Chạm vào di sản - kết nối tương lai
Mùa Thu - mùa đẹp nhất trong năm, cũng là khoảng thời gian tiết trời mát lạnh như mời gọi mỗi người hãy cùng nhau tận hưởng. Cuối tuần qua, khi được cùng con tham gia trải nghiệm và chạm vào di sản tôi như cảm nhận được sợi dây ngắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đương đại.
Hà Nội trong tôi

Các em nhỏ hào hứng xem hoạt động múa lân tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Huy
Trải nghiệm đáng nhớ đó được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với không gian trưng bày Trung thu truyền thống và nhiều hoạt động thú vị giúp khơi gợi mạch nguồn truyền thống, khích lệ sự quan tâm của du khách và các bạn trẻ đối với văn hóa truyền thống của dân tộc.
Khi đến với Hoàng thành du khách sẽ được trải nghiệm không gian Tết Trung thu vốn là một trong những lễ tiết lớn của người Việt. Để phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách bốn phương Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Chương trình “Vui tết Trung thu 2025” với trải nghiệm: Không gian trưng bày Trung thu truyền thống gồm các gian hàng đồ chơi Trung thu xưa như trống lân, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi, tiến sĩ giấy, đầu sư tử, đèn kéo quân, đèn sao, các con giống bằng giấy…; và năm nay, lần đầu tiên tổ chức trưng bày Hội Trung thu cung đình thời Lý, phỏng dựng lại các hoạt động diễn ra trong ngày hội Trung thu cung đình cách đây hơn 1.000 năm, giúp du khách hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa phi vật thể cung đình, không chỉ tạo điểm nhấn thu hút du khách, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng cùng tham gia thực hành, gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản khi được trải nghiệm làm các loại đồ chơi Trung thu truyền thống, biểu diễn múa lân sư…
Đến với hoạt động Trung thu, các em nhỏ sẽ có cơ hội hiểu hơn về Hoàng thành Thăng Long vốn được biết đến là khu di tích lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa bao gồm các khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu và các di tích khác còn sót lại trong khu di tích Thành cổ Hà Nội như: Đoan Môn, cột cờ Hà Nội, điện Kính Thiên, nhà D67, Bắc Môn, Hậu Lâu, tường thành và 8 cổng hành cung dưới thời Nguyễn… Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều đại xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích của Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trong hành trình tham quan, chúng tôi may mắn được tham dự lễ nghi lễ dâng hương tại điện Kính Thiên nằm ở vị trí trung tâm của khu di tích, là hạt nhân chính trong tổng thể các khu di tích lịch sử của thành cổ Hà Nội.
Bên cạnh đó, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long còn lưu giữ những chứng tích lịch sử vô giá gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong đó có Nhà và Hầm D67 là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh dân tộc, đặc biệt là quyết tâm lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh dấu những mốc son của cách mạng Việt Nam.
Cùng con trải nghiệm tham quan các Nhà và Hầm D67, Hầm Cơ yếu, mỗi hiện vật, mỗi trang tài liệu, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và trí tuệ của cha ông, tôi mong muốn gieo vào con lòng biết ơn công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

anh 3 Các em nhỏ thích thú mong chờ màn phá cỗ Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Huy
Nhớ lại ngày xưa khi lần đầu làm mẹ, tôi từng lên kế hoạch cho những dịp cuối tuần sẽ cùng con tham quan, trải nghiệm các bảo tàng hay công trình văn hóa lịch sử. Giờ đây mỗi khi có dịp cùng con trải nghiệm, tôi nhận thấy hướng đi của mình thực sự có ý nghĩa, khi cho con tiếp cận với giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc cũng là cách gieo vào lòng con sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc. Và tôi bất ngờ khi con gái nhỏ có sự yêu thích các hoa văn sau khi được hướng dẫn viên giải thích về các hiện vật còn lưu giữ qua các thời kỳ. Trong đôi mắt ngây thơ của trẻ, bước đầu đã ghi lại dấu ấn đặc sắc về những hoa văn họa tiết độc đáo riêng có của Việt Nam.
Khi nhìn thấy bộ áo Nhật Bình, 2 cô bé chạy lại nhìn ngắm và thốt lên: bình thường khi xem phim, con thích trang phục của nước ngoài nhưng giờ con thích trang phục của mình hơn, con cũng muốn được mặc áo dài truyền thống. Sau này nếu trở thành nhà thiết kế thời trang, con sẽ đưa các hoa văn, họa tiết của đất nước mình vào từng trang phục để đưa ra thế giới… tôi mỉm cười trước những suy nghĩ ngây thơ của con trẻ nhưng cũng mừng vì con biết yêu và ấn tượng với từng hoa văn họa tiết mà con được tiếp cận.
Khi cùng con trải nghiệm, tiếp cận và tương tác tôi cảm như đã đưa con kết nối với các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Dù buổi trải nghiệm trôi qua rất nhanh nhưng tâm hồn non nớt của con có thể chạm vào di sản, chạm vào mạch nguồn văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, như cảm nhận được hơi thở của thời đại, trở thành sợi dây kết nối giữa con người hôm nay với cội nguồn xưa. Cùng con chạm vào di sản để sau này hành trang trên mỗi bước đường con đi sẽ luôn đong đầy ký ức về nguồn cội, về văn hóa…
Trong tiết Thu trong trẻo, dành những khoảng thời gian đẹp đẽ để cùng con chạm vào di sản để cảm nhận được chiều sâu văn hóa, để học cách yêu hơn từng hiện vật lịch sử, cũng là cách chúng ta gieo vào lòng con trẻ vốn văn hóa, khơi dậy những ước mơ, khát vọng để một ngày con bay xa luôn lấy cội nguồn văn hóa làm nền tảng phát triển. Bởi mỗi di sản luôn là điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu sâu đậm với mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.