Chớ làm 'vua mạng'
Chiều chủ nhật, quán nước đầu ngõ đông hơn thường lệ. Ông Tư vừa đặt chén trà xuống bàn thì Dũng “mạng” bước vào.
- Bác Tư ơi, phen này cháu sẽ làm “vua”!
- Vua gì?
- Vua mạng! Cháu sẽ livestream mỗi ngày, thiên hạ bao chuyện thị phi, mình phải lên tiếng mới được. Ai trái ý, cháu “đấu” đến cùng. Càng ầm ĩ càng nhiều người theo dõi.

Minh họa: Mai Minh
Ông Tư thủng thẳng:
- Thế cậu nghe chuyện Khánh “Sky”, Hồ Văn Khoa và “Vua Quạt” bị khởi tố chưa?
- Cháu có nghe qua. Nhưng cháu chỉ nói quan điểm của mình, chứ có hành vi sai trái đâu?
- Cháu hiểu như thế là chưa đầy đủ! Không gian mạng cũng chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Theo thông tin điều tra ban đầu, từ mâu thuẫn liên quan đến hoạt động từ thiện trên mạng, người ta công kích nhau, phát trực tiếp những nội dung chưa được kiểm chứng. Có người còn kéo đến xưởng của người khác, chửi bới, thách thức, gây mất an ninh, trật tự. Cuối cùng, người gây chuyện bị xử lý, mà “bị hại” cũng bị khởi tố vì những phát ngôn, thông tin do mình đăng tải.
Anh Dũng gãi đầu:
- Nghĩa là hai bên “đấu khẩu” và cuối cùng gặp nhau ở... cơ quan điều tra?
- Đúng thế. Cháu nên tìm hiểu kỹ vụ việc và quy định của pháp luật rồi hãy phấn đấu... “làm vua”.
Mấy người trong quán bật cười. Ông Tư chậm rãi nói tiếp:
- Đáng ngại hơn, những màn chửi bới, vu cáo, thách thức ấy không chỉ làm xấu hình ảnh cá nhân mà còn biến không gian mạng thành chợ tin đồn, sự cực đoan và bạo lực ngôn từ. Từ đây, thông tin xuyên tạc, chống phá cũng có cơ hội len vào. “Diễn biến hòa bình” cũng từ đấy mà ra.
- Chuyện mấy TikToker cãi nhau mà cũng liên quan đến “diễn biến hòa bình” sao bác?
- Có chứ! Các thế lực chống phá thường lợi dụng những vụ việc phức tạp, những phát ngôn cực đoan và tâm lý bất mãn để quy chụp, xuyên tạc tình hình đất nước; kích động người dân. Một đoạn livestream sai sự thật, phát ngôn thiếu kiểm chứng hôm nay có thể trở thành “nguyên liệu” cho luận điệu chống phá ngày mai.
Anh Dũng nhỏ giọng:
- Vậy muốn chống tin xấu độc thì mình đừng tạo ra rác mạng?
- Chính xác! Mỗi người phải là một “chốt gác” tỉnh táo. Chưa rõ thì đừng đăng, chưa kiểm chứng thì không chia sẻ. Có mâu thuẫn phải giải quyết bằng pháp luật, không nên dùng đám đông trên không gian mạng để phân xử. Quyền tự do ngôn luận luôn đi cùng trách nhiệm công dân và giới hạn của pháp luật.
Nghe ông Tư nói xong, anh Dũng lặng lẽ cất chiếc điện thoại vào túi. Thấy vậy, ông Tư nở nụ cười dí dỏm:
- Không livestream nữa à?
- Cháu vẫn livestream, nhưng để bán hàng thật, nói điều đúng. Cháu không làm “vua mạng” nữa đâu...































