Chiến sĩ Mùa hè Xanh biến lốp cũ thành sân chơi, thắp ánh điện năng lượng mặt trời

Hòa vào chiến dịch Mùa hè Xanh, những 'kỹ sư tương lai' đã biến những chiếc lốp xe cũ thành sân chơi cổ tích cho thiếu nhi và trực tiếp thi công, thắp ánh điện chiếu sáng đoạn đường liên thôn, góp phần bảo vệ và tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên miền đất lịch sử Tuyên Quang.

Sân chơi “cổ tích” từ phế liệu

Về hoạt động tại xã Minh Thanh mới (được sáp nhập từ các xã Minh Thanh, xã Lương Thiện và Bình Yên trước đây), tỉnh Tuyên Quang, đội tình nguyện Mùa hè Xanh của ĐH Bách khoa Hà Nội với hơn 40 sinh viên từ chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo quốc tế ở nhiều khoa, ngành. Phần lớn các bạn là sinh viên năm nhất và năm hai.

Trong gần một tuần lễ, cả đội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Một trong những dấu ấn đậm nét của đội là sân chơi “cổ tích” được tạo nên từ những chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng tại điểm trường mầm non thôn Đồng Tậu, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Dưới bàn tay khéo léo của các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, những chiếc lốp đen xì, thô ráp bỏ đi, tưởng chừng như gánh nặng trong việc xử lý môi trường, đã được tái chế “biến hình” thành xích đu, ghế ngồi và tạo hình những nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích, như chú Minion tinh nghịch, con sâu Lava đỏ rực hay một chú ếch xanh.

 Lốp xe cũ được tái chế làm thành xích đu. Ảnh: TNV

Lốp xe cũ được tái chế làm thành xích đu. Ảnh: TNV

Để có sân chơi ấy là hành trình không ít vất vả. Đội trưởng Nguyễn Khắc Quang - sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin Việt Nhật, cho biết lốp xe được quyên góp từ các xưởng sửa chữa xe và một ngôi chùa ở Hà Nội. Các thành viên đã trực tiếp tham gia từ khâu vận chuyển đến thi công, lắp ráp, quét sơn.

Đội trưởng Nguyễn Khắc Quang cho biết thêm, đội cũng đã tu sửa, khoác lên tấm áo mới cho nhiều thiết bị vui chơi như xích đu, đu quay đã hoen gỉ, bong tróc sơn phủ; cũng như sơn, trang trí lại không gian ở điểm trường.

Là người trực tiếp thực hiện, Bùi Việt Anh - sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí, vẫn nhớ như in những khó khăn: "Thử thách lớn nhất là khi xử lý những chiếc lốp xe. Chúng rất dày và cứng, trong khi 'đồ nghề' của đội chỉ là những dụng cụ thô sơ búa, tua-vít, khoan tay. Các công đoạn đều làm thủ công, đòi hỏi sự kiên trì và rất nhiều sức lực”.

Tuy nhiên, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi sân chơi hoàn thành. "Công sức của mình bỏ ra thật xứng đáng khi thấy các em nhỏ ùa ra, thích thú vui đùa trên những chiếc xích đu, những con sâu, chú Minion do chính tay mình làm ra," Việt Anh nói.

 Những chiếc lốp cũ được "biến hình" thành nhân vật hoạt hình thiếu nhi yêu thích. Ảnh: TNV

Những chiếc lốp cũ được "biến hình" thành nhân vật hoạt hình thiếu nhi yêu thích. Ảnh: TNV

Ánh điện năng lượng mặt trời

Cũng trong chiến dịch, Nguyễn Khắc Quang, Bùi Việt Anh và các đồng đội đã thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” sử dụng năng lượng mặt trời trên đoạn đường liên thôn dài gần 700m nối Khuôn Mản và Đông Hoan.

Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn góp phần mang đến “lời giải” công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Ngày khởi công công trình trở thành ấn tượng khó quên với nhiều thành viên của đội, khi chứng kiến niềm phấn khởi, mong chờ của bà con nhân dân. Dưới cái nắng của mùa Hè, các tình nguyện viên cùng với thanh niên, người dân địa phương đã đào hố, trộn bê tông đổ móng, dựng cột, lắp ráp các cấu kiện, rồi đưa bóng đèn và pin đen bóng như tấm khiên lên đỉnh cột. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài nhưng ai cũng cười vì biết rằng mình sắp mang được ánh sáng về con đường.

“Nhìn những bóng đèn năng lượng mặt trời bật sáng giữa đêm tối, nhìn nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ, các cụ già khi bước đi trên con đường làng an toàn hơn, mọi mệt mỏi trong chúng tôi đều tan biến. Đó là món quà lớn nhất, là động lực để chúng tôi tiếp tục những hành trình phụng sự của mình”, Quang bày tỏ.

 Sinh viên tình nguyện thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê" sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: TNV

Sinh viên tình nguyện thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê" sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: TNV

Sau hai buổi làm việc miệt mài, 16 cột đèn năng lượng mặt trời với công suất 300Wh, được lắp đặt hoàn chỉnh. Đêm đầu tiên, cả con đường bừng lên, xua tan màn đêm tĩnh mịch, thay đổi hoàn toàn không gian của vùng quê. Ánh sáng không chỉ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn, còn góp phần bảo đảm an ninh khu dân cư.

“Ngày trao biển khánh thành công trình các thành viên trong đội càng thêm hạnh phúc, tự hào khi được bà con dành những lời cảm ơn và gửi gắm hè năm tới đội lại về mang công trình chiếu sáng thêm cho các thôn bản”, Nguyễn Khắc Quang nói.

Trong một tuần hoạt động ở xã Minh Thanh, đội Mùa hè Xanh của Hội Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội còn tham gia hoạt động hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công; hoạt động chỉnh trang cảnh quan môi trường; vườn hoa thanh niên...

Bên cạnh niềm vinh dự được góp sức thực hiện phần việc ý nghĩa hướng tới cộng đồng, với cả đội, chuyến đi này không chỉ còn là "hành trình về nguồn" đến với vùng đất gắn liền nhiều di tích lịch sử cách mạng, trong đó nơi T.Ư Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) hoạt động.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chien-si-mua-he-xanh-bien-lop-cu-thanh-san-choi-thap-anh-dien-nang-luong-mat-troi-post1766603.tpo