Chăm lo nạn nhân chất độc da cam
Đã 64 năm kể từ thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025), nỗi đau mang tên chất độc da cam/dioxin vẫn hằn sâu trong nhiều gia đình. Các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp các nạn nhân có thêm nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
Dù sức khỏe yếu do di chứng CĐDC/dioxin, anh Lê Văn Danh (38 tuổi), ở thôn Cổ Lũy Bắc (xã An Phú), vẫn cần mẫn chăm sóc 2 con bò lai. Cha anh Danh - ông Lê Văn Mân, từng tham gia du kích địa phương và không may bị nhiễm CĐDC, khiến anh Danh trở thành nạn nhân thế hệ thứ 2, chịu ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần.
Để trợ giúp sinh kế cho gia đình anh Danh, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động nguồn lực, hỗ trợ một con bò giống trị giá 12 triệu đồng. Sau gần một năm chăm sóc, bò giống được hỗ trợ đã chuẩn bị sinh sản, cộng với một con bò khác mua từ tiền dành dụm, gia đình anh Danh có cơ hội thoát nghèo.
Ông Lê Văn Mân chia sẻ, tôi có 3 người con, Danh là đứa duy nhất bị ảnh hưởng CĐDC, vừa sinh ra đã thiệt thòi. Từ ngày được hỗ trợ con bò, con tôi rất chịu khó chăm sóc; mong bò sinh sản tốt để gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Lãnh đạo Công ty CP Đường Quảng Ngãi trao quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh đầu năm 2025.
Cũng là NNCĐDC thuộc thế hệ thứ 2, ông Trần Tho (50 tuổi), ở thôn Tân An (xã An Phú), mang nỗi bất hạnh nối dài khi cả 3 người con đều mang di chứng bệnh tật. Cuộc sống của gia đình ông chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi và thu nhập bấp bênh từ công việc buôn bán ve chai của vợ. Gia đình ông ở trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Tháng 5/2025, Hội NN CĐDC/dioxin TP.Quảng Ngãi (cũ) hỗ trợ 75 triệu đồng, xây dựng ngôi nhà kiên cố hơn.
“Nhờ sự quan tâm của các cấp hội và các tổ chức, cá nhân giờ đây gia đình tôi không còn nơm nớp lo mưa dột, gió lùa nữa. Tôi biết ơn lắm và sẽ cố gắng chăm lo cho các con tốt hơn”, ông Tho xúc động nói.
Trong 10 năm qua, đã có hơn 325 tổ chức, 805 cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng 3 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đóng góp tiền, vật chất trị giá trên 55 tỷ đồng. Các cấp hội đã chi hỗ trợ nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân; xây dựng, sửa chữa 72 nhà; trao 317 con bò, trâu; cấp trên 400 suất học bổng, 500 suất trợ cấp khó khăn, 161 xe lăn; xây dựng 15 giếng khoan và 31 máy lọc nước; tặng trên 108 nghìn suất quà; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn NNCDDC.
Nhân kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 10 xe lăn điện (trị giá 170 triệu đồng) trao cho các nạn nhân bị khuyết tật không thể đi lại. Bà Hồ Thị Ái, ở thôn Phú Vinh Tây (xã Nghĩa Hành), bị liệt một tay, một chân, việc đi lại thường ngày hết sức khó khăn. Ngày nhận chiếc xe lăn điện, bà Ái xúc động chia sẻ, có chiếc xe này, tôi có thể tự mình ra sân, đi chợ gần nhà, đỡ phiền con cháu. Tôi rất hạnh phúc khi nhận món quà ý nghĩa này.
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đặng Văn Thinh cho biết, Quảng Ngãi là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề của CĐDC/dioxin. Tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh có gần 22 nghìn người bị phơi nhiễm. Thời gian qua, các cấp hội đã chung tay chăm lo, hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình NNCĐDC có điều kiện ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí triển khai các hoạt động chăm lo hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó đã trao gần 4.500 suất quà cho NNCĐDC; hỗ trợ xây dựng 3 nhà nhân ái với kinh phí 175 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho các hộ (chăn nuôi bò, heo, vốn buôn bán...) trị giá trên 100 triệu đồng; tặng 28 sổ tiết kiệm trị giá 140 triệu đồng.
Theo ông Đặng Văn Thinh, kinh phí hoạt động của các cấp hội phụ thuộc vào vận động tài trợ. Chúng tôi mong các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm; cộng đồng xã hội tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng NNCĐDC, tiếp thêm sức mạnh để các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.