Chị Đại Học Đường ẩn ý phần 3, tình cảm Jin Wook - Jena còn gì để triển khai?

'Chị Đại Học Đường 2' kết mở với nhiều chi tiết còn dang dở. Đoàn phim chưa xác nhận nhưng khả năng cao series này còn mở rộng.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cha Jin Wook (), Baek Jena (), Kim Hye In () và Sa Rang (Won Gyu Bin) đã hợp tác để ngăn việc Yulhee (Park Si Woo) công khai video quay lén Hye In, vạch trần cô ta là thủ phạm đẩy Hae In. Jin Wook cũng tung loạt bằng chứng phanh phui cha mình hợp tác với chủ tịch trường để lật đổ Tập đoàn Hanmyung. Jena dùng xét nghiệm ADN để ép mẹ kế phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang có cho cô nếu muốn che giấu chuyện cái thai là con người khác.

Jena có được cổ phần từ mẹ ruột, mẹ kế và Jin Wook, thành công trở thành đại cổ đông của Hanmyung. Cô ép bố phải lui về điều hành khu nghỉ dưỡng (có danh không có thực quyền), cắt toàn bộ tài trợ của tập đoàn cho Trung học Quốc tế Cheongdam.

Kết thúc của Chị Đại Học Đường 2 là cảnh Baek Jena đi gặp Hye In. Cô rủ bạn đến tập đoàn làm việc nhưng Hye In từ chối, muốn vào đại học và sẽ đường hoàng xin vào làm. "Nữ hoàng" đưa cho cô bạn một mảnh giấy. Hye In xem xong thì kinh ngạc. Đây cũng là câu hỏi lớn nhất được khán giả đặt ra: Nội dung trong tờ giấy là gì?

Kết thúc mở này khiến khán giả tin rằng, câu trả lời sẽ là mở đầu của Chị Đại Học Đường mùa 3. Có cảnh Jena buộc tóc đuôi ngựa, mặc blazer chưa xuất hiện, fan cũng hoài nghi nội dung của phần 2 chưa hoàn toàn kết thúc, có thể sẽ còn tập ngoại truyện hoặc gợi mở cho phần 3.

 Một cảnh của Baek Jena được nhá hàng nhưng chưa xuất hiện trong tập chính.

Một cảnh của Baek Jena được nhá hàng nhưng chưa xuất hiện trong tập chính.

Park Woo Jin (Jang Deok Su) là thủ phạm đẩy Oh Si Eun ngã từ tầng thượng. Nhưng hắn đã hợp tác với Hye In - Jena để đổ tội này về phía Yulhee. Seo Do Eon (Lee Jong Hyuk) thích Hae In nhưng anh không thực sự làm được gì để bảo vệ cô. Hae In bị Woo Jin bạo hành và uất ức vì không thể phanh phui hắn cùng Yulhee đến mức tự vẫn. Hye In dụ Woo Jin phản bội Yulhee nhưng cũng dặn Do Eon không được phép tha thứ cho tên cặn bã này.

Do Eon đi tìm và thấy Woo Jin ăn chơi ở quán bar. Cậu ta không có vẻ ăn năn về những điều xấu xa mà mình đã làm. Woo Jin sẽ chỉ đứng nhìn? Điều này không thỏa đáng. Khán giả muốn thấy Do Eon hữu dụng hơn vì anh quá mờ nhạt ở cả hai phần. Woo Jin cũng cần phải nhận hậu quả xứng đáng bởi anh ta chẳng khác nào Yulhee, thậm chí còn là hung thủ giết người.

Jin Wook buộc phải rời đi để trốn khỏi truy đuổi của bố và bảo vệ mẹ. Câu chuyện của chàng thiếu gia này còn không gian để mở rộng. Trước khi đi, anh đưa bảng tên của mình cho Jena. Ở Hàn Quốc, hành động này được coi là lời tỏ tình. Minkyu cũng đã xác nhận điều đó. Baek Jena tin tưởng và đã rung động với anh. Khán giả vẫn muốn được gặp lại "cặp đôi tài phiệt" để được "ăn đường" nhiều hơn.

được chiếu vào 2 năm sau mùa 1. Thời gian chờ mùa 3 sẽ tương đương (nếu có). Fan phim hy vọng dàn cast sẽ được giữ nguyên. Phần 3 có thể là quá trình Jin Wook trở lại, trưởng thành hơn, giúp đỡ Jena có được sự tin tưởng và vững chắc vị trí Chủ tịch của Tập đoàn Hanmyung. Bởi dù sao, khi nhận chức, cô cũng chỉ là nữ sinh 18 tuổi, nên cần những cánh tay đắc lực để vừa học vừa điều hành tập đoàn.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chi-dai-hoc-duong-an-y-phan-3-tinh-cam-jin-wook-jena-con-gi-de-trien-khai-post1765894.tpo
Zalo