'Chiến sĩ quả cảm': Dàn sao gạt bỏ hình tượng, nhường chỗ cho sự kiên cường

Khói lửa, bùn lầy và những cú ra đòn bất ngờ từ dàn nữ khách mời đã biến tập 9 Chiến sĩ quả cảm thành cuộc giao chiến nghẹt thở.

Tối 21/9, tập 9 ‘Chiến sĩ quả cảm’ vừa lên sóng VTV3 với chủ đề “Sẵn sàng hy sinh vì sự sống” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Khung cảnh thao trường đầm lầy ngập nắng rát khiến các chiến sĩ nhập vai có phút hoang mang. Ảnh: H.A.

Khung cảnh thao trường đầm lầy ngập nắng rát khiến các chiến sĩ nhập vai có phút hoang mang. Ảnh: H.A.

Tập 9 mở màn với khung cảnh thao trường đầm lầy ngập nắng rát, nơi từng bước chân của các chiến sĩ nhập vai trở nên nặng trĩu trong bùn sâu đến tận đầu gối. Những bài tập huấn chuyên nghiệp do Đại úy Nguyễn Đức Duân và Thượng úy Nguyễn Chiến Thắng trực tiếp chỉ đạo đã lập tức tạo áp lực lớn khi buộc dàn nghệ sĩ phải thực hiện các kỹ năng tác chiến trên địa hình sông nước: từ đột kích, vượt bờ đầm, đến ngụy trang và ẩn nấp ngay dưới làn nước lầy. Giữa môi trường khắc nghiệt ấy, từng nghệ sĩ buộc phải gạt bỏ hình tượng quen thuộc để nhập vai trọn vẹn.

Binz thú nhận cảm giác hoang mang ngay giây phút đầu đặt chân xuống bùn: “Khi vừa chạm chân xuống đã lún tới đầu gối, cảm giác như có rất nhiều bàn tay đang ghì mình lại. Tôi nhát chân vì không biết có vật sắc nhọn gì bên dưới đó không nữa”. Trong khi đó, Long Hạt Nhài lại lo sợ bùn đất bắn vào mắt, bởi đôi mắt vốn rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

Thử thách ngụy trang bằng ống thở dưới nước đã khiến cả đội thêm căng thẳng. Ảnh: H.A.

Thử thách ngụy trang bằng ống thở dưới nước đã khiến cả đội thêm căng thẳng. Ảnh: H.A.

Không dừng lại ở đó, các chiến sĩ phải đối diện thử thách bò trườn qua lớp bùn nhão nhoét, ngay trên đầu là hàng kẽm gai sắc lạnh. Bài huấn luyện đòi hỏi họ vừa điều khiển nhịp thở, vừa duy trì sức bền trong môi trường hoàn toàn mới. Đặc biệt, thử thách ngụy trang bằng ống thở dưới nước đã khiến cả đội thêm căng thẳng, khi chỉ huy nhấn mạnh: “Ngụy trang theo đội hình, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng đến toàn đội”.

Ý chí và tinh thần đồng đội đã giúp các nghệ sĩ nhập vai vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: H.A.

Ý chí và tinh thần đồng đội đã giúp các nghệ sĩ nhập vai vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: H.A.

Từ nắng cháy da, bùn đất ghì chặt từng bước chân đến những phút giây phải nén thở dưới nước, tập 9 đã tái hiện chân thực những bài huấn luyện khắc nghiệt của lực lượng Cảnh sát cơ động. Nhưng trên tất cả, ý chí và tinh thần đồng đội đã giúp các nghệ sĩ nhập vai vượt qua giới hạn của chính mình, để thấu hiểu hơn sự gian nan mà những “lá chắn thép” của Tổ quốc phải trải qua mỗi ngày.

Các nghệ sĩ buộc phải gạt bỏ hình tượng quen thuộc để nhập vai trọn vẹn. Ảnh: H.A.

Các nghệ sĩ buộc phải gạt bỏ hình tượng quen thuộc để nhập vai trọn vẹn. Ảnh: H.A.

Từ choáng ngợp đến kiên cường trên thao trường

Trong khi các chiến sĩ quả cảm đang miệt mài tập huấn, đội hình 6 nữ khách mời gồm Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Diệp Lâm Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và DJ Mie cũng bất ngờ nhận một nhiệm vụ đặc biệt.

Dàn 6 nữ khách mời gồm: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Diệp Lâm Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và DJ Mie bất ngờ tham gia một nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh: H.A.

Dàn 6 nữ khách mời gồm: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Diệp Lâm Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và DJ Mie bất ngờ tham gia một nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh: H.A.

Không có ngoại lệ, ngay từ phút đầu tiên, các nghệ sĩ nữ đã phải đối diện màn chào đón nghiêm khắc và kỷ luật đến mức khiến ai cũng phải nín thở. Khi chứng kiến chiến sĩ lực lượng Phòng, chống khủng bố diễn tập trong mưa đạn thật.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiếu tá Lê Văn Hải, dàn khách mời bước vào phần tập huấn tư thế cầm và bắn súng. Không dừng lại ở đó, 6 nữ nghệ sĩ còn được Đại úy Trần Quốc Vương trực tiếp huấn luyện các động tác khống chế, khóa tay và dẫn giải đối tượng. Với Hoa hậu Kỳ Duyên, đây là trải nghiệm vừa thực tế vừa hữu ích: “Thật ra đây là những động tác đơn giản, nhưng nếu biết áp dụng đúng trong cuộc sống thì sẽ bảo vệ bản thân rất tốt”.

