Chàng trai miền non cao bảo vệ vùng biển Tổ quốc

Từ miền rẻo cao núi rừng Cao Bằng ngút ngàn sương trắng, có một người con đã vượt hàng nghìn cây số để đến với vùng biển Tây Nam - nơi cuối trời Tổ quốc, mang theo trái tim đỏ lửa và tinh thần của một chiến sĩ hải quân. Đó chính là Thiếu úy Mã Văn Đạo, thuyền viên tàu 527, Hải đội 516, Vùng 5 Hải quân. Người lính trẻ sinh ra ở miền núi, nay lại gắn đời mình với những con sóng bạc đầu, với nhiệm vụ canh giữ vùng biển tiền tiêu.

Tổ quốc có hình dáng như một dải lụa trải dài từ Bắc chí Nam, nơi mỗi tấc đất, mỗi con sóng đều được gìn giữ bởi những người con kiên cường. Vùng 5 Hải quân nơi được coi là “cánh cửa phía Tây Nam”, những người lính ở đây không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân giữa muôn trùng sóng gió, là lực lượng cứu hộ cứu nạn, là điểm tựa tinh thần cho tuyến đầu Tổ quốc.

Gia nhập quân đội, chàng trai Mã Văn Đạo được phân công về Vùng 5 Hải quân, nhận nhiệm vụ bảo vệ một trong những khu vực biển quan trọng của Tổ quốc. Đối với một chàng trai miền núi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cách mạng Trường Hà, Cao Bằng, biển cả với Đạo là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Thiếu úy Mã Văn Đạo chia sẻ: Là người miền núi, tôi chưa quen với biển và tàu bè, mọi thứ ban đầu đều rất mới mẻ. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian học hỏi từ đồng đội, từng bước thích nghi với môi trường công tác, rèn luyện thêm các kỹ năng và tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn.

Thiếu úy Mã Văn Đạo (ngồi đầu tiên) và đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ trên con tàu hải quân 527, Vùng 5 Hải quân.

Thiếu úy Mã Văn Đạo (ngồi đầu tiên) và đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ trên con tàu hải quân 527, Vùng 5 Hải quân.

Cuộc sống nơi biển cả không giống với bất kỳ vùng đất nào mà chàng trai dân tộc Tày từng đi qua. Những ngày đầu làm quen với nhiệm vụ, anh phải học từ cách vận hành tàu chiến, đến quy luật của gió, của nước và cả tầm lòng của những con người trên vùng biển lênh đênh. Môi trường đầy thử thách trên con tàu 527 cùng sóng gió đại dương rèn giũa chàng trai trẻ ấy thành một người lính biển thực thụ. Như cách mà cây rừng vươn mình qua mưa bão, người con mảnh đất Cao Bằng ấy kiên trì, lặng lẽ vươn lên giữa bao thử thách, để rồi ngày hôm nay, anh có thể tự hào khoác lên mình màu áo Hải quân, màu của bình yên và trách nhiệm.

Thiếu úy Đạo tâm sự: Biên chế về tàu nên mọi hoạt động ăn ngủ, thực hiện nhiệm vụ đều trên tàu, trên biển. Có những khi nhiệm vụ cả vài tháng lênh đênh trên biển, chỉ mong có sóng để gọi điện cho người thân. Hơn 10 năm gắn bó với màu áo hải quân, tôi thấy mỗi vùng biển có một vẻ đẹp riêng. Tôi thấy vinh dự và tự hào khi được làm nhiệm vụ ở một nơi đẹp như Phú Quốc, vùng biển được coi là viên ngọc của đất nước, cũng là vùng biên cương thiêng liêng của Tổ quốc nên chúng tôi càng cố gắng hơn.

Trong những ngày hiếm hoi được trở về quê nhà, câu chuyện của Đạo bên bữa cơm gia đình luôn là những điều kỳ lạ về biển, về đồng đội, về tàu chiến và sự khác biệt giữa người lính miền núi và người lính biển. Người vợ trẻ và đứa con thơ ở quê là động lực, nguồn động viên lớn lao, là hậu phương vững chắc giúp anh vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Trên con tàu 527, mỗi lần ra khơi là một lần người lính hải quân cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Biển cả bao la, mỗi con sóng dội vào mạn tàu như nhắc nhở về sự hy sinh lặng thầm mà anh và đồng đội đang gánh vác. Người lính hải quân luôn tâm niệm: “Trạm là nhà, biển đảo là quê hương”, người con núi rừng Cao Bằng, phát huy truyền thống cách mạng, dù cống hiến ở nơi nào trên dải đất hình chữ S vẫn luôn tâm niệm: Là một người con của Cao Bằng, quê hương cách mạng, nơi thành lập 34 chiến sĩ giải phóng quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi muốn cống hiến sức trẻ để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc và cố gắng hơn trong một số nhiệm vụ sắp sắp tới.

Cao Bằng - nơi đầu nguồn Tổ quốc và Phú Quốc - vùng biển cuối trời phương Nam, tưởng xa mà hóa gần, khi có những người con như Mã Văn Đạo làm nhịp nối. Khi mặt trời lặn xuống biển Tây Nam, ánh sáng cuối ngày phản chiếu lên sóng nước, hình bóng người lính trẻ nơi mũi tàu vẫn lặng thầm hướng về phía xa, nơi có bình yên đang được gìn giữ bằng mồ hôi, bằng trái tim và cả những giấc mơ xanh của tuổi trẻ.

Ánh Nguyệt

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chang-trai-mien-non-cao-bao-ve-vung-bien-to-quoc-3185508.html