Chiều lòng Ronaldo chỉ khiến tuyển Bồ Đào Nha sa lầy

Những ngày tháng 7, tuyển Bồ Đào Nha giành quyền vào tứ kết. Đó là nhờ Diogo Costa, thủ môn cản phá được ba cú sút của Slovenia trong loạt luân lưu ở vòng 16 đội. Trước đó, cũng chính thủ thành 24 tuổi cản phá tình huống dứt điểm của Benjamin Sesko trong hiệp phụ.

Dưới ánh đèn chói lọi của sân Frankfurt Arena (Frankfurt am Main), Diogo Costa sắm vai người hùng tuyển Bồ Đào Nha. Dù vậy, mọi sự chú ý lại hướng về Cristiano Ronaldo với 120 phút gây thất vọng. Một câu chuyện cũ với "Seleção châu Âu". Điều xảy ra thường xuyên những năm gần đây.

Suốt hai tiếng trên ở Frankfurt Arena, dàn sao tuyển Bồ Đào Nha cố gắng "chăm sóc" cho người đội trưởng của họ. Nếu so sánh Ronaldo như một thực khách, thì phần còn lại của "Seleção châu Âu" như những đầu bếp trứ danh nỗ lực phục vụ những món ăn ngon nhất thế giới.

Nhưng có vẻ Ronaldo quá kén chọn, để rồi ngay cả khi được cung phụng bằng tất cả những gì có thể, anh lại thổi bay nó đi.

Ronaldo đã không còn trẻ, anh cũng mất đi những phẩm chất thiên tài. Ảnh: Reuters.

Ronaldo đã không còn trẻ, anh cũng mất đi những phẩm chất thiên tài. Ảnh: Reuters.

Tình huống sút phạt đền không thành công ở phút 105 khiến Ronaldo như sụp đổ. Một chỉ dấu cho thấy siêu sao với 5 Quả bóng Vàng bắt đầu quỵ gối trước bạo chúa thời gian.

Cú sút của Ronaldo đơn giản quá tuyệt vời, nhưng pha đổ người cứu thua đến từ Jan Oblak còn hay hơn. Trải qua 4 trận đấu, khoảnh khắc đứng trên chấm phạt trở thành lần siêu sao người Bồ Đào Nha tiến gần đến bàn thắng nhất. Sau tất cả, anh vẫn thất bại.

Dù cho Ronaldo vẫn rất bản lĩnh trong loạt sút luân lưu, điều đó không thể che đậy cho một sự thật đáng buồn, rằng anh dường như không còn thuộc về những trận đấu đỉnh cao. Trước đó, Ronaldo làm mọi thứ, từ nỗ lực dứt điểm, di chuyển không bóng đến sút phạt, tất cả đều không thành công.

Càng cố gắng, hết lần này đến lần khác, trái bóng lại đi xa mục tiêu hơn. Không có bất kỳ sự ưu ái nào cho người chiến binh già đang cố gắng níu lấy chút ánh sáng trước sự lụi tàn.

Trên lý thuyết, tuyển Bồ Đào Nha là đội có một trong những hàng công mạnh nhất. Họ sở hữu Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Jota... đó toàn những tên tuổi lớn. Nhưng thay vì giúp đội nhà nhảy vọt chất lượng trong các pha tấn công, thì nỗ lực cá nhân - nói chính xác hơn là có phần ích kỷ - của một người đã làm suy yếu đội bóng. Thậm chí, tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể về nước sớm vì chính cái tôi ngạo nghễ đến mức lố bịch của nhân vật mà không cần nói tên thì đó cũng biết là ai.

Trước Slovenia, hình ảnh của Manchester United khốn khổ với Ronaldo đá cao nhất trên hàng công hiện về với Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes chưa bao giờ bị đánh là cầu thủ kém cỏi ở khả năng sáng tạo, nhưng khi phải phục vụ Ronaldo, anh trở thành cầu thủ hạng xoàng.

Vì Ronaldo, Bruno Fernandes phải lùi sâu ở hàng tiền vệ. Anh không "dám" thực hiện những đường chuyền sáng tạo với độ rủi cao. Thay vào đó, Bruno Fernandes phải hoạt động như một công nhân mẫn cán. Tính sáng tạo trong cầu thủ này cũng bị lãng phí.

Liệu rằng HLV Roberto Martinez có dám "cất" Ronaldo trên ghế dự bị ở trận tứ kết EURO 2024 gặp Pháp? Ảnh: Reuters.

Liệu rằng HLV Roberto Martinez có dám "cất" Ronaldo trên ghế dự bị ở trận tứ kết EURO 2024 gặp Pháp? Ảnh: Reuters.

Tuyển Bồ Đào Nha có lẽ bị ám ảnh quá mức về năng lực của Ronaldo. Đồng ý rằng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là tên tuổi lớn, nhưng giá trị thực bản thân suy giảm rất nhiều. Ronaldo cũng không còn trẻ nữa. Từng pha xử lý thiên tài trong bản thân cũng dần phai nhạt, để rồi hiện ra một cầu thủ chỉ đang chiến đấu bằng chút niềm tin và quá khứ huy hoàng.

Tiếc thay, bóng đá là trò chơi tôn vinh tính thể lực, đồng đội và tài năng ở thì hiện tại. Ronaldo đã đánh mất những điều đó.

Tại EURO 2016, tuyển Bồ Đào Nha từng chứng minh cho thế giới thấy rằng, họ vẫn ổn khi không có Ronaldo. Vắng siêu sao này, "Seleção châu Âu" vẫn có thể đánh bại tuyển Pháp ngay trên sân nhà ở trận chung kết để ca khúc khải hoàn. Hay như ở World Cup 2022, tuyển Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ với tỷ số 6-1 trong ngày Ronaldo dự bị.

Lê bước chân mỏi mệt vượt qua vòng 1/8, đối thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha là Pháp, đội bóng sẽ không có sự khoan nhượng cũng như bỏ lỡ cơ hội như Sesko. Đó cũng là lúc HLV Roberto Martinez phải tung con xúc xắc, liệu rằng nên tiếp tục chơi canh bạc với Ronaldo trong đội hình. Những gì diễn ra trong cuộc chạm trán Slovenia đã nói lên tất cả. Chỉ là ông thầy người Tây Ban Nha có đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định sẽ khiến người hâm mộ trên thế giới đau lòng.

Đức Trí

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/cung-phung-ronaldo-chi-khien-tuyen-bo-dao-nha-sa-lay_164291.html
Zalo