Chàng trai An Giang là thủ lĩnh sinh viên ĐH Cần Thơ 2026
Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2006) là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, trường Sư phạm (ĐH Cần Thơ). Không chỉ sở hữu thành tích học tập và hoạt động nổi bật, Sáng còn chinh phục ngôi vị quán quân hội thi Thủ lĩnh sinh viên ĐH Cần Thơ, năm 2026. Hơn hết, Sáng ấp ủ ước mơ trở thành một nhà giáo truyền cảm hứng như người thầy - 'người cha tinh thần' của mình.

Nguyễn Văn Sáng (lớp Sư phạm Ngữ văn K50, khoa Sư phạm Ngữ văn, trường Sư phạm, ĐH Cần Thơ).
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hòa Hảo (tỉnh An Giang), Sáng tự nhận mình vốn là cậu học trò ham chơi, khá lười học và không có nhiều thành tích nổi bật. Bước ngoặt xảy đến vào năm lớp 9, khi Sáng gặp được thầy Phan Huỳnh Minh Hiếu - giáo viên Ngữ văn của mình. Chính thầy là người luôn động viên, khích lệ và tin tưởng Sáng, ngay cả khi nhiều người nghi ngờ khả năng của cậu trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Giáo dục công dân. Kết quả, Sáng đoạt thủ khoa cấp Huyện và lọt tốp 5 cấp Tỉnh, một thành tích khởi đầu cho hành trình thay đổi và trưởng thành của bản thân.
Sáng bộc bạch: “Mình không có cha từ nhỏ, nên trong suốt thời gian học với thầy, mình luôn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm như một người cha. Đối với mình, thầy chính là “người cha tinh thần”. Năm mình học lớp 10, thầy qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Đó là cú sốc rất lớn, từng khiến mình muốn từ bỏ nhiều dự định. Tuy nhiên, nhớ những lời dạy và niềm tin thầy dành cho mình, mình quyết định tiếp tục cố gắng với ước mơ trở thành một giáo viên để truyền cảm hứng cho học sinh như thầy đã từng”.
Năm lớp 11, Sáng tham gia cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" do Sở GD - ĐT An Giang tổ chức, và giành giải Nhất, với bài viết về người thầy đã gắn bó cùng mình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Sáng lựa chọn theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường Sư phạm (ĐH Cần Thơ) để hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên. Ở bậc đại học, Sáng luôn duy trì kết quả học tập tốt với điểm GPA loại Xuất sắc, điểm rèn luyện đạt 100/100, đồng thời ba lần nhận học bổng Khuyến khích học tập của trường.
Đến với các cuộc thi, Sáng luôn có sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần cầu thị. Với Sáng, mỗi cuộc thi không đơn thuần là nơi để cạnh tranh, mà là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và thử thách chính mình. Năm 2026, Sáng xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi, do Đoàn trường Sư phạm tổ chức. Cùng năm, Sáng tiếp tục khẳng định bản lĩnh, khi giành giải Nhất Hội thi Thủ lĩnh sinh viên ĐH Cần Thơ, do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Cần Thơ tổ chức.

Sáng đoạt giải Nhất chung cuộc và giải phụ "Thí sinh được yêu thích nhất" tại Hội thi Thủ lĩnh sinh viên ĐH Cần Thơ 2026.
Sáng bày tỏ: “Mình cảm thấy rất biết ơn và xúc động. Bởi mình biết rằng, phía sau những danh hiệu ấy là sự đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè và tập thể đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện cho mình phát triển. Với mình, danh hiệu không phải là đích đến, mà là động lực để mình tiếp tục cố gắng, sống xứng đáng với sự tin yêu của mọi người.”
Được biết, Sáng hiện là lớp trưởng lớp Sư phạm Ngữ văn K50, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Kỹ năng, trường Sư phạm. Bên cạnh học tập, Sáng luôn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, hoạt động câu lạc bộ, tình nguyện và cả công tác Đảng. Nam sinh từng đồng hành với nhiều chương trình như 'Chủ nhật Xanh', 'Tiếp sức mùa thi'... Những trải nghiệm ấy giúp Sáng rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức sự kiện, giao tiếp, làm việc nhóm và hơn hết là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Khó khăn lớn nhất của Sáng là cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào. Sáng cho rằng, học tập là nền tảng, còn hoạt động phong trào là môi trường để rèn luyện kỹ năng và cống hiến. Vì vậy, anh luôn cố gắng giữ sự hài hòa ở cả hai lĩnh vực bằng cách lập kế hoạch rõ ràng, phân công công việc hợp lý và phối hợp với tập thể. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi Sáng được Hội Sinh viên ĐH Cần Thơ trao danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cùng nhiều giấy khen, chứng nhận khác từ các phong trào Đoàn - Hội.
Sáng chia sẻ: “Có một câu của thầy Hiếu mà mình rất tâm đắc, đưa mình đến gần hơn với nghề: ‘Văn chương giúp con người không trở nên lạnh lùng trước nỗi đau của người khác!’ Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục học tập và nghiên cứu để trở thành một giáo viên Ngữ văn có chuyên môn vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh. Đồng thời, mình mong muốn duy trì đồng hành cùng công tác Đoàn - Hội, các hoạt động thanh niên và tình nguyện, góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng".

























