Chị gái 'ảnh hậu' Mai Cát Vi nói về cảm giác đứng sau hào quang của em

Trong khi Mai Cát Vi sớm nổi bật với loạt vai chính ấn tượng trong 'Hai Phượng', 'Vợ ba', 'Mắt biếc', 'Mặt trời, con ở đâu?', 'Bóng đè'..., chị gái cô, Mai Mỹ Ngân – dù cùng đi diễn từ nhỏ – lại có phần lặng lẽ hơn.

Bộ phim kinh dị “Út Lan: Oán linh giữ của” – lấy cảm hứng từ truyền thuyết ma giữ của ở miền Tây – không chỉ gây chú ý với cốt truyện rùng rợn và bối cảnh hoài cổ, mà còn đặc biệt hơn khi đánh dấu màn tái hợp của hai chị em diễn viên Mai Cát Vi và Mai Mỹ Ngân. Trong phim, Cát Vi hóa thân thành Lan – thiếu nữ miền Tây bị gia đình gả vào nhà giàu và chịu lời nguyền trở thành "thần giữ của", còn Mỹ Ngân đảm nhận một vai đặc biệt hỗ trợ em gái trong một số phân cảnh kỹ thuật phức tạp. Dù cả hai không thể ra rạp thưởng thức bộ phim vì chưa đủ 18 tuổi, nhưng với Mỹ Ngân, việc được đồng hành cùng em gái trong một tác phẩm điện ảnh là một hành trình nhiều cảm xúc.

Mai Cát Vi (trái) và chị gái Mai Mỹ Ngân trong buổi showcase phim "Út Lan: Oán linh giữ của" tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Mai Cát Vi (trái) và chị gái Mai Mỹ Ngân trong buổi showcase phim "Út Lan: Oán linh giữ của" tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Cùng bước vào nghề diễn từ nhỏ, Mai Mỹ Ngân và em gái Mai Cát Vi là cặp chị em hiếm hoi có cùng hành trình nghệ thuật từ quảng cáo, phim ngắn đến điện ảnh chính kịch. Dẫu vậy, trong khi Mai Cát Vi sớm nổi bật với loạt vai chính ấn tượng trong "Hai Phượng", "Vợ ba", "Mắt biếc", "Mặt trời, con ở đâu?", "Bóng đè"…, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng đoạt danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 với vai diễn trong phim "Mẹ ơi, Bướm đây!", chị gái cô, Mai Mỹ Ngân – dù cùng đi diễn từ nhỏ – lại có phần lặng lẽ hơn.

Chia sẻ với VOV.VN về cơ duyên đến với “Út Lan: Oán linh giữ của”, Mỹ Ngân cho biết cả hai chị em đều không phải người xa lạ với đạo diễn Trần Trọng Dần: “Hồi trước bé Vi có dịp làm việc với chú Dần, sau đó tụi em có đi truyền thông cùng đoàn phim khác nên cũng quen biết từ đó. Khi chú bắt đầu dự án này, có vai sinh đôi phù hợp, chú nhớ đến tụi em và đề xuất với mẹ. May mắn là tụi em được chọn”.

Từng tham gia nhiều dự án từ nhỏ, nhưng với Mỹ Ngân, lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa bởi đây là một bộ phim điện ảnh chiếu rạp lớn – lại cùng song hành với em gái ruột, điều không dễ gặp trong nghề diễn.

Dù đứng cạnh một người em nổi bật, Mỹ Ngân không hề buồn lòng. Cô nói với sự chân thành: “Em chưa bao giờ thấy buồn vì em gái nổi bật hơn. Em hãnh diện về Vi lắm. Những gì Vi đạt được trong nghề khiến em rất ngưỡng mộ. Vi còn nhỏ mà diễn rất chắc, làm việc chuyên nghiệp. Em nhiều lúc còn nghĩ, không biết tới khi bằng tuổi Vi, mình có làm được như vậy không nữa”.

Khác với vẻ rụt rè ngoài đời, Mỹ Ngân là người cực kỳ cầu toàn khi đứng trước máy quay. “Trước mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, cô đều tìm hiểu kỹ. Em hay xem lại những vai phản diện nổi bật để học hỏi cách họ diễn, rồi chọn ra vài chi tiết phù hợp với mình để phát triển thêm. Em cũng luôn hỏi đạo diễn để chắc chắn là mình không đi sai hướng”.

Mỹ Ngân thừa nhận mình là người sống khá nội tâm, dễ run, ít dám chủ động thể hiện trước người lạ – điều khiến cô đôi lúc bị “lép vế” hơn em gái. “Vi là người không sợ gì hết, dù có cảnh phải bơi hay nhảy cũng làm luôn. Còn em thì nhiều khi muốn nhưng còn ngại. Em đang cố học dần sự gan dạ từ Vi”.

Trong “Út Lan”, Mỹ Ngân không xuất hiện trực diện nhiều trên màn ảnh, nhưng lại đảm nhận một vai trò hậu trường đầy thử thách. Đạo diễn yêu cầu một số cảnh quay nhân vật Lan (Cát Vi thủ vai) cần góc máy đặc biệt – chỉ hiện một phần gương mặt.

Mai Mỹ Ngân không buồn khi em gái nổi bật hơn. Ảnh: NVCC

Mai Mỹ Ngân không buồn khi em gái nổi bật hơn. Ảnh: NVCC

“Có một cảnh trong phòng tân hôn, em phải ngồi sau lưng bé Vi, chống tay, giấu toàn bộ phần thân mình để chỉ hiện mặt bé Vi trên khung hình. Em đau lưng lắm vì phải giữ nguyên tư thế lâu, không ngủ được luôn. Nhưng em nghĩ đó là vai trò hỗ trợ, phải làm cho tốt để cảnh quay không bị lỗi”.

Hai chị em nhà họ Mai không thể theo đuổi nghệ thuật nếu thiếu sự hỗ trợ vững chắc từ gia đình. “Ba mẹ em luôn đi cùng trên phim trường, đặc biệt là mẹ. Mẹ sẽ chở tụi em đi quay, lo ăn uống, giữ đồ, thậm chí còn mua nước cho cả đoàn. Mọi người trong nghề cũng rất quý mẹ em”.

Đặc biệt, cả hai đều không được tự quản lý mạng xã hội – một quy định mà Mỹ Ngân cho là “tốt để giữ mình trước áp lực dư luận”. Việc mẹ giữ tài khoản cá nhân giúp cả hai tập trung vào chuyên môn và không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực ngoài lề.

Ở tuổi chưa tròn 18, Mỹ Ngân vẫn chưa định hình cụ thể con đường dài trong sự nghiệp. Cô thích vai tình đầu, học đường, nhưng cũng muốn thử sức với những dạng vai hành động – dù thừa nhận “mình hơi yếu”.

Hiện tại, Mỹ Ngân vẫn đang học lớp 12 tại Trường THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ. “Em học sáng tới tối luôn. Khi đi quay phim, em sẽ xin nghỉ rồi học bù với gia sư. Em cố gắng để không bị tụt lại so với các bạn”.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/chi-gai-anh-hau-mai-cat-vi-noi-ve-cam-giac-dung-sau-hao-quang-cua-em-post1208809.vov
Zalo