Chồng và con nhập viện, mẹ nghèo không có tiền đành xin con về theo dõi tại nhà
Trong lúc đang chật vật lo hàng trăm triệu đồng viện phí cho chồng, chị Phượng bàng hoàng khi người thân báo tin con trai út 11 tuổi của chị cũng phải nhập viện. Chi phí điều trị quá lớn khiến chị lao đao.
Giường bệnh của anh Lê Quốc Hùng (44 tuổi, ngụ tại TPHCM) bị bao vây bởi các loại máy móc y tế cả ngày lẫn đêm. Nếu không có thiết bị hỗ trợ, anh đã khó qua khỏi. Chị Lương Thị Kim Phượng (47 tuổi, vợ anh Hùng) không thể hình dung người chồng vốn khỏe mạnh của mình lại không chống chọi nổi với căn bệnh sốt xuất huyết tưởng chừng đơn giản.

Anh Lê Quốc Hùng bị sốt xuất huyết biến chứng nghiêm trọng, đang đe dọa tính mạng. Ảnh: Khánh Hòa
Chị Phượng cho biết, anh Hùng có dấu hiệu sốt cao cách đây hơn một tuần. Sau khi điều trị tại bệnh viện tuyến quận nhưng không thuyên giảm, anh được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
BS CKI Võ Thanh Lâm, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM), cho biết, khi chuyển đến viện vào ngày 25/5, bệnh nhân Lê Quốc Hùng đã có dấu hiệu tổn thương gan do sốt xuất huyết. Bệnh tiến triển xấu rất nhanh, chỉ khoảng một giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết, thoát dịch, xuất huyết tiêu hóa, suy gan, suy thận… đe dọa tính mạng.
“Chúng tôi đã đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, lọc máu nhân tạo và thay huyết tương liên tục đến nay để cứu tính mạng cho bệnh nhân. Đây đều là những phương pháp điều trị tốn kém. Dự kiến, tổng chi phí điều trị của bệnh nhân khoảng 400 – 500 triệu đồng; dù có bảo hiểm y tế thì gia đình vẫn có thể phải chi trả khoảng 200 – 300 triệu đồng”, bác sĩ Lâm chia sẻ.
Khi nghe bác sĩ thông báo về chi phí điều trị, chị Phượng điếng người, không biết làm cách nào để lo nổi.
Trước đây, hai vợ chồng chị làm nghề bán hàng rong, vốn liếng ít vì chỉ bán những mặt hàng gia dụng lặt vặt, giá trị chỉ vài nghìn đồng. Thu nhập mỗi ngày chắt bóp lắm mới đủ bữa ăn cho cả gia đình.

Chị Phượng phải chạy đôn chạy đáo mới nộp đủ viện phí tạm ứng cho chồng. Ảnh: Khánh Hòa
“Bấy lâu nay, gia đình chúng tôi sống cùng các cậu, dì. Nhiều năm nay, các ông bà lớn tuổi nên bệnh tình liên miên nên vợ chồng tôi cố gắng phụ lo. Cũng vì vậy mà con gái lớn chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ học để đi bán hàng thuê. Thu nhập của con chỉ phụ thêm chi phí sinh hoạt chứ không dư dả gì”, chị Phượng nhìn về phía giường bệnh của chồng, buồn bã nói.
Thấy cuộc sống quá chật vật, khoảng một tháng trước, anh Hùng quyết định chuyển sang chạy xe ôm công nghệ với hy vọng có thu nhập ổn định hơn. Thật đáng tiếc, chưa được bao lâu thì anh đổ bệnh nặng. Mọi việc quá đột ngột khiến chị Phượng không biết bấu víu vào đâu. Căn chung cư đại gia đình gần 10 người sinh sống vốn chỉ là nơi ở tạm, không phải tài sản riêng của vợ chồng chị nên không thể mang đi thế chấp để vay tiền.
Gạt nước mắt, chị lấy ra loạt biên lai tạm ứng viện phí, tổng cộng chưa tới 20 triệu đồng. Chị nghẹn ngào cho biết, chị phải chật vật xoay xở khắp nơi mới lo đủ số tiền để nộp tạm ứng viện phí, hiện chẳng còn cách nào để xoay xở cả trăm triệu đồng.
Trong lúc còn đang chật vật lo viện phí cho chồng, chị Phượng lại bàng hoàng khi người thân báo tin con trai út 11 tuổi ở nhà cũng mắc sốt xuất huyết. Nghe xong chị lịm người, không biết phải làm thế nào.
Không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng, chị cũng bất lực trước số viện phí của con. Chị Phượng đau thắt ruột buộc phải từ chối cho bé nhập viện, xin cho con được theo dõi tại nhà.

Gia đình chị Phượng có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ảnh: Khánh Hòa
Chị cũng biết cho con ở nhà rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác.
Biết hoàn cảnh éo le của gia đình, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn và Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bệnh nhân.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lương Thị Kim Phượng (vợ anh Lê Quốc Hùng): khu dân cư Vĩnh Lộc B, đường số 3, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. SĐT: 0902380961
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.144 (anh Lê Quốc Hùng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081