Chết lặng khi mở điện thoại của con gái lớp 8 xem tin nhắn
Cách đây vài hôm, tôi dọn phòng thấy con gái để quên điện thoại ở nhà, mở điện thoại tôi đã sốc khi xem tin nhắn của con với đám bạn. Lời lẽ khác xa những gì nó giao tiếp ở nhà hàng ngày, nó gọi mẹ là 'con đấy'…
Con gái tôi học lớp 8, đang tuổi dậy thì nên hơi khó bảo chứ bình thường nó ít nói, được mọi người nói là khá ngoan. Thời gian gần đây, có lẽ do tâm sinh lý thay đổi nên con hay phản ứng lại, nhiều khi tôi phải nhịn con để mọi chuyện không ầm ĩ.
Nó có thói quen hay thức khuya, nhiều lúc tôi biết không phải thức để học bài nhưng hỏi thì con trả lời sang năm thi vào 10 nên con phải học nhiều hơn. Nhiều khi tôi hơi lo muốn biết con làm gì nhưng sợ nó biết lại phản ứng.

Tôi đã sốc khi xem tin nhắn của con với đám bạn. (Ảnh minh họa: AI)
Con khá ít bạn nên tôi không dám cản con khi thấy nó chơi với mấy đứa bạn mải chơi, thuộc dạng “top dưới” của lớp. Có lần tôi mới chỉ gần xa nói rằng bạn bè ảnh hưởng tới bản thân rất nhiều mà nó đã phản ứng nếu tôi không thích, nó sẽ không chơi với ai nữa. Nó còn nói tôi như thế là không khách quan, áp đặt, bắt nó phải làm theo ý mình. Nhiều khi để mẹ con đỡ căng thẳng, tôi lại phải xoa dịu con.
Nếu cơ bản mọi chuyện chỉ có thế thì tôi chỉ nghĩ con đang tuổi lớn nên tính tình thay đổi, qua tuổi này nó sẽ ổn định. Nhưng cách đây vài hôm, tôi dọn phòng thấy nó để quên điện thoại ở nhà, mở điện thoại tôi đã sốc khi xem tin nhắn của con với đám bạn. Lời lẽ khác xa những gì nó giao tiếp ở nhà hàng ngày, tệ hại hơn chúng nó còn gọi mẹ mình là “con đấy”. Con tôi nhắn với bạn nó rằng “con đấy nó giám sát tao kinh lắm, lắm lúc tao muốn bỏ nhà đi bụi”…
Xem xong tin nhắn của con mà tôi vẫn không tin là của con mình. Tôi không biết ngoài tin nhắn, nó còn làm gì mà tôi chưa được biết nữa không, tôi yêu thương và nhẫn nhịn như thế mà nó còn nói về tôi như vậy.
Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ chưa biết làm cách nào để giải quyết việc này, tôi không thể nói hay cho nó biết tôi biết nó nhắn tin cho bạn vì nó sẽ phản ứng tiêu cực. Còn vẫn giữ bình thường như cũ, tôi lo không biết có chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra.