Cháu nhỏ đáng khen
Sáng 14-7, chị Phương ở phường Từ Liêm chở cháu gái đang học tiểu học về nhà bà nội chơi. Thời tiết nắng nóng và oi bức. Hai dì cháu ai nấy mồ hôi lấm tấm. Chợt cháu chị Phương bảo:
- Dì ơi, dì lại gần chiếc xe chở rau kia đi ạ.
- Để làm gì vậy cháu, đi quá gần sẽ nguy hiểm đó - chị Phương thắc mắc.
- Dì nhìn cái chân chống xe kìa. Cháu sợ không may bác lái xe bị vướng chân chống mà ngã - cháu chị Phương đáp.
Chị Phương liền lại gần và nhắc người lái xe gạt chân chống xe máy lên. Người đàn ông cảm ơn và cả hai xe tiếp tục hành trình. Chị Phương quay sang cháu gái hỏi:
- Sao cháu biết mà nhắc bác ấy gạt chân chống vậy?
- Cháu biết chứ ạ. Ở trường, cô giáo đã dạy cháu phải chú ý quan sát các phương tiện khi ra đường. Nếu bác ấy bị vướng chân chống xe mà ngã thì những người xung quanh có khi cũng bị ngã theo - cháu chị Phương trả lời.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Phương thấy vui vì cháu gái tuy còn nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ cho người khác. Chị cũng rất mừng về việc chương trình giáo dục trong nhà trường ngày càng thiết thực, góp phần giúp học sinh trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.