Chủ tịch nước gặp mặt cựu binh Việt Nam-Hoa Kỳ: Sức mạnh lan tỏa của tinh thần hòa hiếu và lòng bao dung vượt lên tất cả
Những cựu binh bước ra từ chiến tranh đã chọn lương tri và bắt tay bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Ngày 22/9, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chọn lương tri bắc cầu hòa giải
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại, cách đây 30 năm, ngày 11/7/1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton công bố bình thường hóa quan hệ song phương. Tháng 8/1995, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Washington được thành lập.
Kể từ đó, bằng sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển và đến nay hai nước đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau.
Người đứng đầu Nhà nước cho rằng, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu rất quan trọng trong quan hệ song phương và trên hết là những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt, nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương, để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng. “Tôi tin rằng, thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau”, Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch nước cho rằng, tại Hoa Kỳ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa qua đã ủng hộ và tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.
Nhắc lại mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong bức thư gửi Tổng thống Truman năm 1946 về một mối quan hệ “hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, cách đây 30 năm, có lẽ người lạc quan nhất cũng không thể hình dung được bằng cách nào mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vượt qua nỗi đau của chiến tranh, để xây dựng và phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực như hiện nay.

Chủ tịch nước tin rằng, các cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh Hoa Kỳ, với trái tim rộng mở, tiếp tục ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ổn định, ngày càng phát triển tích cực và tốt đẹp hơn. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Khẳng định lịch sử không thể viết lại, song với thiện chí và nỗ lực, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Theo Chủ tịch nước, câu chuyện hàn gắn và hòa giải giữa hai nước là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng bao dung, cho thấy không có hận thù nào vĩnh viễn, không có vết thương nào không thể hàn gắn nếu biết mở lòng và hướng tới tương lai.
Người đứng đầu Nhà nước gửi lời cảm ơn đến tất cả cựu chiến binh, bạn bè Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Không chỉ vậy, đó còn là sự tri ân những nhân vật lịch sử, các nhà Lãnh đạo hai nước qua từng thời kỳ, những “người phá băng” quan hệ song phương từ cả hai phía, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, cố Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry và rất nhiều người khác. Đó còn là sự tri ân với những người dân Hoa Kỳ đã từng xuống đường ở các thành phố New York, Chicago, Washington D.C.... để phản đối chiến tranh năm xưa, của những cựu chiến binh luôn tìm cách chữa lành những vết thương chiến tranh in hằn trong sâu thẳm của cả hai dân tộc, của rất nhiều người -những người âm thầm mà chúng ta chưa thuộc hết mặt, biết hết tên.
Chủ tịch nước tin tưởng, với trái tim rộng mở và tình bạn, các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng ổn định, phát triển tích cực và tốt đẹp hơn.
Tiếp nối hành trình hàn gắn
Tại buổi gặp, các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đã chia sẻ những câu chuyện quá khứ, hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng gác lại quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Từ Đễ, phi công của Phi đội Quyết thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371… đã chia sẻ những trải nghiệm trong chiến tranh, những câu chuyện từ người trong cuộc; vượt lên tất cả là tinh thần bao dung, từ đó nhìn rõ sự khốc liệt và mất mát to lớn của chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn điều đó không bao giờ lặp lại, nhấn mạnh vai trò của công lý và đạo lý để tránh những hiểu lầm cho các thế hệ sau.
Các cựu chiến binh bày tỏ kỳ vọng tinh thần hòa hiếu và bao dung sẽ lan tỏa sâu rộng trong Chính phủ và nhân dân hai nước, trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và hiểu biết lẫn nhau, để cùng gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Cựu binh Hoa Kỳ John Terzano đã có những chia sẻ đầy xúc động tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Từ phía cựu binh Hoa Kỳ, ông John Terzano cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry và Bobby Muller là những cựu chiến binh Hoa Kỳ trở lại Việt Nam sau chiến tranh. Ông đồng sáng lập tổ chức “Cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam (VVA-1978) và Quỹ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam (VVAF), nằm trong trong nỗ lực hòa giải, xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tại buổi gặp mặt, ông John Terzano nhớ lại năm 1972 khi rời Việt Nam - ký ức luôn in hằn trong trái tim ông. “Khi ấy, rời khỏi Việt Nam tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi đó là nơi mang những ký ức về những tháng ngày không hề dễ chịu, đó là ký ức về một cuộc chiến”, ông John Terzano lý giải.
Ông cho biết bản thân không ngờ sau năm 1972 lại nhiều lần trở lại Việt Nam, lần đầu tiên vào năm 1981, trong đoàn những cựu binh Mỹ đầu tiên quay lại. Ông cùng đồng nghiệp Bobby Muller đã vận động Chính phủ Mỹ triển khai các chương trình hỗ trợ cựu binh phơi nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, do không nhận được sự hỗ trợ, họ buộc phải trực tiếp sang Việt Nam để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm.
Ông John Terzano nhớ lại, vào thời điểm đó Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có quan hệ ngoại giao, Washington vẫn áp đặt cấm vận. Ông cùng các đồng nghiệp trở lại Hà Nội dịp Giáng sinh, trong tư cách những cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, và có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Trên đường phố khi ấy xuất hiện nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Việt. Khi đi dọc các con phố, người dân hỏi họ có phải là cựu binh Mỹ không, và khi biết câu trả lời, mọi người đã thân thiện nói: “Chào mừng đến với Việt Nam”.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu đã chứng kiến các cựu chiến binh hai nước trao trả những kỷ vật cho gia đình các quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Ông John Terzano xúc động kể lại, bản thân và các đồng nghiệp vô cùng bất ngờ trước sự thân thiện của người dân Việt Nam: “Chẳng phải chúng tôi đã từng tàn phá đất nước họ sao?”. Từ khoảnh khắc đó, họ nhận ra còn rất nhiều việc phải làm để thúc đẩy hòa giải và dỡ bỏ cấm vận – điều vốn chưa được đón nhận tại Hoa Kỳ thời điểm ấy.
Ông cho biết, các cựu binh Mỹ đã kiên trì trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai viện trợ nhân đạo, đặt nền tảng cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Theo ông, không có lối tắt hay công thức đơn giản nào để hàn gắn vết thương và chia rẽ sau xung đột, bạo lực kéo dài. Điều quan trọng là cùng nhìn lại quá khứ, thừa nhận và thấu hiểu nỗi đau, để từ đó vượt qua và ngăn chặn không để điều đó tái diễn.

