Chen nhau lúc nửa đêm để rước lửa thiêng về nhà

Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) mang sào tre thực hiện nghi lễ rước lửa thiêng cầu may mắn trong năm mới.

 Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) tham dự lễ hội lấy lửa thiêng truyền thống. Nghi thức xin lửa tại khu mộ tướng quân Chu Bá để mang về nhà, với mong muốn đón nhận may mắn trong năm mới đã được người dân làng Văn Nội duy trì qua nhiều năm, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm an lành, thuận lợi.

Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) tham dự lễ hội lấy lửa thiêng truyền thống. Nghi thức xin lửa tại khu mộ tướng quân Chu Bá để mang về nhà, với mong muốn đón nhận may mắn trong năm mới đã được người dân làng Văn Nội duy trì qua nhiều năm, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm an lành, thuận lợi.

 Hàng trăm người dân và du khách đứng chờ trước đình làng Văn Nội, dùng sào tre buộc hương để chuẩn bị lấy lửa thiêng.

Hàng trăm người dân và du khách đứng chờ trước đình làng Văn Nội, dùng sào tre buộc hương để chuẩn bị lấy lửa thiêng.

 Đình làng Văn Nội (phường Phú Lương) thờ Đức Thành hoàng làng “Cừ Súy Dực Bảo Tướng Quân Chu Bá”, là một vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn thời Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa (năm 40 - 43 sau Công nguyên).

Đình làng Văn Nội (phường Phú Lương) thờ Đức Thành hoàng làng “Cừ Súy Dực Bảo Tướng Quân Chu Bá”, là một vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn thời Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa (năm 40 - 43 sau Công nguyên).

 Các nghi lễ tế cầu tài, cầu lộc diễn ra trước khi tất cả đồ vàng mã (do người dân và khách thập phương cúng tế) được mang ra giữa sân đình đốt.

Các nghi lễ tế cầu tài, cầu lộc diễn ra trước khi tất cả đồ vàng mã (do người dân và khách thập phương cúng tế) được mang ra giữa sân đình đốt.

 Đúng 23h30, các cụ cao niên lấy ngọn lửa thiêng ra hóa vàng. Kết thúc phần tế lễ, cụ chủ tế là người trực tiếp xin lửa để chuẩn bị chia lộc cho người dân. Miếng trầu, ly rượu khao quân mang ra để dân làng và du khách thập phương cùng hưởng phúc lộc.

Đúng 23h30, các cụ cao niên lấy ngọn lửa thiêng ra hóa vàng. Kết thúc phần tế lễ, cụ chủ tế là người trực tiếp xin lửa để chuẩn bị chia lộc cho người dân. Miếng trầu, ly rượu khao quân mang ra để dân làng và du khách thập phương cùng hưởng phúc lộc.

 Hàng trăm người lao vào, chen nhau dùng sào để lấy lửa thiêng.

Hàng trăm người lao vào, chen nhau dùng sào để lấy lửa thiêng.

Thời gian hóa vàng mã kéo dài khoảng 30 phút, ai cũng tranh nhau để lấy lửa nhanh nhất để mang về nhà mình.

 Ngọn lửa bốc cao với nhiệt độ lớn khiến việc lấy lửa thiêng trở nên không dễ dàng. Dù người dân đã sử dụng sào tre để giữ khoảng cách, cảm giác bỏng rát vẫn hiện diện trong suốt quá trình thực hiện nghi thức.

Ngọn lửa bốc cao với nhiệt độ lớn khiến việc lấy lửa thiêng trở nên không dễ dàng. Dù người dân đã sử dụng sào tre để giữ khoảng cách, cảm giác bỏng rát vẫn hiện diện trong suốt quá trình thực hiện nghi thức.

 Theo quan niệm dân gian, ngọn lửa đầu năm tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự ấm no, vì vậy nhiều người kiên nhẫn chờ đợi để được nhận lộc lửa trong đêm lễ.

Theo quan niệm dân gian, ngọn lửa đầu năm tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự ấm no, vì vậy nhiều người kiên nhẫn chờ đợi để được nhận lộc lửa trong đêm lễ.

Người dân và du khách thập phương mang theo mồi lửa, đèn dầu, hương, nến… để xin và giữ ngọn lửa thiêng đem về thắp trên ban thờ tổ tiên.

 Bà Lê Thị Phượng (65 tuổi, làng Văn Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng thức khuya để xin lửa thiêng mang về thắp hương trên ban thờ nhà mình, cầu mong cho mọi điều năm mới bình an, thuận lợi, may mắn".

Bà Lê Thị Phượng (65 tuổi, làng Văn Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng thức khuya để xin lửa thiêng mang về thắp hương trên ban thờ nhà mình, cầu mong cho mọi điều năm mới bình an, thuận lợi, may mắn".

 "Dù năm nào cũng tham gia nhưng em vẫn cảm thấy rất vui và hồi hộp khi đi lấy lửa thiêng từ sân đình về ban thờ nhà mình và cầu nguyện cho một năm tốt lành, vạn sự như ý. Đây cũng là nét văn hóa độc đáo của địa phương, em mong rằng nghi lễ này sẽ luôn được lớp trẻ bảo tồn và phát triển", Trà Giang (18 tuổi, phường Phú Lương) nói.

"Dù năm nào cũng tham gia nhưng em vẫn cảm thấy rất vui và hồi hộp khi đi lấy lửa thiêng từ sân đình về ban thờ nhà mình và cầu nguyện cho một năm tốt lành, vạn sự như ý. Đây cũng là nét văn hóa độc đáo của địa phương, em mong rằng nghi lễ này sẽ luôn được lớp trẻ bảo tồn và phát triển", Trà Giang (18 tuổi, phường Phú Lương) nói.

Đinh Hà - Trần Hiền

Nguồn Znews: https://znews.vn/chen-nhau-luc-nua-dem-de-ruoc-lua-thieng-ve-nha-post1631236.html