Chữa lành với 'Hiệu sách trên đảo'

“Hiệu sách trên đảo” là cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Mỹ Gabrielle Zevin được dịch giả AQ chuyển ngữ sang tiếng Việt, do Nhà xuất bản Phụ Nữ phối hợp với Công ty Nhã Nam ấn hành năm 2025 là một tác phẩm khá lôi cuốn người đọc. Đây là cuốn sách dành cho những ai yêu sách và luôn hy vọng về một cuộc sống tươi sáng trong tương lai dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thực tại.

Với hơn 500 trang, tiểu thuyết “Hiệu sách trên đảo” xoay quanh nhân vật chính là người đàn ông có tên Fikry - chủ nhân hiệu sách Island duy nhất trên hòn đảo Alice. Đang sống yên bình, bất ngờ vào một ngày nọ, người vợ của Fikry qua đời trong một tai nạn thảm khốc, làm cho Fikry rơi vào cảnh cô đơn cùng cực. Chưa hết, ở hiệu sách của anh, cuốn sách quý nhất có giá trị ngang ngửa cả gia tài cũng bị mất làm cho anh càng đau đớn. Nhưng rồi, vào thời điểm này, có một đứa bé không rõ lai lịch bỗng dưng bị ai đó bỏ lại trong tiệm sách của Fikry. Trong quá trình chăm sóc và liên hệ để giao đứa trẻ cho các tổ chức xã hội, Fikry dần dần nhận thấy gần gũi, yêu thương bé, để rồi cuối cùng đã giữ em lại. Cũng chính từ đây cuộc đời Fikry chuyển sang trang mới.

Tuy cốt truyện không có nhiều chi tiết gay cấn, nhưng với lối viết gần gũi về những con người bình thường trong cuộc sống, qua đó đi sâu phân tích diễn biến tâm lý nhân vật, “Hiệu sách trên đảo” đã tạo nên sự xúc động cho người đọc khi tiếp cận. Một con người đang đau khổ tột cùng vì mất vợ, lại mất tài sản, sống co cụm, tưởng chừng như không thể có niềm vui nào lay động được nhưng rồi đứa bé xuất hiện với sự bé bỏng, ngây thơ đã trở thành yếu nhân chữa lành vết thương ở người đàn ông bất hạnh Fikry để anh hướng về tương lai. Với lối viết nhẹ nhàng của mình, qua “Hiệu sách trên đảo”, nhà văn Gabrielle Zevin đã gửi đi thông điệp đầy lạc quan, rằng: “Dẫu trong đêm tối mù mịt thì vẫn còn đó ánh sáng ở cuối đường hầm, và rằng trong cuộc sống sẽ luôn có những mảnh ghép nào đó đầy nhân ái đang chờ ta, vì vậy điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và biết mở lòng để chờ đợi”.

Trong cuốn sách, ngoài hai nhân vật chính vừa nêu, còn nhiều nhân vật khác như: Sadie Green (cô bạn từ thuở thiếu thời của Fikry); Amelia (cô nhân viên tiếp thị sách của nhà xuất bản Knightley, người được phân nhiệm vụ thường xuyên đến hiệu sách Island để giới thiệu các đầu sách mới); viên cảnh sát trưởng Lambiase (người ban đầu luôn cứng nhắc nhưng khi thấy em bé lưu lạc liền tỏ ra mềm mỏng trong mọi việc); Ismay (chị dâu của Fikry) và nhiều người dân khác trên đảo… Các nhân vật này mỗi người một tính cách, một công việc nhưng dần dà hiểu hoàn cảnh của Fikry, tất cả đều tỏ ra cảm thông với cảnh “gà trống nuôi con” của anh và tạo nên sự kết nối với những việc làm đậm tính nhân văn.

Điều thú vị ở “Hiệu sách trên đảo” đó là sự tác động mạnh mẽ của sách vở. Chính những cuốn sách ở hiệu sách trên đảo ngoài việc cung cấp tri thức đã trở thành sợi dây kết nối để mọi người hiểu nhau, gần gũi nhau hơn, vượt qua những sự chấp nê, buồn khổ trong cuộc sống. Chữa lành là chủ đề của “Hiệu sách trên đảo” và chắc chắn điều này sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn tươi sáng về cuộc sống dù đang ở trong hoàn cảnh nào.

BẢO THOA

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202506/chua-lanh-voi-hieu-sach-tren-dao-dc167c5/
Zalo