Chàng trai công nghệ với niềm đam mê nhạc cụ truyền thống và theo đuổi giá trị sống nhân văn

Nguyễn Tuấn Khôi (2002) – sinh viên K16 ngành Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT – không chỉ là một kỹ sư tương lai với niềm yêu thích lập trình, mà còn là một chàng trai với niềm tự hào và ý thức giữ gìn nền âm nhạc dân tộc sâu sắc. Xuất thân từ vùng quê Tân Phú – Đồng Nai, với khát vọng cống hiến, nghị lực và tinh thần bản lĩnh, hành trình 4 năm đại học đã mài giũa chàng trai ấy trở thành một Đại sứ sinh viên tiêu biểu của nhiều chương trình.

Nguyễn Tuấn Khôi sinh viên K16 ngành Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT.

Nguyễn Tuấn Khôi sinh viên K16 ngành Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT.

Bố mẹ nuôi dưỡng tinh thần học tập từ nhỏ

Khôi lớn lên ở vùng sâu vùng xa của huyện Tân Phú, nơi không có sự phát triển về cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. Nhưng may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là nhà giáo, Khôi được nuôi dưỡng bằng tri thức và những nguyên tắc sống đầy nhân văn. Bạn luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học và luôn tự giác nỗ lực để trở thành một học sinh tiêu biểu. Khôi từng đại diện trường tham gia các phong trào cấp huyện, cấp tỉnh, và 12 năm liền là học sinh giỏi. “Mình luôn nghĩ, học không phải để ganh đua với ai mà là để đi xa hơn – vượt ra khỏi giới hạn nơi mình sinh ra.”

Khôi bên gia đình.

Khôi bên gia đình.

Với niềm đam mê công nghệ từ nhỏ cùng tinh thần học tập mạnh mẽ, Khôi lựa chọn FPT là điểm dừng chân cho 4 năm Đại học của mình. Hiểu được gánh nặng về học phí cũng như những khó khăn trong 4 năm sắp tới, Khôi đã xuất sắc đạt Top 10 SchoolRank. “Với mình, đó là “tấm vé đổi đời” để được đặt chân ra thủ đô, nơi vừa lạ, vừa áp lực nhưng cũng rất rực rỡ.”

Niềm yêu thích nhạc cụ dân tộc

Không phải là chàng sinh viên công nghệ khô khan, ngày ngày đắm mình trong thế giới của những con số, Nguyễn Tuấn Khôi còn mang một tình yêu đặc biệt với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Là Trưởng ban chuyên môn CLB Nhạc cụ truyền thống tại Đại học FPT, bạn đã tổ chức các buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại các trường học Hà Nội: đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc... nhằm đưa nhạc cụ gần hơn tới những người trẻ. “Âm nhạc dân tộc không nên chỉ nằm trong sách giáo khoa hay bảo tàng. Nó phải được sống – bằng cách được lắng nghe, và chúng mình luôn cố gắng để làm được điều đó” - Khôi chia sẻ

Chàng trai với ước mơ giữ gìn nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Chàng trai với ước mơ giữ gìn nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Đại sứ sinh viên tiêu biểu với tinh thần nhân văn

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình học tập, Khôi chia sẻ cũng từng nhiều lần phải “bó tay” trước những lỗi code khó. Có hôm bạn phải code đến 3 giờ sáng chỉ để fix một lỗi nhỏ. Nhưng chính vì điều này, Khôi cùng các bạn của mình quyết định sáng lập fanpage “Code & Friends” – nơi Khôi và bạn bè chia sẻ kiến thức lập trình miễn phí cho người mới bắt đầu. “Vì mình đã từng gặp khó khăn khi học lập trình, nên mình sẽ cố gắng làm mọi thứ để người khác có thể học một cách dễ dàng hơn.”

Khôi cùng các bạn trong dự án hỗ trợ sinh viên lập trình.

Khôi cùng các bạn trong dự án hỗ trợ sinh viên lập trình.

Không chỉ là chàng sinh viên mẫu mực, Khôi còn nổi bật bởi vai trò trong hơn 20 sự kiện lớn nhỏ tại Đại học FPT: từ MC chính, điều phối hậu cần, đến hỗ trợ truyền thông. Bên cạnh đó, Khôi còn gây ấn tượng với loạt thành tích đáng nể: Đại sứ Samsung Galaxy Campus Friends mùa 2; Đại sứ FPT Softwere; Top 6 Sinh viên Thế hệ mới – VTV3; Giải Nhì hòa tấu “Tích tịch tình tang”,...

Khôi năng nổ tham gia các hoạt động.

Khôi năng nổ tham gia các hoạt động.

Ngoài ra, Khôi còn thi đạt TOPIK II – Level 3 (tiếng Hàn) ngay lần thi đầu tiên, làm Bridge System Engineer, và từng là Event Location– tổ chức sự kiện tại FPT Education.

Khi được hỏi về mục tiêu tương lai, Khôi không chọn cách trả lời bằng những con số hay chức danh, mà bạn nói: “Mình muốn trở thành người mang lại giá trị”. Khôi tin rằng mỗi người trẻ đều có thể trở thành một “developer” – không chỉ của phần mềm, mà của chính cuộc đời mình, đó là lập trình lại tư duy, sửa lỗi niềm tin, tối ưu hóa nội lực.

Nguyễn Tuấn Khôi luôn theo đuổi giá trị sống để giúp đỡ mọi người.

Nguyễn Tuấn Khôi luôn theo đuổi giá trị sống để giúp đỡ mọi người.

“Mình sinh ra không phải để làm người giỏi nhất, mà là người không bỏ cuộc. Nếu mình còn hữu ích cho ai đó, còn tiếp sức cho một người khác đi tiếp – thì mình vẫn còn lý do để tồn tại.” Với Khôi, thành công không phải là đích đến để tự hào, mà là một cột mốc để quay lại và giúp người khác để họ cùng tiến lên.

Thảo Vân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chang-trai-cong-nghe-voi-niem-dam-me-nhac-cu-truyen-thong-va-theo-duoi-gia-tri-song-nhan-van-post1751030.tpo
Zalo