Cha mẹ chắp cánh đam mê bóng đá cho con

Giải bóng đá nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Ðồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026 là sân chơi hữu ích dành cho những cầu thủ nhí đam mê trái bóng tròn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (phường Bình Lộc) luôn đồng hành với con tại những buổi tập luyện, thi đấu. Ảnh: An Nhơn

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (phường Bình Lộc) luôn đồng hành với con tại những buổi tập luyện, thi đấu. Ảnh: An Nhơn

Phía sau mỗi bước chạy trên sân cỏ còn có bóng dáng của những người cha, người mẹ lặng lẽ đồng hành, hy sinh thời gian, công sức để chắp cánh cho con theo đuổi đam mê.

Ðồng hành để con trưởng thành

Chị Nguyễn Thị Hà (ở phường Trảng Dài) có con trai Nguyên Vũ, năm nay 11 tuổi. Hơn 3 năm trước, thấy con yêu thích bóng đá, chị đăng ký cho con tham gia tập luyện tại một câu lạc bộ gần nhà để được hướng dẫn bài bản. Từ đó, chị Hà nhận thấy nhiều thay đổi tích cực ở con trai. Không còn thường xuyên bị cảm ho, sổ mũi như trước, cậu bé trở nên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tự tin hơn. Quan trọng hơn, bóng đá giúp em hình thành tính kỷ luật, biết sắp xếp thời gian học tập, sinh hoạt hợp lý và hiểu giá trị của tinh thần đồng đội.

“Từ khi tham gia bóng đá, Vũ năng động hơn, có ý thức rèn luyện sức khỏe, biết cố gắng vì tập thể. Có những hôm đi học về mệt nhưng đến giờ tập là Vũ tự chuẩn bị đồ và tự giác ra sân. Điều tôi quý nhất là con học được tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm”- chị Hà chia sẻ.

Niềm vui của gia đình càng được nhân lên khi Nguyên Vũ được chọn vào đội tuyển U.11 phường Trảng Dài tham dự giải năm nay. Hơn một tháng qua, bất kể nắng hay mưa, chị đều thu xếp công việc để đưa con đến sân tập. Trong lúc Vũ luyện tập, chị chọn một góc nhỏ trên sân để dõi theo từng pha bóng, rồi lại chở con về nhà sau buổi tập.

Làm nghề buôn bán tự do nên chị Hà chủ động hơn về thời gian. Với chị, việc đồng hành với con không phải là trách nhiệm mà là niềm hạnh phúc. “Thấy con yêu thích bóng đá là tôi vui lắm. Chơi thể thao giúp con hạn chế thời gian xem điện thoại, ti vi, có sức khỏe tốt để học tập. Tôi không đặt nặng chuyện con phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Điều tôi mong nhất là con giữ được niềm vui với bóng đá, sống kỷ luật, biết đoàn kết và lớn lên thành người có ích” - chị Hà bộc bạch.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Toàn (ở phường Tân Triều) cũng bắt đầu từ mong muốn rất giản dị của một người cha. Khoảng 4 năm trước, anh nhận thấy 2 con trai thường dành nhiều thời gian xem ti vi và điện thoại nên anh cố gắng sắp xếp công việc kinh doanh để đưa các con ra sân bóng chơi vào mỗi buổi chiều. Những buổi đá bóng cùng con đã giúp anh phát hiện năng khiếu của con mình. Từ đó, anh đăng ký cho các con tham gia tập luyện tại câu lạc bộ bóng đá để được đào tạo bài bản.

Năm 2024, người con trai lớn Nguyễn Trần Hoàng Minh được tuyển chọn vào đội U.11 huyện Vĩnh Cửu (trước đây) tham dự Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 20. Niềm vui tiếp tục đến với gia đình khi cậu con trai út Nguyễn Trần An Khang được chọn vào đội U.11 phường Tân Triều để tham dự giải năm nay.

Suốt hơn một tháng qua, anh Toàn luôn sát cánh cùng con trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Từ việc đưa đón, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ đến động viên tinh thần trước mỗi buổi tập, anh đều cố gắng chu toàn để con có thể trạng tốt nhất. “Trước mắt, tôi muốn các con luyện tập thể thao để có sức khỏe, phục vụ học tập. Sau này, nếu các con thực sự đam mê và muốn theo con đường bóng đá chuyên nghiệp thì gia đình sẽ luôn ủng hộ” - anh Toàn nói.

