Chiến sĩ mới quyết tâm giành 'hoa bắn giỏi'

Sau gần 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội, các chiến sĩ mới của Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã bước vào đợt kiểm tra thực hành với khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm cao. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình quân ngũ, mà còn là cơ hội để mỗi người lính trẻ chứng minh bản lĩnh, lòng kiên trì và niềm tự hào khi khoác lên mình màu xanh áo lính.

Các chiến sĩ mới thực hành bắn súng tiểu liên STV-215. Ảnh: Xuân Khoa

Các chiến sĩ mới thực hành bắn súng tiểu liên STV-215. Ảnh: Xuân Khoa

Ngay từ những buổi đầu bước vào quân ngũ, các chiến sĩ đã được rèn luyện theo chế độ sinh hoạt, huấn luyện nghiêm ngặt. Từ những bỡ ngỡ trong lời ăn tiếng nói đến tác phong trong từng động tác, chiến sĩ mới dần hình thành bản lĩnh quân nhân: chính quy, chuẩn mực và trách nhiệm. Trong những ngày đầu Hè oi ả, trên thao trường của Trung tâm Huấn luyện BĐBP, tinh thần thi đua giành “hoa bắn giỏi” lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc kiểm tra “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên STV-215, ném lựu đạn và sử dụng lượng nổ) chính là cơ hội để chiến sĩ mới chứng minh kết quả huấn luyện gian khổ suốt thời gian qua.

Từ sáng sớm tinh mơ, những bước chân hành quân của các chiến sĩ đã in dấu trên đường ra thao trường. Mỗi ánh mắt, mỗi gương mặt đều ánh lên vẻ tự tin, sẵn sàng vượt qua thử thách lớn nhất trong giai đoạn đầu quân ngũ. Trong số đó, Binh nhì Giàng Ngọc Hà, Tiểu đội 11, Trung đội 15, Đại đội 5, nổi bật với tinh thần học hỏi, rèn luyện nghiêm túc, hăng say. Trước giờ kiểm tra, Binh nhì Giàng Ngọc Hà ôn lại từng yếu lĩnh, thao tác bắn, ném, sử dụng chất nổ... và hạ quyết tâm đạt kết quả tốt nhất, giành “hoa bắn giỏi” để làm quà tặng bố mẹ vào dịp gần nhất.

Chia sẻ trước giờ thi, Binh nhì Giàng Ngọc Hà tâm sự: “Tôi tràn đầy tự tin với lần kiểm tra "3 tiếng nổ" này. Bởi tôi đã được cán bộ đơn vị kèm cặp tận tình, các đồng đội động viên hết lòng. Đây là lúc tôi cần khẳng định kỹ năng và sự quyết tâm để đạt kết quả cao nhất!”.

Lần đầu tham gia kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên STV-215, ném lựu đạn và sử dụng lượng nổ, với những kiến thức, kỹ năng được trang bị, rèn luyện sau hơn 3 tháng nhập ngũ; cùng sự bình tĩnh, tự tin, tinh thần quyết tâm cao, các chiến sĩ mới của Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” – bên dãy núi hùng vĩ cao xanh vời vợi, tinh thần "vượt nắng thắng mưa", say sưa luyện tập luôn được những người lính nơi đây phát huy.

Kết quả xứng đáng đã đến với Binh nhì Giàng Ngọc Hà, khi anh đã đạt loại giỏi cả ba nội dung. “Tôi rất vui khi giành kết quả cao và được tặng "hoa bắn giỏi". Để đạt kết quả này, ngoài yếu tố tâm lý, tự tin khi vào tuyến bắn, tôi luôn tuân thủ đúng các bước khi thực hành bắn, nhất là động tác giữ súng, nín thở, bóp cò tăng dần đều” - Binh nhì Giàng Ngọc Hà chia sẻ.

Còn Binh nhì Lý Văn Hùng, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, sau khi vinh dự được tặng “hoa bắn giỏi”, anh vui mừng cho biết: “Tôi rất tự hào khi được chỉ huy đơn vị tặng "hoa bắn giỏi". Với tôi, đây chính là kết quả của cả quá trình học, rèn nghiêm túc, tự giác, tích cực. Cao hơn nữa, đây còn là sự tự tôn, tự trọng của người lính trong những ngày đầu quân ngũ”.

Thượng tá Đào Văn Cư (thứ 5, từ phải sang) tặng “hoa bắn giỏi” cho các chiến sĩ mới có thành tích cao trong kiểm tra bắn súng tiểu liên STV-215. Ảnh: Xuân Khoa

Thượng tá Đào Văn Cư (thứ 5, từ phải sang) tặng “hoa bắn giỏi” cho các chiến sĩ mới có thành tích cao trong kiểm tra bắn súng tiểu liên STV-215. Ảnh: Xuân Khoa

Không khí thi đua không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà đã lan tỏa đến toàn đơn vị. Thao trường trong những ngày kiểm tra trở thành nơi thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của chiến sĩ mới và là “phép thử” cho chất lượng huấn luyện của cán bộ.

Thượng tá Đào Văn Cư, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí trang bị; tập trung huấn luyện nâng cao khả năng thực hành yếu lĩnh, động tác; tăng cường công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng yếu lĩnh, bản lĩnh, quyết tâm giành kết quả cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Song song với công tác huấn luyện chuyên môn, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, lan tỏa gương sáng trong toàn đơn vị. Các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chính trị được tận dụng như một kênh động viên hiệu quả, giúp các chiến sĩ giữ vững tinh thần, thi đua rèn luyện và từng bước trưởng thành trong môi trường Quân đội.

“Chúng tôi không chỉ chú trọng về kỹ thuật, mà còn rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm cho từng chiến sĩ mới. Ngay từ đầu, mỗi chiến sĩ đều được giáo dục, rèn luyện nghiêm túc, khoa học, kỷ luật nghiêm minh. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị coi trọng kỷ luật là sức mạnh, không ngừng nâng cao bản lĩnh, sự tự tin, với ý chí quyết tâm cao nhất. Kết quả của quá trình "luyện quân, lập công" ấy đã nở rộ trên ngực áo của các chiến sĩ trẻ những bông "hoa bắn giỏi". Đây chính là sự minh chứng cụ thể, sinh động nhất cho tinh thần quyết tâm thi đua của toàn thể đơn vị” - Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP nhấn mạnh.

Xuân Khoa - Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chien-si-moi-quyet-tam-gianh-hoa-ban-gioi-post490770.html
Zalo