Chặn đứng đối tượng đặt mua ma túy qua mạng xã hội về chia lẻ bán cho con nghiện

Đặt hàng mua ma túy qua ứng dụng tiktok với mục đích về chia lẻ bán để kiếm tiền lời, tuy nhiên chưa kịp tìm con nghiện giao dịch, đối tượng đã sa lưới pháp luật...

Trung tá Đặng Văn Đạo- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP thành phố Đà Nẵng) ngày 10-8 cho biết, đơn vị vừa bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lang tại cơ quan BĐBP

Đối tượng Lang tại cơ quan BĐBP

Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 8-8, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP thành phố Đà Nẵng) và Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn. Khi đến đường Trần Hưng Đạo (địa bàn phường An Hải), tổ công tác phát hiện 1 phụ nữ đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E1-18248 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra hành chính. Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lang (1980, thường trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Kiểm tra trong túi áo khoác bên trái của Lang đang mặc, trinh sát phát hiện 1 gói nilong có chứa chất rắn dạng tinh thể, màu trắng; trong túi xách màu đen của Lang mang theo có 7 gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể, màu trắng. Nguyễn Thị Lang thừa nhận 8 gói nilong là ma túy đá.

Số ma túy Lang mua về để bán cho con nghiện

Số ma túy Lang mua về để bán cho con nghiện

Về nguồn gốc 8 gói ma túy, Nguyễn Thị Lang khai nhận: Tối ngày 4-8-2025, thông qua qua ứng dụng tiktok, Lang hỏi mua 5 triệu đồng ma túy đá của một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch với mục đích về chia lẻ tìm con nghiện bán để kiếm tiền lời. Người này đồng ý và hẹn giao hàng tại xã Thăng Bình (thành phố Đà Nẵng). Lúc 13 giờ 15 phút ngày 7-8, khi Lang đang ở quán cắt tóc Thùy Linh (do Lang làm chủ) tại đường quốc lộ 1A, xã Thăng Bình thì có 1 người đàn ông từ xe khách (không nhớ biển số) đi xuống vỉa hè trước quán và ném vào 1 gói nilong. Lang biết đó là ma túy nên đưa cho người đàn ông 5 triệu đồng. Sau đó Lang cầm gói nilong đi lên tầng 2 và chia số ma túy đá vừa mua vào các bao nilong nhỏ và cất vào túi xách.

Tối 7-8, Nguyễn Thị Lang đi xe máy ra thành phố Đà Nẵng ngủ lại tại nhà em trai, sau đó sáng ngày 8-8, Lang đi xe máy mang theo túi xách chứa ma túy đi xuống phường An Hải với mục đích tìm con nghiện bán ma túy, tuy nhiên, khi đi tới đường Trần Hưng Đạo thì bị lực lượng BĐBP và Công an bắt giữ.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chan-dung-doi-tuong-dat-mua-ma-tuy-qua-mang-xa-hoi-ve-chia-le-ban-cho-con-nghien-post317390.html
Zalo