Chiếc máy tính cũ

Kiên là cậu bé chịu nhiều thiếu thốn tình cảm khi mất bố mẹ từ sớm. Cậu ở với ông bà nội tại một vùng quê nghèo miền biển. Một lần, Kiên sang nhà bác hàng xóm xem ti vi, cậu thấy các bạn nhỏ TP được sử dụng máy tính để sáng tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh. Từ đó, Kiên luôn ao ước có một chiếc máy tính. Ước mơ trở thành lập trình viên của cậu cũng nảy nở và lớn dần theo năm tháng.

Câu chuyện cuộc sống

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Càng lớn, Kiên càng bộc lộ tài năng ở môn tin học. Ngoài kiến thức thầy cô dạy, Kiên chăm chỉ tìm kiếm những tài liệu khác từ sách báo, mạng. Thầy chủ nhiệm lớp 8 biết hoàn cảnh nên rất thương Kiên. Thấy cậu học trò ngoan ngoãn, học giỏi, có ý chí cầu tiến, thầy đã tặng cho Kiên chiếc máy tính cũ. Khỏi phải nói, Kiên vui sướng vô cùng. Cậu hứa với thầy sẽ nỗ lực học hành để không phụ lòng thầy.

Từ khi có chiếc máy tính, Kiên càng miệt mài học tập. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, năm lớp 9 và những năm cấp 3, Kiên đều được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn tin học. Cậu thi đâu thắng đó, đều đoạt giải thưởng cao. Tốt nghiệp lớp 12, Kiên thi đỗ vào một trường đại học lớn chuyên đào tạo công nghệ. Cậu vẫn giữ top đầu trong lớp về thành tích học tập. Bên cạnh đó, Kiên còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như dạy tin học cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, cùng bạn bè quyên góp và sửa máy tính cũ để tặng cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy là máy tính cũ, có những chiếc bị hỏng nhưng qua bàn tay của Kiên và nhóm bạn, chúng đã được hồi sinh và mở ra thế giới với bao điều mới lạ, chắp cánh tương lai cho các bạn trẻ, giống như Kiên năm nào.

Với thành tích học tập xuất sắc, Kiên được một công ty công nghệ tuyển vào làm việc khi mới là sinh viên năm 3. Ba năm sau, Kiên được công ty cử đi học tại nước ngoài. Trở về nước, cậu cùng cộng sự thực hiện thành công nhiều dự án lớn, trở thành một những nhân tố chủ lực của công ty. Kiên còn thực hiện dự án thiện nguyện đào tạo tin học từ xa miễn phí cho các bạn trẻ có niềm đam mê với máy tính. Bên cạnh đó, chương trình trao tặng máy tính cũ vẫn được Kiên duy trì nhiều năm qua.

Chiếc máy tính cũ của thầy giáo năm xưa không đơn thuần là một đồ vật mà còn là tấm lòng yêu thương, sẻ chia của một người thầy dành cho học trò. Món quà ấy trở thành động lực thôi thúc Kiên không ngừng phấn đấu để giờ đây, cậu không chỉ chạm tay vào ước mơ của bản thân, có sự nghiệp rực rỡ, giúp đỡ người thân, bạn bè mà còn góp phần nối tiếp, lan tỏa những yêu thương đến cộng đồng.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chiec-may-tinh-cu-436107.html