Chủ nhà Đức bị loại sớm quá, trước một Tây Ban Nha lì lợm và bản lĩnh

Chủ nhà Đức bị loại ở tứ kết là quá sớm so với kỳ vọng của người hâm mộ Đức nhưng phải thừa nhận đối thủ của họ là Tây Ban Nha quá hay và quá bản lĩnh

Chủ nhà Đức đang có dấu hiệu hồi phục thời HLV Julian Nagelsmann thì nay đã bị Tây Ban Nha cho nằm nhà xem giải qua ti vi ngay sau tứ kết. Họ bị loại sớm quá trước một đối thủ quá bản lĩnh.

Những gì Tây Ban Nha thể hiện cho thấy họ thắng Đức là hoàn toàn xứng đáng, có điều Đức gặp nhiều may mắn chứ không thì thủ môn Manuel Neuer của Đức phải hơn hai lần vào lưới nhặt bóng.

 Dani Olmo ra chân ăn bàn cho Tây Ban Nha ở phút 51. Ảnh:UEFA

Dani Olmo ra chân ăn bàn cho Tây Ban Nha ở phút 51. Ảnh:UEFA

Có lợi thế dàn hỏa lực trẻ, tốc độ và kỹ thuật nhanh nhẹn, HLV De La Fuente đã chủ động chơi tấn công ngay đầu trận. Sự chủ động này cùng một hàng phòng ngự tuổi lớn hơn và nặng nề nên khung thành của Manuel Neuer cũng thường xuyên bị đe dọa. Neuer đã cao tuổi nhưng cực kỳ vất vả để nỗ lực vô hiệu hóa những cú sút của các chân sút Tây Ban Nha.

Hỏa lực Tây Ban gây áp lực mạnh, tìm mọi cách làm chủ khu vực giữa sân và hầu hết các đợt tấn công và dàn xếp tổ chức từng đợt tấn công hầu hết từ khu vực giữa sân.

 Yamal, người kiến tạo bàn thắng cho Olmo. Ảnh: UEFA

Yamal, người kiến tạo bàn thắng cho Olmo. Ảnh: UEFA

Chỉ trong hiệp 1 không thôi, nếu các chân sút Tây Ban Nha chuẩn hơn và uy lực hơn thì lưới của Manuel Neuer có khi đến hai lần rung lên ngồi. Những cú ra chân của Olmo, Yamal, Morata thiếu chuẩn xác, thiếu lực cùng việc thủ môn Đức giàu kinh nghiệm và “đọc vị” được nhiều tính huống để phán đoán.

2/3 hiệp 1 là việc Tây Ban Nha đàn áp chủ nhà Đức. Có điều đáng nói là trong hiệp 1, Tây Ban Nha có rất nhiều cơ hội sút cầu môn, nhưng Đức lại là đội có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn.

 ...Rất may pha để bóng chạm tay trong vùng cấm của Cucurela khi cầu thủ Đức sút bóng trong thế trước đó vì việt vị. Ảnh: UEFA

...Rất may pha để bóng chạm tay trong vùng cấm của Cucurela khi cầu thủ Đức sút bóng trong thế trước đó vì việt vị. Ảnh: UEFA

Nhìn cách thể hiện từ đầu trận, cứ ngỡ rằng Đức dần sẽ lấy lại thế cân bằng sau gần hết hiệp 1, phòng ngự Đức rất vất vả trước những cầu thủ Tây Ban Nha rất nhẹ nhàng, thanh thoát và chơi bóng khó lường. Tuy nhiên càng về cuối hiệp 1 Đức cũng chưa thể tiếp cận cơ hội nhiều hơn để cân bằng thế trận.

Hiệp 1 qua đi mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, ngay từ phút thứ 51, từ pha đưa bóng lên của hậu vệ Tây Ban Nha. Bóng được dồn sang cánh phải và Lamine Yamal có bóng rồi tiền đạo 16 tuổi này “dọn cỗ” bằng pha chuyền ngang vào trung lộ để Dani Olmo lao xuống ra lòng chân phải, bóng bay cong, căng,sệt và sát cột, thủ môn Manuel Neuer đổ người nhưng với không tới bóng đành vào lưới nhặt bóng.

 Tây Ban Nha xứng đáng vào bán kết. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha xứng đáng vào bán kết. Ảnh: UEFA

Sau bàn thắng thì Tây Ban Nha có vẻ giảm tấn công để không hở sườn và có dấu hiệu bảo toàn kết quả mong manh này.

Người Đức vẫn phải miệt mài tấn công để tìm bàn san bằng...Và nó lại đến ở phút 89 khi Florian Wirtz có pha demi-volley cận thành, bóng đập đất rồi đập cột bay vào lưới, thủ môn Unai Simon bó tay với đường đi của bóng phức tạp này.

90 phút hai đội hòa nhau 1-1. Trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

Mãi đến phút 119, thì Mikel Merino có pha đánh đầu cận thành từ cú bấm bóng của Dani Olmo rất tinh tế làm bó tay Neuer.

Lần này thì “sở trường” ăn bàn cuối trận, lội ngược dòng cuối hiệp đấu, cuối trận của Đức không còn.

Tuyển Đức, đội chủ nhà giàu truyền thống thế này mà phải rời giải nằm nhà xem TV ngay trên đất Đức quá sớm.

Bản hợp đồng với tuyển Đức với HLV Nagelsmann chỉ kéo dài 9 tháng và ngay sau Euro 2024 sẽ kết thúc. Liệu “tiểu tướng” Nagelsmann có còn cơ hội làm lại qua bản hợp đồng mới?

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-nha-duc-bi-loai-som-qua-truoc-mot-tay-ban-nha-li-lom-va-ban-linh-post799143.html
Zalo