Cháy đồ uống
Người Mỹ vốn là những nhà kinh doanh đại tài. Bất kể thứ gì tạo ra thu nhập, họ đều có thể đáp ứng. Thế nhưng có mỗi chuyện đồ uống, cụ thể hơn là bia, thì cả nước Mỹ đang bối rối. Tại sao người hâm mộ có thể uống cạn bia mà họ dự trữ?
“Đoàn quân Tartan”, các cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Scotland đã rời Boston về nước. Sau đó, lại là người hâm mộ luôn “tới bến” của đội tuyển Đức... Cuộc vui World Cup tiếp diễn. Những màu sắc ngập tràn thành phố, những con đường chen chúc dòng người và tiếng cổ vũ hát hò suốt ngày đêm.
Như thường lệ, các tụ điểm xem bóng đá, quán bar, nhà hàng lại chật kín. Nhưng điều đáng nói là hầu hết quán có bán đồ uống ở Boston đều... hết sạch bia. Lý do là hàng chục nghìn cổ động viên Scotland đã uống sạch bia, rượu ở đây. May mà đội tuyển Đức đã bị loại, không thì hàng quán cũng khó mà đáp ứng được nhu cầu bia tươi của người Đức. Quán xá ở Boston tất tưởi nhập bia về bán. Chuyện một hóa đơn chi trả tới hơn 100 cốc bia là điều rất bình thường. Quán có tên The Piont ở trung tâm Boston tuyên bố hết bia chỉ sau khi mở hàng vài tiếng, thậm chí kho lạnh dưới tầng hầm cũng không còn một chai. Điều đáng nói là mỗi cốc bia ở đây có giá từ 12 đến 17USD.

Người hâm mộ uống bia trong một nhà hàng ở New York để dõi theo World Cup.
Không chỉ có Boston, tại Texas chuyện cũng tương tự. Khi đội tuyển Anh đến đây thi đấu, chỉ tính riêng ở quán rượu nổi tiếng Londoner’s Pub, cổ động viên Anh đã uống hết hơn 5.000 cốc bia, dẫn tới việc doanh thu Pub về bia hơn 40.000USD chỉ trong một buổi tối. Ở Dallas, Kansas City, Houston... hầu hết thành phố có tổ chức các trận đấu, bia là đề tài nóng hổi, được nhắc tới hằng ngày. Việc duy nhất các quán xá làm là tìm cách nhập càng nhiều bia càng tốt. Dĩ nhiên việc bán bia nhiều sẽ kèm theo các món ăn nhanh. Nhưng nó không quan trọng lắm, và các quán cũng không sẵn sàng phục vụ ăn, vì sẽ rất mất thời gian. Chỉ cần bia là đủ.
Hiện tại, các cổ động viên Anh, Pháp... nổi tiếng uống bia rượu không biết say vẫn đang đổ bộ ngày một đông ở World Cup, hứa hẹn sẽ càn quét toàn bộ quán xá ở các thành phố lớn tại Mỹ. Một câu chuyện được đăng tải rộng rãi trên báo chí Mỹ trong những ngày qua là về ông Jim Koch, nhà đồng sáng lập Boston Beer Company, người sáng lập thương hiệu Samuel Adams. Báo chí Mỹ viết rằng ông bắt đầu ủ bia từ năm 1984, là một trong những cơ sở sản xuất bia lớn nhất nước Mỹ. Chỉ trong hai tuần đầu World Cup 2026, quán ông bán gấp 3 lần lượng bia so với ngày thường. Tốc độ bán bia ở đây cũng thuộc hàng đỉnh, 400 lít mỗi giờ.
Dĩ nhiên với những cổ động viên khó khăn về tài chính, những phóng viên “vượt khó” đến dự ngày hội bóng đá thế giới, việc uống 1 cốc bia sẽ tương đương với một bữa ăn. Nhưng với các cổ động viên, việc chi hàng trăm, thậm chí 1.000USD cho một bữa giao lưu cổ vũ đội bóng mình yêu mến cũng là kỷ niệm tuyệt vời.
World Cup 2026 mới đi được hơn nửa chặng đường. Không biết liệu nước Mỹ có đủ bia cho người hâm mộ hay không, nhưng với những bộ não kinh doanh đại tài, có lẽ họ sẽ không bỏ phí nguồn thu dồi dào này!
































