Chung sức giữ bình yên nơi biên giới

Biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng dài khoảng 157km, nối những cánh rừng, dãy núi hiểm trở và các bản làng vùng cao. Trên những cung đường tuần tra ấy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn ngày ngày vượt núi rừng để bảo vệ đường biên, cột mốc, đồng hành cùng chính quyền và người dân các xã biên giới giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng dân quân xã Hùng Sơn tuần tra đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng dân quân xã Hùng Sơn tuần tra đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

“Cánh tay nối dài” từ cơ sở

Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, xã Avương nằm trên tuyến biên giới phía tây của thành phố Đà Nẵng, nơi có cột mốc 678 thuộc khu vực thôn Atêếp và thôn Đang. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, địa phương đã thành lập 2 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc với hơn 20 thành viên tham gia.

Các thành viên trong tổ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông tổ chức tuần tra, nắm tình hình, kịp thời thông tin những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. “Cùng với việc tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, địa phương phối hợp khảo sát vị trí cắm các bảng vành đai biên giới, khu vực cấm; lựa chọn hướng tuyến đường lên mốc giới, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền pháp luật đến người dân”, ông Quân chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giúp dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: PHƯỚC QUANG

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giúp dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: PHƯỚC QUANG

Theo ông Quân, trong quá trình xây dựng địa phương, nhiều hoạt động luôn có sự đồng hành của người lính biên phòng. Mới đây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông cùng người dân thôn Chơrlang hỗ trợ gia đình ông Alăng Gún, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xây dựng căn nhà mới.

Giữa nắng vùng cao, những người lính mang quân hàm xanh cùng bà con vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà, giúp gia đình sớm có nơi ở ổn định. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng chung tay trong những công việc thường ngày đã trở nên quen thuộc với người dân vùng biên giới.

Giữ vùng biên an toàn

Biên giới mùa này đang vào đợt mưa dông. Nhiều ngày qua, các tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn miệt mài thực hiện những chuyến tuần tra đường biên, cột mốc. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, đó là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giữ vững an ninh, an toàn trên tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông cùng người dân thôn Chơrlang (xã Avương) hỗ trợ gia đình ông Alăng Gún dựng nhà. Ảnh: BRIU QUÂN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông cùng người dân thôn Chơrlang (xã Avương) hỗ trợ gia đình ông Alăng Gún dựng nhà. Ảnh: BRIU QUÂN

Thiếu tá Pơloong Cưu, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, do địa hình hiểm trở, mỗi chuyến tuần tra có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Bất chấp đường đi trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám địa bàn, kiểm tra từng cột mốc, từng đoạn đường biên, kịp thời nắm tình hình, bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

“Sau những trận mưa dông, đường tuần tra thêm trơn trượt, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì các chuyến tuần tra đến các vị trí mốc giới để thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chuyến đi có sự đồng hành của các tổ tuần tra cộng đồng, cùng góp sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tá Pơloong Cưu nói.

Theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, cùng với nhiệm vụ tuần tra, đơn vị duy trì nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở đến hoạt động trên toàn tuyến biên giới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang được triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, hiện nay các đơn vị thành lập và duy trì 37 tổ tự quản đường biên, cột mốc; 171 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới và 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo với hơn 6.800 thành viên tham gia.

Thời gian qua, các đồn biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức nhiều đợt tuần tra, phát quang đường tuần tra; quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống cột mốc và tham gia đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Song song với đó, từ năm 2018, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khối phố, khu dân cư. Đến nay, các đơn vị đã phân công 212 đảng viên phụ trách 1.061 hộ gia đình và duy trì 96 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

“Thông qua các mô hình này, nhiều hộ dân được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; nhiều chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng với địa phương, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi biên giới”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh.

ĐĂNG NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chung-suc-giu-binh-yen-noi-bien-gioi-3347021.html