Người thân của một người lính Hoa Kỳ không khỏi xúc động khi nhận lại những kỷ vật. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Cựu binh John Terzano nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã không ngừng phát triển, hai bên trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó, gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng dù từng trải qua chiến tranh, các quốc gia vẫn có thể chọn hợp tác thay vì chia rẽ, lòng trắc ẩn thay cho hận thù.
Ông chia sẻ, đối với các cựu binh Mỹ, hành trình trở lại Việt Nam là trải nghiệm đầy cảm xúc, chuyển hóa theo thời gian từ giận dữ và đau buồn của chiến tranh thành hòa giải, hòa bình, công lý và tình hữu nghị. “Cuộc gặp hôm nay chính là minh chứng cho sự chuyển hóa đó”, ông nói.

Cựu binh Hoa Kỳ trao kỷ vật cho cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Tuy nhiên, ông John Terzano cũng nhấn mạnh, hành trình giải quyết các vấn đề hậu chiến vẫn chưa kết thúc và chúng ta ở đây đang cùng nhau bước tiếp trên con đường đó, từ thế hệ này, qua thế hệ khác, sẽ tiếp nối hành trình đó.
“Bắt đầu tốt thì kết thúc tốt, ông John Terzano dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ mong muốn về một khởi đầu tốt đẹp giữa hai nước sẽ tạo nên một cộng đồng đầy hy vọng.

Chủ tịch nước Lương Cường với cựu chiến binh Việt Nam và người thân của cựu binh Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh và thân nhân chia sẻ hành trình tìm kiếm, kết nối để hàn gắn quá khứ; đồng thời thưởng thức những ca khúc sâu lắng, mang thông điệp về niềm tin và hòa bình, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu đã chứng kiến các cựu chiến binh hai nước trao trả kỷ vật cho gia đình các quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hoàng Hồng)