Những yêu thương lặng lẽ

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (ở phường Bình Lộc), mẹ của cầu thủ Đoàn Anh Kiệt (Đội U.11 phường Bình Lộc) cho biết: Con trai đã yêu bóng đá từ năm 6 tuổi. Dù chưa được học tại trung tâm, Kiệt vẫn thường xuyên cùng bạn bè và các anh lớn chơi bóng ở sân gần nhà.

Nhận thấy niềm đam mê của Kiệt, gia đình luôn tạo điều kiện để em theo đuổi môn thể thao yêu thích. “Việc cho Kiệt tham gia thể thao mang lại rất nhiều điều tích cực. Con khỏe mạnh hơn, tự tin hơn, năng động hơn và có thêm nhiều bạn bè” - chị Trúc chia sẻ.

Trong hơn một tháng chuẩn bị cho giải đấu, chị Trúc đều cố gắng đưa đón con đến sân tập đầy đủ. Trước mỗi buổi tập, chị chuẩn bị nước uống, đồ dùng cá nhân và nhắc nhở con giữ kỷ luật, đúng giờ. Điều khiến chị nhớ nhất là những lần con bị huấn luyện viên nhắc nhở nghiêm khắc trên sân. “Ban đầu tôi cũng xót con. Nhưng tôi hiểu đó là cách thầy giúp các con tiến bộ. Điều làm tôi vui là sau mỗi lần như vậy, con biết lắng nghe, tự điều chỉnh và cố gắng hơn trong những buổi tập tiếp theo” - chị Trúc tâm sự.

Nếu trên sân bóng, các em nhỏ học cách chiến đấu vì “màu cờ sắc áo” thì phía ngoài đường biên sân bóng, các bậc phụ huynh cũng âm thầm góp sức vì tập thể. Anh Nguyễn Văn Toàn thường xuyên chuẩn bị nước uống cho các cầu thủ; sẵn sàng bỏ kinh phí cá nhân hỗ trợ đồng phục cho đội U.11 phường Tân Triều. “Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình. Người chuẩn bị nước uống, người nhắc nhở các cháu ăn uống đúng giờ, người động viên tinh thần trước mỗi trận đấu... Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho các con và mong muốn đội bóng có điều kiện thi đấu tốt nhất”- anh Toàn nói.

Còn chị Trúc thường mang theo nước cam, nước chanh để con trai chia sẻ với các đồng đội sau giờ tập. “Thông qua những việc nhỏ như vậy, tôi muốn con hiểu hơn về tinh thần tập thể và sự sẻ chia trong bóng đá” - chị Trúc bộc bạch.

Theo anh Tạ Văn Chiến, huấn luyện viên đội U.11 phường Bình Lộc, phụ huynh luôn là những người đồng hành đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các em nhỏ. Thời gian qua, anh chứng kiến rất nhiều câu chuyện xúc động về tình yêu thương và sự hy sinh của các bậc cha mẹ. “Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là mẹ của em Kiệt. Có những ngày mưa tầm tã nhưng 2 mẹ con vẫn đội mưa đến sân tập đúng giờ. Đó không đơn thuần là một buổi tập bóng đá mà là tình yêu thương và sự đồng hành của người mẹ dành cho con trên hành trình theo đuổi đam mê” - anh Chiến chia sẻ.

Theo anh Chiến, sự phối hợp giữa phụ huynh và ban huấn luyện có ý nghĩa rất lớn trong quá trình giáo dục, định hướng cho các em. Nếu thầy cô giúp các em hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện kỷ luật và tinh thần tập thể thì gia đình chính là điểm tựa vững chắc để các em duy trì động lực và hình thành nhân cách sống. “Khi phụ huynh và ban huấn luyện cùng chung mục tiêu, cùng lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau, các em sẽ được phát triển toàn diện hơn. Các em không chỉ biết chơi bóng mà còn học được sự lễ phép, trách nhiệm, tính kiên trì và ý chí vượt qua khó khăn” - anh Chiến nhấn mạnh.

Hầu hết phụ huynh tham gia đồng hành với các đội bóng đều đánh giá Giải bóng đá nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Ðồng Nai - C.P. Việt Nam là sân chơi mang ý nghĩa thiết thực, bổ ích đối với trẻ em. Giải đấu tạo điều kiện để các em được giao lưu, học hỏi và phát triển kỹ năng bóng đá trong môi trường lành mạnh. Thông qua thi đấu, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, ý chí vươn lên và tinh thần đồng đội. Do vậy, phụ huynh mong muốn giải đấu này tiếp tục duy trì, lan tỏa trong những năm tiếp theo.

An Nhơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202606/cha-me-chap-canh-dam-me-bong-da-cho-con-9b503d8/