Chạm đến ước mơ
Với những học trò nghèo, hành trình bước vào giảng đường đại học là không đơn giản. Cùng với sự yêu thương, sẻ chia của thầy, cô giáo và những tấm lòng nhân ái, các em còn phải nỗ lực vượt qua chính mình.
Lớn lên từ vòng tay yêu thương
Dẫu số phận bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi, song nhiều trẻ mồ côi, học trò nghèo vẫn luôn lạc quan, hướng đến tương lai tươi đẹp. Ngày nhận tin đỗ vào Học viện Hải quân, em Nguyễn Lê Thành Triết (18 tuổi), quê ở thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương vui mừng đến rơi nước mắt.
Các cô chú ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ai cũng mừng cho Triết. Những lời động viên, dặn dò phấn đấu học tốt của những người cha, người mẹ và ông bà ở trung tâm khiến mắt Triết đỏ hoe. Cậu bé vốn cứng cỏi, nghị lực là thế, song vẫn không sao kìm được lòng mình.

Em Nguyễn Lê Thành Triết luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: MỸ DUYÊN
Từ lúc sinh ra Triết đã không biết mặt cha. Mẹ của Triết vì lâm bệnh nặng đã qua đời khi em học lớp 8. Giữa lúc Triết chơi vơi, thì em may mắn được đón vào sống tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Biết số phận của mình, những năm theo học Trường THPT Lê Trung Đình, Triết luôn nỗ lực học tập tốt. Nhờ đó, tiếp thêm động lực để Triết thi tốt và trúng tuyển Học viện Hải quân, hoàn thành ước mơ trở thành một sĩ quan quân đội, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
“Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng bù lại em luôn được các cô, chú ở trung tâm yêu thương, chăm sóc, dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Ở đây, mỗi khi em gặp khó khăn, các cô, chú đều chia sẻ, động viên. Chính vòng tay yêu thương của mọi người đã sưởi ấm, giúp em học tập, trưởng thành như ngày hôm nay”, Triết chia sẻ.
Gánh nặng mưu sinh khiến cha mẹ của em Võ Thị Mỹ Trang, ở thôn Long Thành, xã Tịnh Khê luôn lo lắng. Từ khi hay tin con gái trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, cha mẹ của Trang vui mừng khôn xiết, dù biết rằng chặng đường phía trước sẽ vất vả.
Nhìn con gái với ánh mắt đầy tự hào, anh Võ Ngọc Phương - cha của Trang bảo rằng, làm cha mẹ thấy con cái học hành đỗ đạt cao ai mà chẳng vui. Nhưng trong điều kiện hoàn cảnh của gia đình, thật lòng vợ chồng tôi rất lo lắng. Nhưng vì tương lai của con, dù khó khăn, vất vả đến mấy vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng.

Cha mẹ đều bị khuyết tật vận động, nên em Võ Thị Mỹ Trang (bên phải), ở xã Tịnh Khê luôn nỗ lực học tập tốt. Ảnh: MỸ DUYÊN
Trang sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ của Trang đều là người khuyết tật vận động, cả hai đều không có công việc ổn định, nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Đã có những lúc tưởng chừng cánh cửa tương lai của Trang phải khép lại, thế rồi giữa lúc gia đình gặp khó khăn, những tấm lòng nhân ái đã sẻ chia, giúp đỡ.
Sau khi biết tin trúng tuyển đại học, tranh thủ thời gian rảnh, Trang nhận rửa chén thuê ở quán ăn, kiếm tiền để dành cho ngày nhập học. Bố của Trang thì cố gắng nhận sửa thêm máy quạt cũ, còn mẹ em, dù sức khỏe yếu vẫn nhận rửa chén ở nhiều quán ăn, làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Tất cả là để kiếm tiền lo cho con gái học đại học
“Giữa những lúc khó khăn, em luôn đón nhận sự hỗ trợ, yêu thương của mọi người. Mới đây, em đã được xét thành công Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Nếu không có sự đồng hành, trợ giúp của mọi người thì em khó có thể theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Những ân tình này em không bao giờ quên”, Trang bộc bạch.
