Cầu thủ từng bán hàng rong được lên tuyển Argentina
Một cầu thủ từng trải qua quá khứ nghèo khó được HLV Lionel Scaloni triệu tập lên đội tuyển Argentina, để chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế tới.

Lautaro Rivero lần đầu tiên được gọi lên tuyển Argentina. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 11 và 14/10 tới, đội tuyển Argentina sẽ bước vào hai trận đấu giao hữu quốc tế với Venezuela và Puerto Rico. HLV Lionel Scaloni gây xôn xao khi triệu tập một số cầu thủ bất ngờ lên tuyển.
Một trong số này là Lautaro Rivero. Hành trình vượt khó của trung vệ 21 tuổi truyền cảm hứng cho nhiều người. Cụ thể, trong quá khứ, Rivero trải qua cuộc sống cơ cực. Anh từng bán alfajores, một loại bánh quy phổ biến ở Nam Mỹ, trên phố để phụ giúp gia đình.
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Moreno (Argentina) cùng 5 anh chị em, Rivero bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình tại CLB địa phương Los Halcones, cách nhà anh vài dãy nhà. Ở tuổi 14, Rivero được hệ thống đào tạo trẻ của River Plate chiêu mộ.
Ban đầu Lautaro Rivero là một tiền vệ cánh trái. Tuy nhiên, với chiều cao 1,85m và thuận chân trái, sao trẻ người Argentina chuyển sang chơi ở vị trí trung vệ. Anh nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật, thậm chí còn làm đội trưởng của một số cấp độ trẻ.
Đến năm 2021, Rivero lên đội dự bị để thi đấu ở các giải đấu thấp hơn của Argentina. Khi sắp trở thành cầu thủ tự do vào cuối năm 2023, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với River Plate.
Năm 2024, Lautaro Rivero trở thành trụ cột phòng ngự cho đội dự bị và lọt vào mắt xanh của HLV River Plate, Martin Demichelis, người điền tên anh vào đội hình tham dự Copa Libertadores.
Dẫu vậy, Rivero không thể vào đội hình. Sau đó, anh gia nhập Central Cordoba theo dạng cho mượn và lập tức thể hiện phong độ ấn tượng. Mùa Hè vừa qua, trung vệ này được River Plate gọi trở lại để tham dự FIFA Club World Cup 2025.