Chiếc nhẫn cưới dưới cát và 2 'người hùng' thầm lặng trên bãi biển Đà Nẵng
Ngày 4/8, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khen thưởng đột xuất hai cán bộ vì hành động đẹp giúp du khách nước ngoài tìm lại chiếc nhẫn đính hôn trị giá hơn 2.000 USD bị rơi trên bãi biển.
Theo đó, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã trao giấy khen và phần thưởng đột xuất cho anh Phan Thanh Trinh (Tổ trưởng Tổ công tác số 2) và anh Phạm Nhữ Đông (nhân viên Tổ công tác số 2, Đội quản lý trật tự du lịch biển). Đồng thời, lãnh đạo Ban biểu dương tinh thần chủ động, tận tụy và hành động nhân văn của hai người trong quá trình làm nhiệm vụ.

Anh Trinh được khen thưởng.
Trước đó, tối 31/7, anh Trinh tình cờ đọc được bài viết của gia đình ông Lein Riches, du khách Australia, đăng trên mạng xã hội, cầu cứu cộng đồng giúp tìm lại chiếc nhẫn đính hôn con gái ông làm rơi tại bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An Đông, Tp.Đà Nẵng). Dù không được nhờ cậy trực tiếp, anh Trinh lập tức chuẩn bị máy dò kim loại, rủ thêm anh Đông cùng tham gia tìm kiếm.
"Chúng tôi hiểu chiếc nhẫn không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là kỷ vật tình cảm quan trọng. Làm trong ngành phục vụ du lịch, tôi tin một cử chỉ đẹp sẽ giúp du khách có thêm thiện cảm với Việt Nam", anh Trinh chia sẻ.

Anh Trinh và anh Đông bên ông Lein Riches.
Hai anh đến bãi biển vào trưa 1/8, giữa lúc nắng gắt, bắt đầu rà soát từng mét vuông cát dưới ánh mắt dõi theo đầy hy vọng của gia đình ông Riches. Sau gần một giờ, máy dò kim loại phát tín hiệu gần mép nước biển. Chiếc nhẫn sau đó được phát hiện nằm sâu dưới lớp cát ướt.
"Người hùng của chúng tôi đã đến. Tôi ôm lấy họ và bật khóc. Họ từ chối mọi khoản tiền cảm ơn", ông Riches viết trên trang cá nhân, kèm hình ảnh chiếc nhẫn và lời cảm ơn gửi đến "hai người đàn ông tử tế nhất mà gia đình tôi từng gặp".
Đây không phải lần đầu anh Trinh giúp du khách tìm lại vật quý. Là người yêu thích máy dò kim loại từ nhỏ, từng theo người lớn đi “rà sắt” sau chiến tranh, anh Trinh đã biến đam mê thời thơ ấu thành hành động thiện nguyện. Anh tự bỏ tiền mua thiết bị và luôn mang theo mỗi khi trực tại các bãi biển.
Chỉ trong tháng 7, anh đã giúp hai nữ du khách khác tìm lại iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 bị cát lấp khi tắm biển ở Mỹ Khê. Trước đó, anh từng phát hiện và trả lại nhiều vật có giá trị như ví, điện thoại, đồng hồ, thậm chí nhẫn cưới. “Có lần tôi nhặt được đồng hồ trị giá hơn 30 triệu đồng của một du khách Hàn Quốc. Họ xúc động đến mức rơi nước mắt”, anh kể.

Anh Trinh trao trả điện thoại cho du khách.
Theo thống kê của Đội quản lý trật tự du lịch biển, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phát hiện và trả lại 31 tài sản thất lạc, trong đó có 11 trường hợp hỗ trợ du khách nước ngoài, một số tài sản có giá trị trên 60 triệu đồng.
Hành động đẹp của hai nhân viên sau khi lan tỏa trên mạng xã hội đã nhận được sự khen ngợi từ lãnh đạo ngành.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, biểu dương tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và nhân văn của anh Trinh và anh Đông, đồng thời cho biết Sở sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng.
"Tôi mong những du khách từng gặp sự cố vẫn có thể mang về kỷ niệm đẹp về Việt Nam. Nếu có ai hỏi họ về đất nước này, tôi hy vọng họ sẽ kể rằng từng có một người đàn ông chạy xe 30 cây số giữa trưa nắng chỉ để tìm lại một chiếc nhẫn, vì một điều giản dị: sự tử tế", anh Trinh nói.