Chàng trai trẻ vùng cao vượt khó nhờ phát triển mô hình chăn nuôi vỗ béo
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng cao huyện Pác Nặm, không có điều kiện học hết phổ thông. Thế nhưng, bằng sự bền bỉ, tinh thần ham học hỏi và khát vọng vươn lên, anh Đặng Văn Pết, thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan đã từng bước xây dựng cho mình mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Anh Đặng Văn Pết đã có hành trình 18 năm gắn bó với nghề chăn nuôi.
Năm nay vừa tròn 39 tuổi, anh Pết đã có chặng đường hơn chục năm lập nghiệp. Ngày mới lập gia đình, vốn liếng gần như bằng không, đất sản xuất không nhiều, anh phải đi vay ngân hàng để mua con giống.
Với lợi thế gần chợ bò Nghiên Loan, một trong những đầu mối giao thương trâu bò lớn của khu vực miền Bắc, đây là cơ hội để anh học hỏi, quan sát cách làm của nhiều người và từ đó dần hình thành tư duy làm kinh tế. Ban đầu anh chỉ nuôi vài con theo hình thức chăn thả, nhưng nhận thấy hiệu quả không cao, mất nhiều thời gian và công sức, anh mạnh dạn chuyển sang hình thức nuôi nhốt vỗ béo. “Nuôi nhốt đầu tư cao hơn nhưng vật nuôi lớn nhanh, ít hao hụt, xoay vòng vốn tốt hơn,” anh Pết phân tích.
Hiện tại, mỗi năm anh Pết nuôi vỗ béo bốn lứa trâu, bò, mỗi lứa khoảng 5 con. Sau khoảng ba tháng chăm sóc, đàn vật nuôi đạt trọng lượng là anh xuất bán. Trung bình mỗi con đem lại lợi nhuận từ 1 đến 2 triệu đồng. Song song với đó, anh còn phát triển đàn lợn đen, giống lợn đặc trưng của địa phương, khỏe mạnh, dễ nuôi và phù hợp với thị trường. Mỗi năm, anh xuất chuồng hai lứa lợn, đạt sản lượng hơn 1 tấn.
Tổng thu nhập từ chăn nuôi mang lại cho gia đình anh khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, con số khá lớn đối với hộ dân vùng cao.

Mỗi năm anh Pết còn nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa khoảng 10 con.
Không dừng lại ở việc “lấy công làm lãi”, anh Pết luôn trăn trở làm thế nào để chăn nuôi hiệu quả và bền vững hơn. Anh chủ động học hỏi qua các lớp tập huấn, thông tin trên mạng, từ những người chăn nuôi giàu kinh nghiệm. Nhờ vậy, từ việc phòng trị các bệnh phổ biến như tiêu chảy, viêm da, lở mồm long móng cho đến kỹ thuật đỡ đẻ cho lợn nái, anh đều thực hiện thành thạo. “Chỉ cần chăm theo dõi, để ý từng biểu hiện nhỏ là có thể phát hiện bệnh sớm, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh”, anh nói.
Nhận thức rõ vai trò của thức ăn xanh trong chăn nuôi, anh chủ động trồng 5.000m² cỏ voi, trồng chuối xen kẽ quanh đồi làm thức ăn xanh, cùng với đó kết hợp nấu rượu để tăng thêm nguồn thức ăn bổ sung. Từ đây, khẩu phần ăn của trâu, bò, lợn nhà anh luôn ổn định, chất lượng vật nuôi cải thiện rõ rệt.
Tận mắt quan sát khu chuồng trại của gia đình anh, có thể thấy sự bài bản, chăm chút: Chuồng luôn sạch sẽ, thoáng mát, nền chuồng khô ráo, phân thải được dọn hàng ngày, máng ăn, máng uống đều được vệ sinh thường xuyên, hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh.

Nhờ những nỗ lực ấy, anh Pết đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang trị giá khoảng 700 triệu đồng, một cột mốc quan trọng trong hành trình “thoát nghèo”. Không chỉ là điểm tựa kinh tế cho gia đình, anh còn là tấm gương sáng để bà con trong thôn học hỏi.
Ông Đặng Văn Chàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghiên Loan cho biết: “Anh Pết là hội viên nông dân chịu khó làm kinh tế của địa phương. Tuy còn trẻ tuổi nhưng anh đã vượt lên hoàn cảnh, từ hộ nghèo nhờ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình anh đã có cuộc sống khấm khá”.
Thành công của anh Đặng Văn Pết là câu chuyện của một quá trình miệt mài học hỏi, lao động không ngừng nghỉ. Từ đôi bàn tay trắng, anh đã tự mình gây dựng sự nghiệp bằng con đường chăn nuôi, từng bước thay đổi cuộc sống cho bản thân và gia đình./.