Chàng sinh viên khiếm thị vượt qua bóng tối bằng tri thức
Sinh ra trong bóng tối nhưng Đỗ Nam Khánh chưa bao giờ để khiếm khuyết bản thân che lấp ước mơ.

Đỗ Nam Khánh - Sinh viên K69 Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Chàng trai khiếm thị quê Hà Tĩnh đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực, tri thức và tình yêu cuộc sống.
Bước qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng
Khánh chào đời trong một gia đình đặc biệt – mẹ em cũng bị khiếm thị, hai mẹ con nương tựa vào ông bà ngoại để sống. Ngay từ nhỏ, Khánh chỉ còn thấy lờ mờ ánh sáng. Đến năm lớp 6, đôi mắt ấy hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đó là giai đoạn em đối diện với sự mất mát lớn nhất cuộc đời – khi cả thế giới bỗng trở nên im lặng và xa cách.

Đỗ Nam Khánh - Sinh viên K69 Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Chị Nguyễn Thị Thanh Tình - mẹ Khánh cho biết: “Khi biết tình trạng mắt của con, chúng tôi rất lo và thương con. Bản thân Khánh cũng từng rất mặc cảm, sợ hãi”.
Thương Khánh, cả nhà gom góp tiền đưa em ngược xuôi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng đều không mang lại kết quả. Kể từ đó, Khánh bắt đầu học làm quen với việc dùng đôi tay, đôi tai thay đôi mắt để cảm nhận mọi thứ.
Để gỡ bỏ dần những rào cản trong tâm lý, được Hội Người mù TP Hà Tĩnh (cũ) và gia đình động viên, Khánh tham gia vào hội. Tại đây em tập học chữ Braille, được gặp gỡ, trò chuyện với những người đồng cảnh ngộ khiến Khánh dần cởi bỏ tự ti, mặc cảm. Em cũng mở rộng mối quan hệ với bạn bè, cởi mở hơn với mọi người.
Không dừng lại đó, Khánh lấy khiếm khuyết của bản thân là động lực để luôn cố gắng. Trên lớp, Khánh lắng nghe từng lời giảng, từng tiếng phấn trên bảng. Ở nhà, mẹ và bà là “đôi mắt” của em, kiên nhẫn đọc từng trang sách. Em ghi nhớ, tự ôn luyện, rồi từng bước chinh phục thành tích học tập đáng nể. Suốt nhiều năm, Khánh đều là học sinh khá giỏi.

Đỗ Nam Khánh được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Khánh tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Em từng đại diện cho trẻ em khiếm thị tỉnh Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn Trẻ em khiếm thị Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội; là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động của Trường THPT Phan Đình Phùng. Với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không ngừng, năm 2024, Khánh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh – một trong những Đảng viên trẻ nhất của trường.
Thành tích học tập và phẩm chất của Khánh được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; danh hiệu một trong 10 thanh niên tiêu biểu của TP Hà Tĩnh giai đoạn 2019–2024.
"Những giải thưởng đạt được đã tiếp thêm cho em niềm tin rằng, dù khiếm thị nhưng em hoàn toàn có thể làm được và làm tốt nhiều điều như bao người khác. Chính khiếm khuyết ấy lại giúp em nhận ra sức mạnh và ý chí vươn lên trong mình — rằng chỉ cần nỗ lực, em vẫn có thể đi xa hơn, thậm chí vượt lên chính giới hạn của bản thân", Nam Khánh chia sẻ.
Hành trình của niềm tin và khát vọng sống có ích
Năm 2025, Đỗ Nam Khánh tiếp tục gây ấn tượng khi trúng tuyển cùng lúc vào 6 trường đại học. Cuối cùng, em chọn theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) – nơi em tìm thấy cơ hội phát triển bản thân và lan tỏa tình yêu thương.

Khánh lựa chọn theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).
Tại đây, Khánh không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động. Em là lớp phó học tập, thành viên của các câu lạc bộ như Hoa Đá Nhân văn, PEM – Câu lạc bộ Thuyết trình MC, Đội Sinh viên Công tác xã hội… và đã nhiều lần dẫn chương trình, diễn thuyết trong các sự kiện của trường.
Song song với học tập, Khánh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Em từng theo học chuyên ngành Piano – Organ hệ trung cấp tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du và tốt nghiệp loại giỏi năm 2023. Với Khánh, âm nhạc là điểm tựa tinh thần, là “ánh sáng” giúp em vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.

Đỗ Nam Khánh còn tham gia nhiều sân chơi để khám phá năng lực bản thân.
Không dừng lại ở đó, năm 2025, Khánh tham gia cuộc thi “Tell me by your voice” – nơi quy tụ những bạn trẻ yêu giọng nói. Em xem đó là “hành trình của giấc mơ có thật”. Trải qua nhiều vòng thi, Khánh gây ấn tượng với chất giọng truyền cảm, tự tin và ý chí mạnh mẽ. Cuối cùng, em xuất sắc giành ngôi vị Á quân, coi đây là món quà dành tặng tất cả những người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình.
“Em muốn trở thành người dẫn chương trình, voice talent – để truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực”, Khánh chia sẻ.
Câu chuyện của Đỗ Nam Khánh từng được VTV1 kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” phát sóng ngày 5/4/2025, với chủ đề “Nguồn sáng tri thức”. Ở đó, khán giả không chỉ thấy một chàng trai khiếm thị đầy nghị lực mà còn cảm nhận được sức mạnh của tri thức, của tình yêu và lòng nhân ái.

Đỗ Nam Khánh (thứ 7 từ phải qua) nhận giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động đoàn đội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2025.
Với Đỗ Nam Khánh, ánh sáng không đến từ đôi mắt mà từ trái tim biết yêu thương, từ tri thức và âm nhạc, từ niềm tin vào những điều tốt đẹp. Hành trình của em là minh chứng rằng: khi con người biết tự thắp sáng mình, thì bóng tối nào cũng không thể che mờ được ánh sáng của ý chí và lòng kiên cường.





























