Chi gần 10 tỷ mua nhà, đôi vợ chồng trẻ choáng váng khi phát hiện 'ổ bệnh' bên trong tổ ấm
Chi gần 10 tỷ mua nhà mơ ước, vợ chồng trẻ bàng hoàng phát hiện 'ổ bệnh' rình rập bên trong
Một căn nhà trị giá hơn 400.000 đô (gần 10 tỷ đồng) tưởng như tổ ấm lý tưởng lại trở thành cơn ác mộng với đôi vợ chồng trẻ ở Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi dọn về, người vợ liên tục đổ bệnh, để rồi phát hiện nguyên nhân nằm ngay trong chính ngôi nhà mới mua.

Vợ chồng Sara chụp ảnh trước ngôi nhà mơ ước. Ảnh: The Sun
Theo The Sun, Sara Smith, 28 tuổi, đến từ thành phố Columbus, bang Ohio (Mỹ), cho biết cô và chồng đã chi hơn 400.000 đô để sở hữu căn nhà mà cả hai từng coi là giấc mơ. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khi chuyển đến, sức khỏe của Sara bắt đầu suy giảm rõ rệt. Ban đầu, cô bị nghẹt mũi kéo dài và nghĩ rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Nhưng sau 6 tháng, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện rõ trên khuôn mặt với vùng da quanh mắt mẩn đỏ, phát ban, lan rộng thành những vết ngứa, nứt toác và chảy máu.

Ảnh: The Sun
Ngay cả việc rửa mặt hay tập thể dục cũng khiến cô đau đớn dữ dội. Trong nỗ lực tìm lời giải, Sara chia sẻ hình ảnh và triệu chứng của mình trên TikTok. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều cư dân mạng nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ nấm mốc trong ngôi nhà.
Sau đó, vợ chồng Sara đã thuê đội kiểm tra chuyên nghiệp cùng chó nghiệp vụ để rà soát. Kết quả khiến cả hai choáng váng: hầu hết các phòng trong nhà đều có dấu hiệu rò rỉ nước và vết ố, đặc biệt dưới lớp thảm nấm mốc phát triển mạnh. Điều đáng nói, căn nhà này từng được kiểm tra trước khi giao dịch, song nấm mốc ẩn trong lớp cách nhiệt và tường sơn đã không được phát hiện.

Ảnh: Khaosod
Chi phí loại bỏ nấm mốc được ước tính hơn 2,4 tỷ đồng, chưa kể 90% đồ dùng và thiết bị điện trong nhà phải bỏ đi vì bị bào tử nấm mốc xâm nhập quá sâu, không thể làm sạch. Sara cho biết, các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời khi dùng thuốc steroid rồi lại tái phát, khiến cô suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô thú nhận thường xuyên lo lắng, chán nản, thậm chí không dám ra ngoài gặp bạn bè vì tự ti về ngoại hình.
Hiện tại, Sara buộc phải chuyển về sống cùng bố mẹ trong khi chồng cô vẫn ở lại ngôi nhà để xử lý tình hình. Sức khỏe mắt của cô đã cải thiện kể từ khi rời đi, nhưng mỗi lần quay lại lấy đồ, các triệu chứng lại bùng phát.
Câu chuyện của Sara nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên lo ngại về nguy cơ nấm mốc tiềm ẩn trong các căn hộ tưởng chừng hoàn hảo. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người mua nhà, rằng những báo cáo kiểm định ban đầu chưa chắc đã phản ánh đúng tình trạng thực sự của một ngôi nhà.