Chủ tịch Phúc Sơn: Mức án đề nghị 30 năm tù với 3 tội danh là phù hợp

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình và nhất trí với đề nghị mức án 30 năm tù.

Chiều 28/6, TAND TP Hà Nội dành quyền nói lời sau cùng cho 40 bị cáo trong vụ án Đưa/Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho hay, ngay từ trước khi bị khởi tố đã nhận thức rất rõ hành vi phạm tội của mình nên yêu cầu luật sư không trình bày thêm.

Hậu cho rằng mức đề nghị án 30 năm tù cho 3 tội danh là phù hợp, dù ban đầu, khi nghe VKS công bố, bản thân Hậu cũng “hơi choáng”.

“Luật sư của tôi có nói sao Viện kiểm sát đề nghị mức án cao quá. Tôi nói đấy là luật pháp, không có công dân nào ngồi trên luật pháp, tôi đã nhận thức điều đó”, bị cáo Hậu nói.

Trước tòa, Hậu cho biết được tư vấn là tạm dừng khắc phục hậu quả, đợi kháng cáo, xét xử phúc thẩm rồi nộp khắc phục hoàn toàn để có căn cứ giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với phương án này.

"Sau khi nghe 40 bị cáo và luật sư trình bày, từ lương tâm tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình là người đứng đầu gây ra vụ án này. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả 40 bị cáo và gia đình họ. Từ sai phạm của tôi mà liên đới”, bị cáo Hậu nói.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cũng nhớ lại chặng đường “32 năm bôn ba xã hội” của mình, cho biết năm 11 tuổi bắt đầu đi buôn, được bố dặn 4 chữ: “Hiếu, Nghĩa, Nhân, Đức.

"Con sống cuộc đời sao cho khi con sinh ra, con khóc mọi người cười còn khi con mất đi mọi người đều khóc, con cười thanh thản", bị cáo Hậu nói, thêm rằng hoàn toàn nhất trí với đề nghị mức án 30 năm tù vì sai lầm của mình.

Bị cáo trình bày thêm: “Tôi nhớ có lần đi đường giữa mùa đông, sét đánh phía trước khiến một người chết. Về nhà, tôi nghĩ nếu tiếng sét đó dành cho mình thì sao nên tích cực làm thiện nguyện”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa.

“Khi khám xét nhà tôi, điều tra viên hỏi tôi có hơn 10.000 cây vàng theo giấy tờ mua bán mà giờ còn 500 cây. Tôi nghĩ chết không mang được cái gì nên từng dùng số vàng đó chăm lo xây nhà, xây đường cho người nghèo. Tất cả việc làm chỉ xuất phát từ suy nghĩ lương tri muôn đường nẻo thiện”, bị cáo nói thêm.

Tiếp lời, Nguyễn Văn Hậu khẳng định đối tác của mình đã chuẩn bị sẵn 770 tỷ đồng, sẵn sàng nộp vào cơ quan Thi hành án Dân sự Hà Nội để khắc phục hoàn toàn hậu quả hơn 1.000 tỷ đồng trong vụ án.

Bị cáo muốn nộp ngay, không chờ phiên tòa phúc thẩm bởi “trách nhiệm của mình với 40 con người vướng lao lý”.

Nguyễn Văn Hậu nói thêm trong hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan tố tụng cáo buộc có hậu quả 500 tỷ đồng. Trong 500 tỷ này, Tập đoàn Phúc Sơn đã dùng khoảng 40 tỷ đồng nộp thuế nhưng “tôi không có ý kiến gì”.

Chủ tịch Phúc Sơn đề nghị với các dự án còn lại chưa được thanh toán, sẽ dùng 10% tiền thuế gửi quỹ vì người nghèo ở các tỉnh vùng cao phía Bắc để làm đường, nhà. “Tôi không xin gì cho tôi, chỉ xin giảm nhẹ cho 40 bị cáo còn lại”, bị cáo Hậu kết thúc phần trình bày.

Được nói lời sau cùng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bước đến bục khai báo, đứng chắp 2 tay và trình bày trong gần 10 phút. Bị cáo cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã nhận thức rất rõ những hành vi vi phạm pháp luật, những tội lỗi, hậu quả và trách nhiệm của bản thân khi để xảy ra vụ án.

"Tôi cũng đã vận động gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền mà tôi đã nhận trái pháp luật, coi đó là hoạt động tích cực nhất nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Điều này làm vơi bớt đi nỗi ân hận của tôi", bị cáo Lan trình bày.

Bị cáo cho biết, tính đến phiên tòa hôm nay, gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền mà bị cáo nhận hối lộ, với 25 tỷ đồng và 1 triệu USD như cáo buộc của viện kiểm sát.

"Tôi vô cùng đau đớn, dày vò và hối hận vì những lỗi lầm, vi phạm khuyết điểm của mình. Tội lỗi tôi gây ra đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước và cơ quan nơi tôi công tác", cựu Bí thư Vĩnh Phúc giãi bày.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, mong được người dân tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra, đồng thời xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Bị cáo chia sẻ thêm, tất cả bị cáo trong vụ án đều từng là đồng nghiệp, cấp dưới của bị cáo. Đặc biệt, có một số bị cáo thuộc các thế hệ lãnh đạo tỉnh.

"Họ đã cùng tôi nỗ lực rất lớn, quyết tâm đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh đặc biệt khó khăn trở thành một trong những tỉnh giàu có, phấn đấu đứng đầu cả nước về phát triển công nghiệp và thu ngân sách", bị cáo Lan bày tỏ.

Nữ bị cáo bật khóc, mong tòa án cấp sơ thẩm xem xét, cho các bị cáo khác được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo nữ bị cáo, bị cáo Hậu là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện, tích cực ở Vĩnh Phúc.

"Bị cáo đã có 40 năm công tác, trong đó có 8 năm làm người đứng đầu ở địa phương, hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn. Mong HĐXX và đại diện viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo sớm trở về chăm sóc mẹ già và con nhỏ", cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan mong mỏi.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi nói lời sau cùng đã chia sẻ, nhiều bị cáo hầu tòa lần này là các cựu lãnh đạo của tỉnh. Cùng với tập đoàn của Nguyễn Văn Hậu và cộng đồng doanh nghiệp, các cựu lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

"Trong đó, Tập đoàn Phúc Sơn đã có nhiều đóng góp để Vĩnh Phúc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân ở nhiều địa phương", bị cáo Thành bày tỏ. Do đó, bị cáo mong HĐXX xem xét cho các bị cáo trong vụ án được hưởng khoan hồng.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chu-tich-phuc-son-muc-an-de-nghi-30-nam-tu-voi-3-toi-danh-la-phu-hop-ar951595.html
Zalo