Chắp cánh tương lai cho mầm xanh nơi biên giới, hải đảo

Tháng 9 - mùa khai trường rộn rã, từ miền núi đến đồng bằng, từ phố thị đến làng quê, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các em học sinh tung tăng đến trường trong bộ đồng phục mới, gương mặt rạng ngời. Ở dọc dài biên giới, hay ngoài đảo xa xôi, giữa muôn vàn thiếu thốn, các em nhỏ được cắp sách đến lớp nhờ vòng tay chở che của những người thầy giáo mang quân hàm xanh.

Các cháu học sinh trên đảo Hòn Chuối luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Ảnh: Bình Phục

Các cháu học sinh trên đảo Hòn Chuối luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Ảnh: Bình Phục

Lớp học trên ngọn sóng

Đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, nằm cách đất liền 17 hải lý về hướng Tây Nam. Trên đảo có Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm Radar (Hải quân), Trạm Hải đăng và có 49 hộ dân, 162 khẩu. Cuộc sống của cư dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn, nhà cửa dựng tạm bợ bằng cây gỗ địa phương, vào mùa khô thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt, mỗi năm phải chuyển nhà 2 đến 3 lần xung quanh đảo để tránh sóng, tránh gió.

Trung tá Trương Văn Kết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: Các hộ dân sinh sống trên đảo đến từ nhiều địa phương khác nhau trong đất liền, điểm chung là hoàn cảnh khó khăn. Những năm gần đây, một số hộ có điều kiện thì đầu tư nuôi cá lồng bè, các hộ khác buôn bán nhỏ và làm thuê. Mọi việc lớn nhỏ của cư dân trên đảo đều có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ. Để các con em cư dân trên đảo không bị mù chữ, hơn 20 năm nay, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP nơi đây đã đồng hành với các cháu học sinh trong điều kiện rất khó khăn.

Ngày khai giảng năm học nơi đảo xa năm nay chỉ có 10 cháu. Những đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh được các chú ở đồn Biên phòng đón đến lớp ngồi ngay ngắn, lễ phép khi thấy người lạ xuất hiện. Trong lễ khai giảng, các cháu được nghe Trung tá Trương Văn Kết phát biểu động viên cố gắng học tập, được nhận những phần quà là sách vở, đồ dùng học tập. Các cháu có hoàn cảnh khó khăn hơn được nhận học bổng trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối - thầy giáo đứng lớp chia sẻ: Lớp học được hình thành từ lòng nhiệt huyết, yêu thương của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác ở Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Từ lớp học này, các gia đình có điều kiện thì cho con vào đất liền tiếp tục học lên cao hơn. Những em khác không có điều kiện thì ở lại đảo, lớn lên xây dựng hạnh phúc gia đình, bám đảo, bám biển phát triển kinh tế. Nhờ sự động viên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quyết tâm của các em học sinh, đến nay trên đảo đã có 7 em học xong chương trình đại học, cao đẳng, có việc làm ổn định ở các tỉnh, thành phố.

Trong chuyến công tác vừa qua tại đảo Hòn Chuối, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đã dành nhiều tình cảm cho các cháu học sinh trong “Lớp học tình thương” do Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến dành những món quà từ Hà Nội đem ra đảo tặng Thiếu tá Trần Bình Phục và các cháu học sinh nơi đây. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến thăm hỏi, động viên từng cháu, mong các cháu chăm ngoan học tốt; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vừa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vừa làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho các cháu nhỏ trên đảo.

Để giúp các con em cư dân trên đảo biết đọc, biết viết, biết tính toán cộng - trừ - nhân - chia, mỗi tối sau giờ làm việc, Thiếu tá Trần Bình Phục lại miệt mài bên trang giáo án chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Trong lớp, 3 chiếc bảng dài được gắn vào 3 bức tường, mỗi chiếc bảng lại chia thành 2-3 phần, mỗi phần có một nội dung học khác nhau từ lớp 1 đến lớp 6. Học trò nhóm ngồi xuôi, nhóm ngồi ngược, nhóm ngồi ngang. Thiếu tá Trần Bình Phục đi vòng tròn để giảng cho học trò theo từng nhóm, với mong muốn học sinh nơi đảo xa tiếp thu bài tốt, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Lớp học nơi biên viễn

Rời đảo Hòn Chuối, chúng tôi đến với “Lớp học tình thương” do Đồn Biên phòng Tuyên Bình, BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức. Lớp học này được duy trì từ năm 2010, bắt đầu hành trình “gieo con chữ” cho các cháu học sinh theo cha mẹ di cư từ Campuchia trở về địa bàn biên giới, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 diễn ra trang nghiêm, thắm tình quân dân vào đầu tháng 9 vừa qua, có sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuyên Bình và cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình. Tại buổi lễ, các phần quà ý nghĩa gồm sách vở, đồ dùng học tập đã được trao tận tay cho học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, lãnh đạo địa phương và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuyên Bình tặng quà các cháu học sinh trong “Lớp học tình thương” do đơn vị tổ chức. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, lãnh đạo địa phương và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuyên Bình tặng quà các cháu học sinh trong “Lớp học tình thương” do đơn vị tổ chức. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong phần phát biểu khai mạc, cán bộ đồn Biên phòng được giao phụ trách lớp học nhấn mạnh: Việc duy trì lớp học giúp các em nhỏ vùng biên giới không có điều kiện đến trường chính quy vẫn được tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng đọc, viết, tính toán cơ bản. Việc làm này là tình cảm, trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh với sự nghiệp “gieo chữ, trồng người”, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuyên Bình cho biết, năm học 2025-2026, "Lớp học tình thương" của đơn vị tiếp nhận hơn 30 em học sinh, đa phần là con em hộ nghèo, gia đình khó khăn, người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia trở về sinh sống, làm việc trên địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh. Đa số họ không có nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, không có nghề nghiệp ổn định, không có giấy tờ tùy thân và cùng chung hoàn cảnh nghèo khó. Đặc biệt, hầu hết con em của họ đều không biết chữ. Đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền và ngành giáo dục địa phương mở “Lớp học tình thương” phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giúp các cháu biết đọc, biết viết, biết tính toán... Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng trực tiếp đứng lớp giảng dạy, đồng thời phối hợp với các thầy, cô giáo tình nguyện tại địa phương hỗ trợ các cháu.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chap-canh-tuong-lai-cho-mam-xanh-noi-bien-gioi-hai-dao-post494735.html