Cha đã gieo hạt giống Đạo Pháp

Con được về bên Cha, Cha đã gieo hạt giống Đạo Pháp quý báu vào trong con với lý tưởng.

LTS: Trong hành trình tu học, người phật tử có thể gặp nhiều thiện hữu tri thức, nhưng người Thầy Bổn sư luôn là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời. Thầy không chỉ trao truyền giáo pháp, mà còn dùng chính đời sống tu hành và sự từ bi của mình để soi sáng cho người đệ tử biết trở về với chính mình, biết sống thiện lành và hướng tâm đến con đường giác ngộ.

Ơn Thầy vì thế không thể đo đếm bằng vật chất hay lời nói. Đó là ơn khai tâm, ơn dẫn đạo, ơn trao truyền ánh sáng của Chính pháp.

Người đệ tử có thể báo đáp ơn Thầy không gì quý hơn là tinh tấn tu học, giữ gìn giới pháp, sống có ích cho đời và tiếp nối những điều thiện lành Thầy đã trao truyền. 

Phật tử Ngọc Hoa đã có những lời tri ân gửi tới người Thầy - vị Bổn sư năm nay đã 92 tuổi đời và hơn 80 năm tuổi Đạo là người đã khai tâm, dẫn đạo cho chị!

Con kính bạch Cha!

Ngọc Hoa con là một gã cùng tử lang thang giữa cuộc đời, đã 25 năm rồi, Cha gọi con về mà con cứ mải mê Danh Lợi Tình Tiền giữa chốn trấn ai.

Hôm nay thời khắc này con được về bên Cha, Cha đã gieo hạt giống Đạo Pháp quý báu vào trong con với lý tưởng.

Hình minh họa. Ảnh: St

Hình minh họa. Ảnh: St

Sống phụng sự yêu thương và chia sẻ

Con đã hiểu giá trị của một đời người không nằm ở những gì mình nhận được mà giá trị ở những gì mình trao đi và để lại ở cuộc đời này.

Lợi danh là thứ vô thường

Chỉ còn công đức dẫn đường đem theo.

Khuôn vàng thước ngọc Cha dạy chúng con: Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng sự đồng hành giữa Phật Giáo và Dân Tộc phải là một con đường không thể nào tách rời và thay đổi được.

Hương Đạo Pháp của Cha bay ngược theo chiều gió tỏa khắp muôn nơi cứu chúng con thoát được vô minh vòng xoáy của cuộc đời trần thế.

Bài Pháp của Cha truyền như khúc ru.

Ru đời ru Đạo bao người chuyển
Để bớt vô minh chuyến đò chiều.

Lòng từ bi không điều kiện của Cha là ngọn lửa trí tuệ nhẹ nhàng sưởi ấm cho chúng con trên bước đường tỉnh thức.

Ngọc Hoa con sung sướng vô ngần
Được Cha thọ ký ban ân dẫn đường
Liên Hoa chiếu sáng mười phương
Có Cha dẫn lối chỉ đường cho chúng con,

Non có cao, sao bằng Tình Cha được
Nước có sâu sao sánh Nghĩa Cha dành
Cho con trẻ học hành Đạo Pháp
Ân Cha… Chúng con lấy gì báo đáp.

Hằng ngày làm lễ dâng hương
Dâng lên lời nguyện mười phương độ trì
Phật Trời Mẫu Mẹ từ bi
Độ cho Cha được thọ trường với chúng con.

Ngọc Hoa con - Kính bạch Cha.

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/cha-da-gieo-hat-giong-dao-phap.html