Cây cũng… ép xác!

Mấy cái cây ở khu công viên quanh hồ điều tiết tại khu dân cư Phong Bắc 2 sao mà gầy guộc, khô héo thế này Tư Cẩm Lệ?

Cây xanh thuộc dự án khô héo, trơ trụi.

Cây xanh thuộc dự án khô héo, trơ trụi.

- Người dân trong khu vực quan tâm đến chuyện này lắm Bề Tui. Đây là “cây công nghệ cao” chứ không phải cây bình thường đâu, nhưng chẳng hiểu sao rất nhiều cây héo úa, chết khô không được chăm sóc, thay thế; trong khi rác thải thì vứt ngổn ngang nhìn mà “nhức mắt”.

- Trồng cây rồi mà để thế này thì lãng phí quá!

- Thì đó, dự án kiến trúc cảnh quan khu công viên cây xanh xung quanh hồ điều tiết thuộc khu dân cư Phong Bắc 2 được thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách với quy mô đầu tư xây dựng mới các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh, cấp điện và điện chiếu sáng. Khu công viên này nằm bên cạnh hàng loạt chung cư, trường học, là nơi để điều hòa không khí nhưng chất lượng cây cối, cảnh quan như này thì đúng là “có vấn đề”.

- Mà dự án này đã từng “có vấn đề” thật đó Tư Cẩm Lệ. Theo Bề Tui tìm hiểu được biết, năm 2023 trong báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về kế hoạch triển khai giải ngân vốn đầu tư công đã nêu tên dự án này. Trong đó, nhà thầu xây lắp thi công không đảm bảo năng lực nên tiến độ công trình bị đình trệ, chậm khắc phục.

- Chuyện đã qua thì bà con không nhắc đến, nhưng cư dân ở đây cần một công viên cây xanh, chứ không phải là một “bảo tàng cây… ép xác” như thế này.

- Bề Tui nhận thấy ý kiến phản ánh của người dân sống quanh khu công viên cây xanh hồ điều tiết thuộc khu dân cư Phong Bắc 2 là hoàn toàn chính đáng. Mong rằng đơn vị quản lý, ngành chức năng sớm được khắc phục bất cập tại công trình này, nhất là nhanh chóng “phủ xanh” bóng mát cho người dân được thụ hưởng.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cay-cung-ep-xac-post318298.html
Zalo