Học để tương lai tươi sáng
“Giọt mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt gầy nhom, sạm đen của cha mẹ giữa nắng chói và sự chỉ bảo, tiếp sức của thầy Ngô Khắc Vũ là điều khiến em càng thêm quyết tâm phải đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào trường đại học”, em Bùi Văn Quốc Khánh, ở thôn Xuân Ba, xã Đình Cương, cựu học sinh Trường THPT số 2 Mộ Đức, đã chia sẻ với chúng tôi như vậy.
Chúng tôi gặp Khánh trước ngày em lên đường vào TP.Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học ngành Thiết kế vi mạch, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Trong ngôi nhà cũ kỹ, không có đồ vật gì đáng giá, những tấm giấy khen, thành tích của Khánh được treo trang trọng trên tường nhà. Lúc chúng tôi đến nhà, nhiều người thân, hàng xóm cũng có mặt tại đây để chúc mừng Khánh đậu đại học. Họ vui lây vì trong làng có cậu bé con nhà nghèo nhưng lại rất nghị lực, học giỏi.
Cha mẹ của Khánh đều làm nông, cuộc sống sẽ không đến nỗi thiếu thốn, trở ngại nếu như cha của Khánh không gặp tai nạn lao động. Mẹ của Khánh vừa vất vả lo chạy chữa bệnh tình cho chồng, vừa chắt chiu nuôi 3 chị em Khánh ăn học. Nhiều lần chứng kiến khó khăn của gia đình, Khánh xin cha mẹ nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho chị gái và em trai.
Tuy nhiên, cha mẹ Khánh không đồng ý, dù họ có vất vả, lam lũ nhưng bằng mọi giá, con trai phải được đi học. Thương cha mẹ, nên ngoài giờ học, Khánh tranh thủ nhận khâu giày, bẻ bắp, nhặt ớt để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Thầy Ngô Khắc Vũ, giáo viên Trường THPT số 2 Mộ Đức tặng quà cho em Bùi Văn Quốc Khánh. Ảnh: NVCC
Trong những năm Khánh học cấp 3, thầy giáo Ngô Khắc Vũ (Trường THPT số 2 Mộ Đức) luôn thấu hiểu và đồng hành giúp đỡ em vượt qua khó khăn để duy trì việc học. Biết gia đình Khánh lo lắng vì không có tiền để em chuẩn bị vào TP.Hồ Chí Minh nhập học, thầy Vũ đã kết nối xin được học bổng.
“Tôi đã nói với Khánh, sự hỗ trợ nào cũng có giới hạn vì ngoài kia còn nhiều bạn rất khó khăn. Bởi vậy, khi được mọi người yêu thương, đồng hành, bằng mọi giá em phải cố gắng học tập tốt. Đó là món quà lớn nhất dành cho cha mẹ, thầy cô, cộng đồng đã gửi gắm, yêu thương em”, thầy Vũ bộc bạch.
“Với em thầy Vũ như một người cha, luôn chỉ dạy, bảo ban, giúp đỡ em trong cuộc sống. Thầy Vũ đã hướng dẫn em nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giúp em tự tin thử sức ở nhiều cuộc thi sáng tạo và đoạt được nhiều giải thưởng. Nhờ đó đã nuôi dưỡng, tiếp cho em đam mê theo đuổi ngành Thiết kế vi mạch”, Khánh xúc động nói.
Từ cuộc sống vốn chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng Triết, Trang và Khánh đã vượt qua tất cả và trở thành tấm gương sáng trong học tập. Tin rằng, chính sự sẻ chia, yêu thương của mọi người, con đường tương lai của các em sẽ được rộng mở để thực hiện hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ.