cơ quan, gia đình ông Dũng rất hạnh phúc và biết ơn sự giúp đỡ thiện nguyện này.


