CEO tỷ đô lên tiếng xin lỗi sau phát hiện ngoại tình khi đi xem ca nhạc?

Vụ ngoại tình bị phát hiện trong tình cảnh không ai ngờ đang gây xôn xao dư luận.

Video: Edwina.

Một buổi hòa nhạc tưởng chừng sẽ là đêm nhạc đầy niềm vui và thư giãn của Coldplay đã bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ bê bối gây chấn động giới doanh nghiệp, khi CEO của Astronomer, Andy Byron, bị bắt gặp trong khoảnh khắc thân mật với Kristin Cabot, Giám đốc Nhân sự của công ty, trên "kiss cam" (máy quay ghi hình những cặp đôi hôn nhau) của buổi biểu diễn. Đoạn video, ghi lại cảnh hai người này hoảng hốt che mặt khi nhận ra mình đang bị chiếu công khai, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những tin đồn về một mối quan hệ ngoài luồng và gây xôn xao dư luận.

Sự việc xảy ra khi Andy Byron, người được biết đến là CEO và Giám đốc của Astronomer từ tháng 7 năm 2023, đang tham dự buổi hòa nhạc của Coldplay tại Boston cùng Kristin Cabot, Giám đốc Nhân sự mới được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024. Khi camera "kiss cam" quét qua khán giả, Byron và Cabot được nhìn thấy đang ôm nhau đầy tình tứ. Ngay khi nhận ra mình đang xuất hiện trên màn hình lớn, cả hai đã lập tức tỏ ra lúng túng, Byron cúi người xuống để né tránh ống kính, trong khi Cabot nhanh chóng che mặt bằng tay.

Khoảnh khắc này không thoát khỏi sự chú ý của Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, người đã bình luận một cách hóm hỉnh từ trên sân khấu: "Ồ, nhìn hai người này xem. Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng". Lời nhận xét này đã thổi bùng lên ngọn lửa tin đồn vốn đã âm ỉ, khiến đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như X (trước đây là Twitter) và LinkedIn, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Ngay sau khi video gây bão, một tuyên bố được cho là của Andy Byron đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong tuyên bố này, CEO của Astronomer đã gửi lời xin lỗi chân thành đến vợ, gia đình và toàn thể đội ngũ Astronomer, thừa nhận "khoảnh khắc đang lan truyền trực tuyến và sự thất vọng mà nó gây ra". Anh mô tả sự việc là "một sai lầm cá nhân sâu sắc diễn ra trên sân khấu công cộng" và khẳng định "Đây không phải là con người tôi muốn trở thành hay cách tôi muốn đại diện cho công ty mà tôi đã góp phần xây dựng". Byron cũng cho biết anh đang dành thời gian để "suy ngẫm, chịu trách nhiệm và tìm ra những bước tiếp theo, cả về mặt cá nhân lẫn công việc", đồng thời yêu cầu sự riêng tư trong quá trình này. Đáng chú ý, tuyên bố còn bày tỏ sự khó chịu khi "khoảnh khắc riêng tư đáng lẽ phải được công khai mà không có sự đồng ý của tôi", và kết thúc bằng một câu hát của Coldplay: "Ánh sáng sẽ dẫn đường cho bạn về nhà, thắp sáng xương cốt bạn, và tôi sẽ cố gắng chữa lành cho bạn".

Tuy nhiên, tính xác thực của tuyên bố này đã nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Một số nguồn tin, bao gồm Grok trên X, đã lưu ý rằng mặc dù "vụ việc tại buổi hòa nhạc của Coldplay là có thật, dựa trên nhiều báo cáo", nhưng không có bằng chứng nào về một "tuyên bố chính thức từ Andy Byron".

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng "truy lùng" thông tin về Andy Byron và Kristin Cabot. Byron được biết đến là người đã dẫn dắt nền tảng dữ liệu Astro của Astronomer và thúc đẩy lộ trình sản phẩm đầy tham vọng cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty. Anh hiện đang sống ở New York cùng vợ là Megan Kerrigan Byron và hai con. Về phần Kristin Cabot, hồ sơ LinkedIn của cô cho thấy cô là người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nhân sự, với khả năng "xây dựng niềm tin với nhân viên ở mọi cấp độ, từ CEO đến quản lý và trợ lý." Điều này càng làm tăng thêm sự mỉa mai trong bối cảnh vụ việc.

Vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi cá nhân, trở thành một cuộc khủng hoảng truyền thông đối với Astronomer. Việc công ty chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc đang khiến dư luận đặt câu hỏi về cách họ sẽ xử lý tình huống nhạy cảm này và những tác động tiềm tàng đến hình ảnh và văn hóa doanh nghiệp của mình.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ceo-ty-do-len-tieng-xin-loi-sau-khi-bi-phat-hien-ngoai-tinh-202507180900245113.html
Zalo