Chung sức dựng xây vùng đất anh hùng

Sau hơn 20 năm đóng quân và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr (Gia Lai), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 710 (Binh đoàn 15) đã góp phần làm thay đổi vùng đất anh hùng.

Diện mạo vùng biên ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Trong những ngày này, trên con đường xuôi về xã Anh hùng LLVT nhân dân Ia Mơr là bạt ngàn cao su, cà phê xanh hút tầm mắt. Xen kẽ là các cụm, điểm dân cư, “làng công nhân” của Đoàn KT-QP 710 với những con đường đất đỏ ngày nào nay đã được trải nhựa và đổ bê tông phẳng lì. Những mái nhà khang trang, kiên cố mọc lên thay cho nhà tạm, nhà dột nát. Điện lưới quốc gia, sóng điện thoại di động, mạng internet... cũng đã đến từng hộ dân.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân.

Mặc dù sức khỏe không còn tốt, đi lại khó khăn, nhưng khi biết có cán bộ Đoàn KT-QP 710 đến thăm, già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơr) vui mừng như đón người thân đi xa trở về. Trong câu chuyện với chúng tôi, ánh mắt già làng Ksor H’Blâm luôn ánh lên niềm tin khi kể về những đổi thay của vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, được hồi sinh từ những kiến tạo, đóng góp quan trọng của Bộ đội Cụ Hồ. “Ngày xưa bộ đội cùng đồng bào đánh giặc, giữ làng, ngày nay giúp đồng bào xây dựng quê hương, đuổi hủ tục, đuổi cái đói, cái nghèo đi”, già làng Ksor H’Blâm phấn khởi nói.

Hơn một năm nay được sống trong căn nhà kiên cố, đầy đủ công năng do Đoàn KT-QP 710 xây tặng, gia đình bà Rơ Lan Brông, ở làng Krông đã có cuộc sống ổn định. Bà Brông tâm sự, nhiều năm trước, cả nhà bà sống trong căn nhà tạm, trời mưa thì dột, gió lớn thì lo sập. Năm 2024, gia đình bà được Đoàn KT-QP 710 xây tặng nhà mới kiên cố, khang trang, bà và mọi người trong gia đình đều rất vui mừng, hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn. Chị Siu H’Phiếu, ở khu dân cư Suối Khôn (xã Ia Mơr) cũng chia sẻ với chúng tôi niềm vui khi được Đoàn KT-QP 710 nhận vào làm công nhân, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế bền vững. “Cuộc sống của vợ chồng mình đã tốt hơn rất nhiều từ khi được Đoàn KT-QP 710 nhận vào làm công nhân. Nhờ có tiền lương ổn định hằng tháng mà mình lo được cho con ăn học và mua sắm những vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình. Bố mẹ mình có 5 anh em, đều lập gia đình hết rồi, ai cũng tham gia làm thợ khai thác mủ cao su cho Đoàn KT-QP 710 nên cuộc sống khấm khá hơn trước nhiều”, chị Siu H’Phiếu cho hay.

Theo Trung tá Vũ Bá Thiết, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 710, gia đình bà Rơ Lan Brông là một trong 12 gia đình được đơn vị hỗ trợ xây tặng “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm công đoàn”, “Nhà nghĩa tình hội viên” trong 5 năm qua. Ngoài ra, đơn vị vừa hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà mới và sửa chữa 10 căn trong Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025. Bên cạnh việc chăm lo an cư cho nhân dân, Đoàn KT-QP 710 còn triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững cho bà con, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Giai đoạn 2004-2006, Đoàn KT-QP 710 đã hỗ trợ khai hoang, cải tạo 118ha đất canh tác cho 180 hộ nghèo và hỗ trợ 265 hộ cày 478ha đất trồng cây; giúp 218 hộ trồng 365ha ngô lai, mì cao sản và phát triển đàn gia súc, gia cầm hàng trăm con. Còn tính từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã trao gần 50 con bò sinh sản, trị giá gần 1 tỷ đồng tặng các hộ nghèo và cận nghèo. Xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho hai điểm trường bán trú trị giá 2,8 tỷ đồng, bảo đảm cho việc nuôi dưỡng, học tập của con em người lao động và nhân dân trên địa bàn; xây dựng công trình "Sao sáng buôn làng" (đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời) có chiều dài 1,1km, thắp sáng Nhà sinh hoạt cộng đồng và trên 70 hộ dân làng Krông...

“Mới đây, Đoàn KT-QP 710 đã triển khai mô hình đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy cây giống, con giống. Mọi người dân khi mang nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đều được đơn vị tư vấn chọn cây giống hoặc con giống để phát triển kinh tế. Qua đó không chỉ góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn mà còn tạo sinh kế bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân”, Trung tá Vũ Bá Thiết thông tin. Già làng Rơ Lan Hlết (làng Klah, xã Ia Mơr) cũng nói với chúng tôi rằng, những năm qua, Đoàn KT-QP 710 đã cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân chung sức, dựng xây vùng đất anh hùng Ia Mơr, để lại dấu ấn đậm nét, từ phát triển kinh tế-xã hội đến giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ia Mơr là xã biên giới có 27,6km đường biên tiếp giáp với Campuchia. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, từ một xã hạ tầng kinh tế-xã hội gần như không có gì, phần lớn người dân thiếu đói, đến nay, xã Ia Mơr còn 97/775 hộ nghèo (chiếm hơn 12%) và 96/775 hộ cận nghèo (chiếm hơn 12%).

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/chung-suc-dung-xay-vung-dat-anh-hung-847825