Cha mẹ vợ nghẹn ngào xin giảm án cho con rể

Gạt đi nỗi đau mất con, cặp vợ chồng già mong tòa giảm án cho con rể, tạo điều kiện để con rể sớm được trở về, nuôi dạy các con.

Dưới gốc cây đa già cuối sân tòa án, một cặp vợ chồng già, tuổi đã ngoài 80 ngồi thẫn thờ, hướng mắt về phía phòng xử án của TAND Tp.HCM, nơi có một bị cáo đang bị cảnh sát tư pháp giám sát, chờ bị xét xử về tội Giết người.

Cặp vợ chồng già ấy là ông Phan Công T. và bà Bùi Thị G.. Cả hai đến tòa với tư cách đại diện bị hại, khi con gái của họ bị con rể sát hại vào đêm một ngày cuối năm 2023. Con rể của vợ chồng ông T. là bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ (47 tuổi, ngụ quận 12, Tp.HCM), người đang ngồi trong phòng xử án.

Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ hối hận vì đã giết vợ, khiến gia đình tan nát.

Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ hối hận vì đã giết vợ, khiến gia đình tan nát.

Bị cáo Vũ và chị Phan Thị Thúy V. là vợ chồng, có với nhau 2 người con chung. Gia đình Vũ sống chung với vợ chồng ông T. trong một căn nhà thuê nhỏ ở ngoại thành. Bi kịch của gia đình bị cáo Vũ xảy đến khi vợ Vũ trót có tình cảm với người đàn ông khác.

Bị cáo Vũ khai, bị cáo nghi ngờ vợ có tình cảm ngoài luồng, nhưng không chắc chắn nên lúc nào cũng thấy khó chịu. Vì muốn biết sự thật về những lần vợ rời nhà không rõ lý do, Vũ đã mua thiết bị định vị, gắn trên xe mô tô của vợ để theo dõi.

Tối 13/11/2023, chị V. lại rời khỏi nhà đi công chuyện. Nghi ngờ vợ đi gặp nhân tình nên Vũ theo dõi vợ. Lần theo định vị, Vũ phát hiện vợ mình đang ở công viên Gia Định (quận Gò Vấp, Tp.HCM) nên Vũ đến tìm.

Tới nơi, Vũ nhìn thấy vợ đang cầm tay và có cử chỉ thân mật với một người đàn ông lạ mặt nên Vũ yêu cầu chị V. về nhà để nói chuyện. Trước lời tra hỏi của chồng, chị V. thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông trên nhưng không cho biết rõ về lai lịch của người này.

Dù tức giận nhưng Vũ vẫn tha thứ, chỉ yêu cầu vợ chấm dứt việc ngoại tình, quay về lo cho chồng con, cho gia đình. Tuy nhiên, qua thái độ của vợ, Vũ biết vợ không muốn từ bỏ mối quan hệ bất chính.

Không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng Vũ im lặng, rồi cả hai cùng đi ngủ. Nhưng nằm mãi, Vũ vẫn không thể nào ngủ được vì hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông khác cứ quẩn quanh trong đầu. Cơn ghen nổi lên, Vũ nảy sinh ý định sát hại vợ.

Quay sang nhìn vợ vẫn thấy chị V. ngủ say, Vũ quyết định hành động khi trong đầu chẳng suy nghĩ được thấu đáo. Vũ khai, thời điểm đó là khoảng 1h ngày 14/11/2023, Vũ rời khỏi phòng ngủ, đi ra phòng làm việc lấy một cao dao rồi quay lại phòng ngủ, dùng dao đâm một nhát vào ngực trái vợ.

Bị đâm, chị V. tỉnh giấc, van xin Vũ đừng giết mình. Vũ không trả lời, tiếp tục đâm vợ nhiều nhát cho đến khi chị vợ tử vong mới dừng lại.

Gây án xong, Vũ bế 2 con xuống gọi mẹ vợ dậy để gửi rồi đến Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 (Tp.HCM) đầu thú.

Bị truy tố, xét xử về tội Giết người, Vũ nói mình hối hận lắm. "Do tức giận việc vợ ngoại tình, trong cơn tức giận không thể kiềm chế, bị cáo đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả", Vũ khai về nguyên nhân giết vợ.

Cũng theo Vũ, sau khi gây ra tội ác, Vũ biết hành vi của mình là sai trái, nhưng chẳng thể quay lại được nữa. Những ngày tháng bị bắt giam, bị cáo hối hận và cả thương con, thương bố mẹ vợ già phải nuôi con của Vũ.

Ngồi dưới hàng ghế dành cho đại diện bị hại, bà G. (mẹ ruột chị V.) không giấu những giọt nước mắt. Bà nói rằng, bà thương con rể như con ruột, khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà đã có đơn xin bãi nại cho Vũ. Hôm nay đến tòa, khi được hỏi đến, vợ chồng bà tiếp tục xin HĐXX xem xét giảm án, tuyên mức án nhẹ nhất cho Vũ.

Nhiều lần tại tòa, khi được chủ tọa hỏi đến, ông Phân Công T. (cha ruột chị V.) cũng đều lặp lại câu: "Mong HĐXX giảm án cho Vũ để nó sớm trở về nuôi dạy các con".

Nhận được tình thương và sự tha thứ của cha mẹ vợ, Vũ cúi mặt, vai rung lên trong tiếng nấc nghẹn. Vũ cảm ơn cha mẹ vợ đã tha thứ cho mình. Vũ cũng không quên xin lỗi vợ, xin lỗi cha mẹ vợ vì những hành động thiếu kiểm soát đã khiến gia đình Vũ tan nát, khiến cha mẹ vợ phải gánh chịu nỗi đau mất con, nỗi vất vả khi tuổi giả chẳng được an dưỡng, lại phải chăm sóc cháu.

Bị cáo Vũ cũng không quên xin HĐXX lượng hình, tuyên mức án nhẹ, tạo điều kiện cho Vũ sớm được quay về, báo hiếu cha mẹ và nuôi dạy các con nên người.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Vũ đã xâm phạm đến tính mạng người khác, được pháp luật bảo vệ, nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét bị cáo Vũ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, được đại diện bị hại xin giảm án và bị hại cũng có một phần lỗi…nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Vũ mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Nhìn theo bóng dáng con rể bị áp giải đi khuất sau bức tường cao của tòa án, lòng bà G. nặng trĩu. Lê những bước chân nặng nhọc tuổi xế chiều, bà nói vợ chồng bà đã ngoài 80 tuổi, chẳng còn sức để lao động nuôi các cháu. Nhưng số trời đã định, vợ chồng bà sẽ cố gắng lo cho các cháu nhiều nhất, rồi tới đâu hay tới đó.

"Chỉ mong Vũ cải tạo tốt, được giảm án để được sớm trở về, nuôi các con của nó cho vợ chồng tôi yên tâm", bà G. nói, rồi cùng chồng lặng lẽ rời tòa với tâm trạng ngổn ngang...

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cha-me-vo-nghen-ngao-xin-giam-an-cho-con-re-204250227154602295.htm
Zalo