Chung tay chăm lo gia đình chính sách
Sáng 10-7, ông Mùi ở phường Bạch Mai đến thăm ông Kỳ, đồng nghiệp cùng cơ quan cũ ở phường Vĩnh Tuy, thấy bạn và mấy người đàn ông mặc quân phục đang ngồi uống nước. Trên bàn có mấy món quà được gói cẩn thận. Ông Mùi tươi cười chào rồi hỏi:
- Các ông chuẩn bị đi thăm ai phải không?
- Chào ông! Chi hội Cựu chiến binh cụm 9 đang chuẩn bị đến chúc mừng gia đình ông Đạo, một hội viên vừa được chính quyền phường và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng khu bếp và khu vệ sinh trong nhà ông ạ! - ông Kỳ đáp.
- Ông ấy được hỗ trợ nhiều không ông? - ông Mùi tìm hiểu.
- Ông Đạo là bệnh binh, đồng thời bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vợ ông là cựu thanh niên xung phong bị bệnh lâu năm, sức khỏe yếu. Ông bà có hai con, trong đó con lớn bị di chứng chất độc da cam, chưa có gia đình. Cuộc sống khó khăn, ông chắt chiu dành dụm mãi mới làm được căn nhà nhưng khu phụ còn tạm bợ. Vì vậy, UBND phường Vĩnh Tuy và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 20 triệu đồng, một số cựu chiến binh giúp công sức. Công trình đã hoàn thành nên Chi hội đến chúc mừng ông ạ! - ông Kỳ kể.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Mùi xúc động trước hoạt động nghĩa tình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và xã hội đến các gia đình chính sách. Sự đồng hành này là động lực lớn lao giúp đỡ họ vượt qua khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
