Chồng Tây của Lan Phương lần đầu lên tiếng giữa ồn ào ly hôn, chia sẻ ưu tiên lớn nhất trong hiện tại
Lan Phương nhiều lần lên tiếng về chuyện đang đơn phương ly hôn với chồng Tây, tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống hôn nhân.
Thời gian gần đây, thông tin diễn viên Lan Phương đang làm thủ tục ly hôn với ông xã ngoại quốc David Duffy nhận được sự quan tâm của công chúng. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân từng gặp vấn đề về tâm lý trong cuộc hôn nhân với chồng Tây, cảm thấy như bị thao túng tâm lý và từng khóc rất nhiều khi mang thai.
Đến tháng 5/2025, cô nộp đơn ly hôn đơn phương lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
Mới đây, trang Tri Thức - Znews cho biết đã liên hệ với David Duffy - ông xã của Lan Phương để hỏi về những suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, nam doanh nhân không chia sẻ nhiều mà chỉ cho biết hiện tại ưu tiên lớn nhất là 2 con. David cũng mong nhận được sự tôn trọng về quyền riêng tư của mình và 2 ái nữ.
Nam doanh nhân chia sẻ: “Ưu tiên lớn nhất của tôi hiện tại và cả sau này là sự bình yên và hạnh phúc của các con. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của các con tôi cũng như của bản thân tôi trong khoảng thời gian này”.
Đồng thời, chồng của Lan Phương cũng cho biết sẽ không chia sẻ thêm về những ồn ào xung quanh chuyện ly hôn.
Lan Phương đăng ký kết hôn với ông xã ngoại quốc vào năm 2018. Cặp đôi đã có 2 con gái chung là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024). Nữ diễn viên cho biết cả 2 chưa tổ chức đám cưới.
Trước khi lộ những mâu thuẫn, Lan Phương và chồng thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Gia đình nữ diễn viên dành thời gian cùng đi du lịch, đồng hành cùng nhau trong các sự kiện.
Tuy nhiên, gần đây Lan Phương đã hé lộ những “góc khuất” trong cuộc sống nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong thời điểm mang thai và sinh con gái thứ 2 Mia, nữ diễn viên sinh năm 1983 gặp áp lực về tâm lý khi ông xã chuyển vào Đà Nẵng làm việc. Lan Phương đã từng cố gắng, chuyển hẳn nơi sinh sống vì công việc của chồng nhưng phải chịu tổn thương vì anh quá bận rộn, không đồng hành, thấu hiểu cô trong thời điểm khó khăn.