Chi hơn 360 triệu sính lễ đám cưới, thanh niên choáng váng khi phát hiện vợ tương lai đã làm bà nội
Bí mật của người vợ tương lai khiến nam thanh niên choáng váng.
Câu chuyện của Đinh, một thanh niên 30 tuổi sống ở tỉnh Hà Nam, đã làm dậy sóng dư luận khi anh yêu cầu bạn gái trả lại số tiền 99.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) sau khi phát hiện sự thật gây choáng váng về thân phận của cô.

Đinh, người sống ở một vùng quê nông thôn Hà Nam, đã gặp Trình qua mai mối. Cô Trình, một phụ nữ ngoài 30, vừa từ thành phố trở về quê mở cửa hàng kinh doanh. Với vẻ ngoài xinh đẹp và cách cư xử nhẹ nhàng, cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Đinh. Cô tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện và nghiêm túc trong mối quan hệ, điều này khiến Đinh tin tưởng và quyết định tiến xa hơn trong tình cảm.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Trình đề nghị Đinh đưa một số tiền sính lễ 99.000 NDT. Dù số tiền khá lớn, Đinh vẫn cố gắng gom góp, vì ở độ tuổi của mình, anh cảm thấy việc kết hôn là rất gấp gáp và anh thực sự mong muốn xây dựng một gia đình. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, thái độ của Trình bắt đầu thay đổi. Cô không còn chủ động trò chuyện như trước, tin nhắn được trả lời chậm và vẻ mặt thiếu nhiệt tình.
Khi Đinh chất vấn, Trình không chỉ lảng tránh mà còn yêu cầu thêm một khoản tiền nữa lên đến 108.000 NDT (hơn 390 triệu đồng) nếu muốn tiến tới đám cưới. Điều này khiến Đinh cảm thấy bị lợi dụng và quyết định hủy hôn, yêu cầu Trình trả lại tiền sính lễ. Tuy nhiên, Trình từ chối hoàn trả, thậm chí còn lớn tiếng thách thức: “Không phục thì đi kiện”.
Không chấp nhận bị lừa dối, gia đình Đinh quyết định đến tận nhà Trình để đối chất. Khi họ đến nơi, một bí mật kinh hoàng đã được hé lộ. Trình không chỉ đã qua một cuộc hôn nhân, mà còn có hai con, trong đó con trai lớn của cô đã lập gia đình và sinh con. Điều này có nghĩa là cô Trình đã là bà nội, điều mà Đinh và gia đình hoàn toàn không biết. Sự thật này khiến Đinh và gia đình anh không thể tin nổi vào tai mình.

Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Nhiều người chỉ trích Trình vì hành động dối trá và lợi dụng tiền sính lễ, trong khi Đinh là người bị tổn thương cả về tình cảm lẫn tài chính. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là sự lừa dối về thân phận và tuổi tác mà còn về một mối quan hệ hôn nhân giả tạo.
Trước sức ép của dư luận và pháp luật, Trình đã buộc phải trả lại số tiền sính lễ 99.000 NDT cho Đinh. Trả lời sau khi nhận lại số tiền, Đinh chia sẻ: “Tôi đã thật sự tin tưởng cô ấy. Bây giờ, lòng tin đó không chỉ mất đi mà còn trở thành một vết thương khó lành trong tâm hồn tôi”.

Vụ việc này không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là một lời cảnh báo mạnh mẽ về sự minh bạch trong các mối quan hệ yêu đương và hôn nhân, đặc biệt là trong những vùng quê ở Trung Quốc, nơi vẫn còn duy trì những tập tục như tiền sính lễ và mai mối truyền thống.