Cây chết khô sau bão, người dân làng cây cảnh ở Nghệ An lo mất Tết

Nhiều ngày sau khi bão tan nước rút, nắng lên bà con làng trồng hoa, cây cảnh phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) bần thần trước những gốc cây đang độ xanh mơn mởn chuẩn bị cho vụ Tết giờ chết khô, không thể cứu vãn.

Nhiều gốc chay 5 năm tuổi của gia đình bà Nam (chủ vườn cây tại xóm Kim Phúc) chết khô sau bão Kajiki.

Nhiều gốc chay 5 năm tuổi của gia đình bà Nam (chủ vườn cây tại xóm Kim Phúc) chết khô sau bão Kajiki.

"Từ giờ được ăn no, ngủ kỹ rồi", bà Lê Thị Nam, chủ vườn hoa cây cảnh ở xóm Kim Phúc nói đùa trong xót xa. Trong vườn, hơn 150 gốc mận quân và chay đã héo rũ, chết khô. Nhiều gốc chay 5 năm tuổi, thân to 7-10cm ngã đổ hàng loạt. Bão tan, nước vừa rút, nắng gay gắt khiến cây cối càng nhanh héo úa, khô quắt. Với bà Nam, mùa Tết năm nay nguồn thu nhập cuốn theo gió bão.

"Mười năm rồi mới có trận bão lớn thế này. Không chỉ vườn nhà tôi, mà hầu hết các hộ trồng cây cảnh, cây bóng mát trong vùng đều chịu cảnh ngã đổ. Sau bão lại gặp nắng gắt, nguy cơ cây chết còn nhiều hơn", bà Nam lo lắng.

Bà Nam cho biết, sau bão lại gặp nắng gắt, nguy cơ cây chết còn nhiều hơn.

Bà Nam cho biết, sau bão lại gặp nắng gắt, nguy cơ cây chết còn nhiều hơn.

Sau bão, nắng gắt khiến cây trong vườn bắt đầu héo úa, nhiều gốc chết khô.

Sau bão, nắng gắt khiến cây trong vườn bắt đầu héo úa, nhiều gốc chết khô.

Nhiều gốc cây đắt tiền cũng bị bão quật ngã.

Nhiều gốc cây đắt tiền cũng bị bão quật ngã.

Cơn bão số 5 (bão Kajiki) đi qua được nửa tháng, lànghoa cây cảnh Kim Chi, Kim Phúc chìm trong cảnh đìu hiu. Các nhà vườn, tay cào, tay xẻng dọn dẹp vườn sau bão lũ, bỏ đi chính những gốc cây mình tự tay chăm bẵm cả năm trời.

Theo các hộ trồng quất tại phường Vinh Phú, mấy chục năm nay chưa năm nào có trận bão nào to đến vậy.

Hơn hai tuần sau bão số 5, hàng nghìn gốc cây ăn quả, bóng mát, bonsai ở làng nghề ngã đổ.

Hơn hai tuần sau bão số 5, hàng nghìn gốc cây ăn quả, bóng mát, bonsai ở làng nghề ngã đổ.

Người trồng hoa, cây cảnh làng nghề Kim Chi dựng lại các cây bị ngã, đổ do bão.

Người trồng hoa, cây cảnh làng nghề Kim Chi dựng lại các cây bị ngã, đổ do bão.

Nhớ lại ngày trước bão, anh Thái Văn Sang (xóm Kim Chi) cho biết, dù theo dõi sát tình hình bão đổ bộ, nhưng số lượng cây trong vườn quá lớn, không kịp chằng chống cây để giảm thiệt hại.

"Gia đình tôi có ba thửa vườn trồng hoa và cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4.000 m². Sau bão, gần 70% số cây bị ngã đổ. Thiệt hại thật khó đo đếm, bởi cây tuy không gãy, không chết nhưng việc dựng lại, chăm sóc, phục hồi đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức", anh Sang nói.

Không chỉ vườn nhà anh Sang mà hàng chục vườn của các hộ xung quanh cũng cùng tình cảnh. Một lượng lớn cây cảnh bon sai của anh Sang dù không đổ, gãy nhưng sức gió khủng khiếp từ bão đã vặt hết lá, bung khung cố định tạo dáng. Theo anh Sang, do mưa bão nên vụ hoa Tết chậm hơn mọi năm. Dự báo vụ hoa Tết sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Gia đình anh Sang có 3 thửa vườn hoa, cây cảnh hơn 4.000 m². Sau bão số 5, khoảng 70% cây bị ngã đổ, mỗi ngày anh phải thuê 3 lao động dọn dẹp, dựng lại.

Gia đình anh Sang có 3 thửa vườn hoa, cây cảnh hơn 4.000 m². Sau bão số 5, khoảng 70% cây bị ngã đổ, mỗi ngày anh phải thuê 3 lao động dọn dẹp, dựng lại.

Thời điểm này cây cảnh đang chờ Tết, nhưng nỗi lo mất Tết của các nhà vườn đã hiện hữu.

Thời điểm này cây cảnh đang chờ Tết, nhưng nỗi lo mất Tết của các nhà vườn đã hiện hữu.

Trận bão Kajiki đã khiến khoảng 70% cây cối trong vườn của ông Nguyễn Viết Thông (xóm Kim Phúc) bị ngã đổ, 10% cây đã bắt đầu chết khô.

Trận bão Kajiki đã khiến khoảng 70% cây cối trong vườn của ông Nguyễn Viết Thông (xóm Kim Phúc) bị ngã đổ, 10% cây đã bắt đầu chết khô.

"Vùng cao lũ lụt, sạt lở mất nhà cửa, mất người. Thôi thì chúng tôi còn người, còn của, còn cố gắng", bà Nam và những người trồng hoa cây cảnh truyền thống tự động viên nhau.

Bão tan, nước rút, nắng lên, những cây cảnh, cây bóng mát ngã đổ bắt đầu rụng lá, chết dần. Người dân làng trồng hoa lớn nhất Nghệ An nỗ lực cứu cây nhưng nỗi lo mất Tết đang hiện hữu.

Bão tan, nước rút, nắng lên, những cây cảnh, cây bóng mát ngã đổ bắt đầu rụng lá, chết dần. Người dân làng trồng hoa lớn nhất Nghệ An nỗ lực cứu cây nhưng nỗi lo mất Tết đang hiện hữu.

Theo thống kê của UBND phường Vinh Phú, cơn bão Kajiki khiến hơn 95.800 trên tổng số hơn 97.300 chậu hoa, cây cảnh của 360 hộ dân bị hư hỏng từ 50% đến 70%. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 20 tỷ đồng. Không chỉ gây tổn thất lớn về kinh tế cho các hộ làm vườn, bão Kajiki còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán tại Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết, sau bão, đơn vị chỉ đạo các chi hội rà soát thiệt hại, huy động hội viên cùng nhau phục hồi vườn hoa, cây cảnh. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp được cử về hướng dẫn bà con cắt tỉa, chăm sóc cây, bổ sung giống mới kịp thời.

"Chúng tôi đang phối hợp xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông, đồng thời kết nối tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử và chợ hoa Tết, giúp bà con yên tâm sản xuất, hướng tới vụ hoa Tết đạt hiệu quả cao", bà Lê cho biết.

Song Hoàng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cay-chet-kho-sau-bao-nguoi-dan-lang-cay-canh-o-nghe-an-lo-mat-tet-169250913085222085.htm
Zalo