6 nghệ sĩ nữ đã chứng minh rằng họ cũng sẵn sàng gạt bỏ hào quang sân khấu để hóa thân thành những chiến sĩ kiên cường. Ảnh: H.A.

6 nghệ sĩ nữ đã chứng minh rằng họ cũng sẵn sàng gạt bỏ hào quang sân khấu để hóa thân thành những chiến sĩ kiên cường. Ảnh: H.A.

Ngày đầu tiên tiếp xúc với súng, đạn và kỹ năng trấn áp tội phạm đã khép lại trong sự mệt nhoài nhưng đầy kiêu hãnh. Từ những giọt mồ hôi đến ánh mắt quyết tâm, sáu nghệ sĩ nữ đã chứng minh rằng dù chỉ mới nhập vai, họ cũng sẵn sàng gạt bỏ hào quang sân khấu để hóa thân thành những chiến sĩ kiên cường, cùng nhau viết nên dấu ấn đặc biệt tại “Lò luyện thép”.

Với Hoa hậu Kỳ Duyên, đây là trải nghiệm vừa thực tế vừa hữu ích. Ảnh: H.A.

Với Hoa hậu Kỳ Duyên, đây là trải nghiệm vừa thực tế vừa hữu ích. Ảnh: H.A.

Bừng tỉnh ý thức cảnh giác

Bước vào nhiệm vụ hành quân thực chiến, các chiến sĩ nhập vai đối diện thử thách đặc biệt: đánh bắt nhóm đối tượng có vũ trang đang chiếm cứ một khu vực giáp biển - nơi được coi là cứ điểm lý tưởng cho hoạt động giao dịch vũ khí và lên kế hoạch khủng bố nguy hiểm. Nhận lệnh từ chỉ huy, tất cả nhanh chóng thay trang phục, ngụy trang và tỏa thành nhiều mũi tiếp cận.

Bước vào nhiệm vụ hành quân thực chiến. Ảnh: H.A.

Bước vào nhiệm vụ hành quân thực chiến. Ảnh: H.A.

Ở mũi 2, Binz phải vượt qua nỗi ám ảnh về nước, nỗi sợ gắn liền với nhiều lần suýt chết đuối trước đó. Anh lặng lẽ tự trấn an, không muốn tạo thêm áp lực cho đồng đội: “Tôi cố để không thể hiện sự hoảng loạn. Nhìn thì có vẻ là tôi đang bơi, nhưng thực tế tay chân tôi quơ loạn xạ dưới nước”.

Trong khi đó, mũi 1 của Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn chọn cách ngụy trang bằng lá dừa, di chuyển nhờ xuồng ghe ngư dân.

Còn mũi 3 của Song Luân, Neko Lê và Quốc Thiên phải ngâm mình dưới bùn lầy suốt quãng đường, đến mức Neko Lê thú nhận: “Cái đầm sáng nay tập huấn không bằng một góc của thực chiến”.

Những tình huống nghẹt thở. Ảnh: H.A.

Những tình huống nghẹt thở. Ảnh: H.A.

Khi hiệu lệnh “Tấn công” vang lên, tất cả gạt bỏ mệt mỏi, dồn toàn bộ sức lực để tiến vào cứ điểm. Nhưng bất ngờ ập đến khi họ chạm mặt Hoa hậu Tiểu Vy. Cuộc gặp tưởng chừng chỉ là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi thì ngay lập tức biến thành tình huống nguy hiểm: một nữ chiến sĩ bất ngờ dùng chai thủy tinh đánh mạnh vào đầu Tiến Luật, khiến cả đội hoảng loạn.

Ngay sau đó, nhóm nữ khách mời vốn đã ẩn nấp liền xuất kích, tung ra cơn mưa đạn giả buộc toàn đội phải nằm rạp xuống. Dù cố gắng kháng cự, các chiến sĩ nam cuối cùng vẫn buộc phải “khuất phục” trước sự áp đảo của dàn chiến sĩ nữ.

Dàn cast nghe Đại úy Nguyễn Đức Duân góp ý sau khi kết thúc nhiệm vụ. Ảnh: H.A.

Dàn cast nghe Đại úy Nguyễn Đức Duân góp ý sau khi kết thúc nhiệm vụ. Ảnh: H.A.

Kết thúc nhiệm vụ hành quân, Đại úy Nguyễn Đức Duân thẳng thắn chỉ ra hạn chế của đội hình chiến sĩ nam: “Tôi phê bình một số chiến sĩ nam còn thiếu tập trung, mất cảnh giác dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí cần nghiêm túc tự đánh giá lại quá trình thực hiện của bản thân: nếu đây là tình huống chiến đấu thật sự, liệu chúng ta có đảm bảo an toàn cho chính mình và đồng đội? Tôi yêu cầu toàn đội rút kinh nghiệm sâu sắc cho những lần huấn luyện tiếp theo”. Lời răn đe ấy là hồi chuông cảnh tỉnh, nhấn mạnh rằng đây chỉ là diễn tập, còn trong thực tế, một giây mất cảnh giác có thể đồng nghĩa với sự hy sinh.

Ảnh: H.A.

Ảnh: H.A.

Chủ đề tập 9 “Sẵn sàng hy sinh vì sự sống” vì thế càng trở nên thấm thía. Nó không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về tinh thần thép, về trách nhiệm của mỗi người lính: sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân, và để sự sống được tiếp tục nối dài.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chien-si-qua-cam-dan-sao-gat-bo-hinh-tuong-nhuong-cho-cho-su-kien-cuong.html