'Chỉ số sợ hãi' tăng vọt trong bối cảnh Israel, Iran đụng độ
Sau khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang, giá dầu tăng vọt, cổ phiếu giảm và các nhà đầu tư đổ xô đến các nơi trú ẩn an toàn như vàng.
Làn sóng xung đột mới nhất giữa Israel và Iran đã gây ra cú sốc mới cho các nhà đầu tư. Như cách ông Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, nói: "Thị trường tài chính luôn phản ánh rất nhanh nỗi sợ hãi về địa chính trị".
Giá dầu tăng vọt, cổ phiếu giảm và các nhà đầu tư đổ xô đến các nơi trú ẩn an toàn như vàng vào thứ Sáu (ngày 13/6) sau khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực, CNN cho biết.
Theo CNN, giá dầu đã tăng với mức tăng trong một ngày lớn nhất trong nhiều năm qua sau khi Israel tấn công Iran hôm 13/6, phản ánh lo ngại rằng một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng.

Các tòa nhà và phương tiện bị hư hại được nhìn thấy ở Ramat Gan gần Tel Aviv vào ngày 14/6/2025, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Times of Israel
Israel bắt đầu chiến dịch quân sự vào đầu ngày, nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, khiến một số chỉ huy quân sự và nhà khoa học hàng đầu của nước này thiệt mạng.
Các cuộc tấn công tiếp tục cho đến đêm cùng ngày, với các thành phố như Tehran, Natanz, Tabriz và Isfahan bị tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây có thể là một chiến dịch kéo dài nhiều ngày.
Trong khi đó, cổ phiếu Mỹ giảm, khiến các nhà đầu tư rút lui về các khoản đầu tư an toàn truyền thống như vàng. Đồng USD tăng giá nhẹ.
Dow đóng cửa thấp hơn 770 điểm, tương đương 1,79%, hôm 13/6 sau khi Iran tuyên bố đã trả đũa. S&P 500, vốn đã dao động gần mức cao nhất mọi thời đại, đã đóng cửa tuần trong sắc đỏ và chấm dứt chuỗi 2 tuần tăng giá.
Cổ phiếu giảm mạnh sau khi có báo cáo rằng Iran đã bắn "hàng trăm tên lửa đạn đạo" về phía Israel, trong động thái mà họ gọi là "sự khởi đầu" cho phản ứng của họ đối với các cuộc tấn công của Israel vào nước này trước đó cùng ngày.
Chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của Phố Wall, Chỉ số biến động CBOE, (VIX), còn được gọi là "chỉ số sợ hãi", đã tăng vọt 15,52% vào ngày 13/6 trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn giữa Iran và Israel.

Khói bốc lên từ một địa điểm được cho là mục tiêu trong đợt không kích của Israel vào ngày 13/6/2025, tại Tehran, Iran. Ảnh: Getty Images
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 13/6 đã thúc giục Israel và Iran hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, kêu gọi ngoại giao.
"Israel ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran. Iran tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv. Đã đủ leo thang rồi. Đã đến lúc dừng lại. Hòa bình và ngoại giao phải thắng thế", ông Guterres cho biết trên X/Twitter.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã tổ chức họp khẩn ngay trong ngày thứ Sáu để thảo luận về làn sóng xung đột mới nhất giữa Israel và Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/6 cho biết, Washington đã biết trước về cuộc tấn công do Israel thực hiện vào Iran.
Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, nói rằng, "Chúng tôi biết mọi thứ, và tôi đã cố gắng cứu Iran. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu họ vì tôi rất muốn thấy một thỏa thuận được thực hiện".
Ông Trump trước đó được cho là đã đưa ra tối hậu thư cho Iran trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.
"Hôm nay là ngày thứ 61", Tổng thống Mỹ viết trên nền tảng Truth Social của mình. "Tôi đã nói Iran phải làm gì, nhưng họ đã không làm được".
Tuy nhiên, ông nói thêm, "Họ vẫn có thể đạt được một thỏa thuận, vẫn chưa quá muộn".
Tổng thống Mỹ được cho là đã thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoãn các cuộc tấn công để có thêm thời gian cho ngoại giao. Tuy nhiên, sau khi Israel phát động các cuộc tấn công, Mỹ hỗ trợ Israel trong việc phòng thủ chống lại cuộc tấn công trả đũa của Iran, Reuters cho biết.
Minh Đức (Theo Anadolu, CNN, Outlook India)