Chỉ bằng 1 câu nói da diết, nhìn thấy ngay khả năng đồng cảm với nhân vật cực đỉnh của NS Hồng Đào
NS Hồng Đào thể hiện khả năng đồng cảm với nhân vật qua 1 lời nhận xét.
Trong đoạn hậu trường mới được công bố từ bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ, nghệ sĩ Hồng Đào, người thủ vai mẹ Hạnh, đã thể hiện sự am hiểu, đồng cảm của mình dành cho nhân vật qua một câu nói đầy da diết: “Chính Hồng Đào cảm thấy có lỗi vì đã làm đau Tuấn Trần. Tất cả những điều đó, thể hiện qua ánh mắt của Lê Thị Hạnh, và bản năng của người mẹ, cho dù có bị Alzheimer chăng nữa thì trong một khoảng nhớ nào đó vẫn nhận ra đây là đứa con, là lẽ sống của mình.”

Chỉ bằng một câu nói, NS Hồng Đào không chỉ cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật mà còn khiến người xem cảm nhận rõ rệt nỗi đau, tình yêu thương và bản năng làm mẹ ẩn sâu bên trong người phụ nữ già nua, bệnh tật mà cô thể hiện. Câu nói ấy như chạm tới tầng sâu cảm xúc, nơi mà ranh giới giữa diễn viên và nhân vật hoàn toàn bị xóa nhòa.

NS Hồng Đào và Tuấn Trần chia sẻ tại hậu trường
Trước đó, một trong những phân cảnh căng thẳng nhất trong Mang Mẹ Đi Bỏ chính là khoảnh khắc mẹ Hạnh cắn vào chân Hoan (Tuấn Trần). Để có được phân cảnh chân thật, Tuấn Trần đã chủ động yêu cầu Hồng Đào cắn thật, khiến chân anh bầm tím.

Sau cảnh quay, Hồng Đào cho biết bà đã trằn trọc suốt đêm vì cảm giác tội lỗi, một cảm xúc vượt xa giới hạn của nghiệp diễn, mà chính là sự day dứt của một người mẹ đã lỡ làm tổn thương “đứa con” của mình.


Hai mẹ con tương tác khá thường xuyên trên hậu trường
Bằng khả năng hóa thân giàu cảm xúc, nghệ sĩ Hồng Đào một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một diễn viên gạo cội, người có thể khiến khán giả khóc cười chỉ bằng ánh mắt, một cử chỉ hay một câu nói. Với vai mẹ Hạnh, bà đã đưa đến màn trình diễn tinh tế, lay động, thể hiện rõ chiều sâu tâm lý của người mẹ già mắc Alzheimer, lúc quên, lúc nhớ, nhưng tình mẫu tử thì chưa từng nhạt phai.