Chạy đua với thời gian, dựng nhà tạm cho nhân dân vùng lũ

Đợt mưa lũ lớn cuối tháng 7/2025 đã làm 450 ngôi nhà tuyến biên giới Nghệ An bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến người dân gặp khó khăn về nhà ở. Trước tình huống cấp bách, chính quyền địa phương, các lực lượng, trong đó có BĐBP tỉnh Nghệ An, đang khẩn trương xây dựng chỗ ở tạm cho đồng bào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý dựng nhà tạm cho nhân dân địa phương. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý dựng nhà tạm cho nhân dân địa phương. Ảnh: Viết Lam

Hơn 20 ngày qua, phần lớn quân số các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An đều được ưu tiên huy động để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đợt thiên tai vừa qua, nhờ làm tốt công tác ứng phó, tính mạng nhân dân trên địa bàn các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Nghệ An được an toàn, nhưng vẫn phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình dân sinh. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ cuối tháng 7 đã làm 450 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, trên 7.500 ngôi nhà khác ngập trong nước, đổ sập, hư hỏng nặng. Thiên tai đi qua, khiến nhiều hộ gia đình không còn nhà cửa, tài sản, phải nhờ vào sự che chở của chính quyền địa phương, bà con lối xóm, các nhà hảo tâm. Nhiều người dân phải đi ở tạm tại trường học, nhà văn hóa, ở ghép cùng người thân quen, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, chính quyền các xã đã huy động lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng khẩn trương vào cuộc dựng nhà tạm để người dân ổn định cuộc sống trước mắt. Phần lớn các ngôi nhà tạm có khung được làm từ việc tận dụng gỗ, tre mét, có mái che bằng tôn. Ở các bản làng của xã Mỹ Lý, trong những ngày qua, nhờ công sức của bộ đội, các lực lượng, nhiều ngôi nhà tạm đã được dựng lên để người dân chuyển về, từng bước ổn định cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Sau khi lũ đi qua, chúng tôi tập trung quân số phối hợp với các lực lượng ưu tiên sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng, có thể phục hồi. Cùng với đó, xây dựng lán tạm cho các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa theo nguyện vọng của người dân. Những nhà, lán tạm được đặt ở những vị trí an toàn, tránh sạt lở đất, mưa lũ đe dọa đến sự an toàn của bà con”.

Xã biên giới Nhôn Mai cũng có trên 70 hộ gia đình bị mất nhà cửa đợt mưa lũ vừa qua, nghiêm trọng nhất tại bản biên giới Phá Mựt, nơi có 36 hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Toàn bản biên giới có 13 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hỏng, vị trí cũ cũng không thể định cư lâu dài do sạt lở đất đe dọa. Trước tình huống cấp bách, chính quyền địa phương đã dựng lán bạt được cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân ở tạm.

Từ sáng sớm ngày 11/8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng công an, dân quân và cán bộ xã đã đến địa điểm được chọn từ trước đó để phát dọn, chuẩn bị mặt bằng, dựng lán bạt cho 13 hộ dân bản Phá Mựt bị lũ cuốn trôi nhà cửa. Khu vực định cư tạm thời của các gia đình đồng bào dân tộc Mông bị thiên tai tàn phá nằm dưới tán rừng săng lẻ thuộc bản Na Hỷ gần với quốc lộ 16 và trung tâm xã. Khu đất và diện tích rừng trên do gia đình bà Vy Thị Luyến, bản Na Hỷ quản lý, chăm sóc từ nhiều năm qua. Khi được chính quyền địa phương mượn, dựng lán tạm cho đồng bào dân tộc Mông tạm trú, gia đình người dân đã đồng tình cao.

“Khi biết bà con ở trên bản biên giới bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, chúng tôi cũng xót thương lắm, nên khi chính quyền địa phương đặt vấn đề cho mượn đất rừng làm nhà tạm cho bà con, gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, chia sẻ khó khăn với bản bạn. Hy vọng dưới tán những cây săng lẻ cổ thụ mà chúng tôi chăm sóc nhiều năm qua, việc ở trong lán bạt sẽ đỡ nắng nóng hơn” - Bà Luyến tâm sự.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng các lực lượng dựng lán bạt cho 13 hộ dân bản Phá Mựt ổn định cuộc sống trước mắt. Ảnh: Viết Lam

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng các lực lượng dựng lán bạt cho 13 hộ dân bản Phá Mựt ổn định cuộc sống trước mắt. Ảnh: Viết Lam

Trong điều kiện thời tiết oi bức, các lực lượng cùng người dân phát cỏ, san đất lấy mặt bằng, rồi từng ngôi lán được nhanh chóng dựng lên, đến chiều muộn cùng ngày, mọi công việc đã hoàn thành. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đã cấp dụng cụ chứa nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh phù hợp. Sau khi lán bạt được dựng xong, Trạm y tế xã Nhôn Mai cũng cử cán bộ phun thuốc tiêu độc, khử trùng, phòng chống muỗi, côn trùng tại khu đất mới mà bà con sẽ ở tạm trong những ngày sắp tới. Thời gian này, các mạnh thường quân cũng đã đến hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Sau khi được chính quyền địa phương, các lực lượng hoàn thành việc dựng lán tạm, 13 hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông ở bản Phá Mựt đã chuyển về để ổn định cuộc sống trước mắt. Sau trận lũ quét cuốn trôi nhà cửa vào đêm 22/7, thời gian qua, 7 người trong gia đình ông Xồng Xái Thò phải ở tạm nhà hàng xóm. Thế nhưng, ngôi nhà này cũng bị hư hỏng nặng, lại chật chội, khiến cuộc sống sinh hoạt rất bất tiện. Khi được chuyển về ở trong ngôi lán bạt do chính quyền, bộ đội dựng lên, ông Thò không khỏi xúc động chia sẻ: “Nhà cửa, tài sản của gia đình tôi bị lũ cuốn trôi toàn bộ, khó khăn lắm. Thời gian qua, hàng xóm cho chúng tôi ở nhờ nhưng không thể mãi như thế được, nhờ xã dựng nhà tạm, chúng tôi ở cũng thấy yên tâm hơn”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, chính quyền địa phương sẽ luôn cử lực lượng, trong đó có BĐBP hỗ trợ cuộc sống của bà con. Những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ dựng thêm nhiều khu nhà tạm để những hộ dân bị mất nhà cửa dần ổn định cuộc sống. Cùng với đó, nhanh chóng khảo sát, tham mưu cho tỉnh Nghệ An sớm có kế hoạch xây dựng các khu tái định cư cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chay-dua-voi-thoi-gian-dung-nha-tam-cho-nhan-dan-vung-lu-post493455.html
Zalo