Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan quyết chơi lớn, phải vượt qua Việt Nam, Indonesia
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang kỳ vọng rất lớn vào một tài năng trẻ của Manchester United có thể giúp U-17 Thái Lan dự World Cup U-17.
Tại vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á (từ ngày 3 đến 20-4 tại Saudi Arabia), Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang quyết chơi lớn, tạo khác biệt so với hai thế lực bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia.
VCK U-17 châu Á năm 2025 có sự tham dự của ba nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên VCK U-17 châu Á lại khác VCK U-20 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc. VCK U-17 châu Á có 16 đội tham dự thì có đến 8 đội vào tứ kết có vé đi World Cup U-17 cùng năm tại Qatar.
Silva Mexes, nhân tố mà Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, madam Pang hy vọng cho U-17 Thái Lan. Ảnh: FAT
Madam Pang, doanh nhân Nualpham Lamsam là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan quyết chơi lớn. Theo đó, U-17 Thái Lan đến Trung Đông sớm, cụ thể là Qatar để tập luyện, thi đấu giao hữu và làm quen khí hậu vùng sa mạc. Tại Qatar, U-17 Thái Lan sẽ đá giao hữu với nhiều đội trẻ nước ngoài, cùng các tuyến của học viện Aspire Qatar. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang quyết tận dụng cơ hội vàng đưa đội trẻ Thái Lan có vé dự World Cup U-17.
Ngoài việc tạo điều kiện cho đội U-17 Thái Lan đến Qatar sớm tập luyện rất tốn kém thì đội cũng đón chào cầu thủ trẻ có gốc gác Thái Lan hiện đang thuộc lò đào tạo trẻ của Manchester United, đó là Silva Mexes, 15 tuổi.
Silva Mexes là con trai của tiền đạo Robert Earnshaw của Xứ Wales, mẹ của Silva Mexes là phụ nữ Anh, gốc Thái Lan. Silva Mexes trưởng thành từ CLB Ipswich Town rồi gia nhập Manchester United, cụ thể đang khoác áo CLB U-16.
Đây được xem là nhân tố mới sẽ mang lại sự khác biệt lớn cho U-17 Thái Lan, giúp giấc mơ dự World Cup U-17 năm 2025 của Thái Lan sẽ tăng cao. Vừa qua, Silva Mexes đã quay về Thái Lan ra mắt U-17 Thái Lan rồi vội vã trở lại Anh.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang khẳng định Silva Mexes sẽ khoác áo U-17 Thái Lan biến giấc mơ World Cup trẻ thành hiện thực.
Có điều U-17 Thái Lan ở bảng A rất khó khăn, gần giống với bảng tử thần mà đàn anh U-20 Thái Lan gặp phải tại VCK U-20 châu Á. U-17 Thái Lan ở bảng A cùng Saudi Arabia, Uzbekistan và Trung Quốc.
Liệu "con én" Silva Mexes có làm nên mùa xuân khi U-17 Thái Lan ở bảng tử thần? Ảnh: FAT
Trong khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam rơi vào bảng B dễ thở hơn khi cùng với Nhật Bản, Úc và UAE. Đại diện thứ ba của Đông Nam Á là U-17 Indonesia ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và Afghanistan.
So sánh cơ hội của ba đại diện Đông Nam Á thì Indonesia sáng cửa nhất, rồi đến Việt Nam, còn U-17 Thái Lan đối mặt thách thức quá lớn.
Tuy nhiên một tỉ phú như Madam Pang không thiếu tiền thì việc chơi lớn chẳng có gì đáng nói, miễn là đạt được thành tích.
Madam Pang đang muốn làm điều gì đó để có ấn tượng trong nhiệm kỳ Chủ tịch của mình. Trước đó, đội tuyển Thái Lan bị loại ngay giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026, thua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024 theo cách rất đáng xấu hổ. Đội tuyển futsal nữ và nam đều để ngôi vô địch Đông Nam rơi vào tay Việt Nam và Indonesia...
Nay Madam Pang quyết “chơi lớn” nhằm săn vé dự World Cup U-17 để tạo dấu ấn nhiệm kỳ của mình.