Chung kết trong mơ
Đương kim vô địch thế giới (Argentina) gặp đương kim vô địch châu Âu (Tây Ban Nha).
Messi đối đầu Yamal.
Các bạn còn mong gì nữa?
Bên cạnh chuyên môn, đây còn là một ngày hội túc cầu lớn nhất, chí ít là của thập niên này.
Messi vừa “định nghĩa lại bóng đá”.
Yamal đang là học viên giỏi nhất trong việc thấu hiểu “định nghĩa” ấy và rất khát khao được thể hiện học lực trong thực chiến để kế tục và phát triển nó trong nhiều năm nữa, khi Messi lui vào cánh gà sân khấu.

Đương kim vô địch thế giới (Argentina) gặp đương kim vô địch châu Âu (Tây Ban Nha) tại chung kết World Cup 2026. Ảnh: TTXVN
Cách nhau 20 tuổi (39-19), hai siêu sao đại diện hai lục địa mạnh nhất về bóng đá, hai chú cháu, hai thầy trò, hai cựu học viên hàng đầu của lò La Masia danh giá đang cần định vị vinh quang, mà cúp vàng chỉ có một.
Thế mới gọi là trận chung kết trong mơ.
Lão luyện và trẻ trung đối diện. Ai tái mặt trước là sẽ thua.
Argentina và Messi chưa bao giờ tái mặt. Điều này đã được kiểm chứng nhiều rồi.
Tây Ban Nha hạ Pháp như không, họ cũng rất khó tái mặt.
Thao lược và lì lợm thì Argentina có thừa.
Nhanh nhẹn và tươi tắn thì Tây Ban Nha không thiếu.
Có điều, “sạn trong đầu” thì hội tango hơn hẳn.
Tây Ban Nha đá trận bán kết sớm hơn Argentina một ngày. Đây là lợi thế của họ, nhưng đội bóng xứ tango chưa bao giờ coi những lợi thế lý thuyết của mọi đối thủ ra gì.
Các bạn chọn ai tùy các bạn.
Riêng tôi tin yêu Messi, tôi chọn Argentina!



























