Chia tay bầu Đức bằng sự tử tế

Tiền vệ Minh Vương đã tuyên bố chia tay HAGL và bầu Đức sau 18 năm gắn bó, và câu chuyện để lại là một sự tử tế về bóng đá.

Có những cuộc chia tay gây náo động truyền thông. Có những người ra đi trong ánh hào quang. Và cũng có người rời khỏi nơi gắn bó cả đời bằng một cái cúi đầu, một lời cảm ơn. Minh Vương chọn cách sau cùng ấy, khiêm nhường, tử tế và đầy nhân văn.

Sau 18 năm gắn bó, Minh Vương tuyên bố chia tay HAGL. Một quyết định không bất ngờ với giới chuyên môn, nhưng khiến nhiều trái tim người hâm mộ rung lên, bởi cách anh nói lời từ biệt không giống bất kỳ ai.

“Thực sự đã có sự chuẩn bị, nhưng tâm trạng của tôi lúc này rất khó tả. Sau 18 năm gắn bó với HAGL, tôi quyết định rời đi sau khi mùa giải này kết thúc”, Minh Vương nói.

Từ cậu bé rụt rè gia nhập Học viện Arsenal JMG năm nào, đến người đội trưởng thầm lặng, Minh Vương chưa bao giờ ồn ào. Anh không nổi bật bằng ánh đèn sân khấu, nhưng luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc đội bóng cần nhất, như một ngọn lửa bền bỉ cháy âm ỉ qua năm tháng.

Khi bóng đá Việt Nam bước vào thời kỳ chuyển mình, với sự dịch chuyển của hàng loạt cầu thủ tài năng để tìm kiếm danh hiệu, Minh Vương từng nghĩ đến việc ra đi. Anh không giấu diếm: “Khi còn 23-24 tuổi, tôi từng nghĩ đến việc chia tay HAGL để tìm danh hiệu”.

Minh Vương chia tay HAGL sau 18 năm. Ảnh: Linh Hùng

Minh Vương chia tay HAGL sau 18 năm. Ảnh: Linh Hùng

Một suy nghĩ rất thật, rất đời, rất… cầu thủ. Nhưng rồi Minh Vương chọn ở lại. Không phải vì thiếu cơ hội, càng không vì ngại thử thách. Lý do giản dị đến không ngờ: “Ở đây tôi thấy vui, thoải mái, được sống với đam mê”.

Với Minh Vương, HAGL không chỉ là CLB. Đó là ngôi nhà, nơi đã nuôi anh ăn học, dạy anh cách đá bóng và quan trọng hơn cả là cách làm người.

Anh từng kể về một sáng sớm, khi nhìn thấy một cậu nhóc U10 ăn vội để kịp giờ học. Hình ảnh ấy khiến anh khựng lại. Bởi anh thấy chính mình năm nào trong đứa bé ấy.

“Đó từng là mình - một đứa trẻ được bầu Đức nuôi ăn học suốt 17 năm, không thiếu thốn gì”, Minh Vương từng kể.

Minh Vương ở lại, không phải để tích góp danh hiệu. Anh ở lại để giữ gìn thứ lớn hơn bóng đá: Tình nghĩa và sự tử tế. Trong một nền bóng đá ngày càng bị chi phối bởi giá trị chuyển nhượng, tiền lót tay và những bản hợp đồng bạc tỷ, thì Minh Vương là minh chứng cho một giá trị đã cũ, nhưng vẫn khiến người ta rưng rưng.

“Lời cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chú Đức - người luôn ưu tiên mình, và cho mình cơ hội được phục vụ đội bóng đến ngày hôm nay”, Minh Vương kết thúc lời chia tay bằng việc cảm ơn bầu Đức.

Không cần rơi nước mắt, nhưng người ta vẫn cảm động. Bởi lời cảm ơn ấy không phải phép xã giao. Nó là đúc kết của một hành trình, là biểu hiện của lòng biết ơn hiếm có giữa bóng đá kim tiền.

Minh Vương chia tay HAGL không phải là rời bỏ, mà là kết thúc một chương đời đẹp nhất. Anh không cần những lời tung hô. Chỉ cần một cái gật đầu từ bầu Đức - người đã lặng lẽ nuôi cả một thế hệ cầu thủ bằng niềm tin và trái tim, thế là đủ.

Trong thời đại mà trung thành dường như trở thành điều xa xỉ, thì câu chuyện của Minh Vương là một nốt nhạc trong trẻo giữa bản hòa ca xô bồ. Một người ở lại đến cuối cùng để nói lời cảm ơn. Và rời đi bằng sự tử tế như cách anh đã sống cả sự nghiệp.

Với bầu Đức, tiền vệ Minh Vương không chỉ là cầu thủ của HAGL, mà anh chính là người chứng minh cho sự tử tế, và cách làm bóng đá khác biệt.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/chia-tay-bau-duc-bang-su-tu-te-202506211159183406.html
Zalo