Câu nói của Quỳnh Dao đã vạch trần con người Triệu Vy
Dường như câu nói này đã trở thành một lời tiên tri chính xác nhất mỗi khi nhắc đến Triệu Vy.
Khi nhắc đến những ngôi sao có sự nghiệp rực rỡ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Triệu Vy luôn được nhắc đến như một biểu tượng. Dù không có nhiều giải thưởng như Chương Tử Di hay chiều sâu diễn xuất như Châu Tấn nhưng Triệu Vy lại chinh phục khán giả bằng vẻ duyên dáng trời phú, khí chất mạnh mẽ và sự đa tài hiếm có.
Từ một nàng Tiểu Yến Tử tinh nghịch đáng yêu của Hoàn Châu Cách Cách, cô từng bước trở thành minh tinh tầm cỡ châu Á, là niềm tự hào của khán giả suốt hơn 2 thập kỷ. Thế nhưng, ánh hào quang ấy lại chính là thứ khiến nữ diễn viên nổi tiếng đánh mất chính mình.

Ánh hào quang từng bước đẩy Triệu Vy đến vực thẳm. (Ảnh: Weibo)
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao là người có công phát hiện và nâng đỡ Triệu Vy thời trẻ từng nói một câu khiến người ta phải suy ngẫm: "Đừng chỉ mải mê theo đuổi danh tiếng và tiền tài, điều quan trọng nhất là sự chân thật trong trái tim". Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại trở thành lời cảnh tỉnh đầy cay đắng cho chính Triệu Vy, người đã từng đứng ở đỉnh cao danh vọng rồi tự mình trượt dài trong sai lầm và tham vọng.
Triệu Vy từng đối mặt không ít scandal trong thời gian đầu khi mới nổi tiếng, từ việc có hành động gây tranh cãi liên quan đến chính trị, bị tố mắc bệnh ngôi sao cho đến những phát ngôn thiếu kiểm soát. Nhưng công chúng vẫn lựa chọn bao dung bởi nữ diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt biết nhận lỗi, biết sửa sai và quan trọng hơn, cô vẫn nỗ lực hết mình với sự nghiệp nghệ thuật. Sau những biến cố, Triệu Vy trở lại với hàng loạt tác phẩm đình đám từ Kinh Hoa Yên Vân, Họa Bì cho đến vai trò đạo diễn trong bộ phim Gửi Thanh Xuân giúp cô gặt hái cả thành công thương mại lẫn chuyên môn.

Khi còn trẻ, Triệu Vy đã từng sai lầm nhiều lần nhưng công chúng vẫn chọn tha thứ cho cô. (Ảnh: Weibo)
Thế nhưng, bước ngoặt lớn nhất trong đời Triệu Vy không phải đến từ phim ảnh mà là thời điểm cô bước vào lĩnh vực kinh doanh sau khi kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Tận dụng danh tiếng và đầu óc nhạy bén, Triệu Vy nhanh chóng trở thành "nữ tỷ phú showbiz" với loạt thương vụ đầu tư đình đám. Nữ diễn viên sinh năm 1976 được ca ngợi là nghệ sĩ thông minh, giỏi tính toán, là hình mẫu thành đạt đáng ngưỡng mộ của phụ nữ hiện đại.
Tuy nhiên, lòng tham là thứ khó kiểm soát nhất. Để rồi từ một minh tinh tài năng, Triệu Vy lại bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, thành lập công ty "ma" để lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư. Khi bê bối tài chính bị phanh phui, ban đầu cô chỉ bị xử phạt hành chính nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn đã nhanh chóng ập đến. Năm 2021, Triệu Vy bất ngờ bị phong sát trên diện rộng khi tên cô bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng, phim ảnh và chương trình truyền hình có sự tham gia của cô đồng loạt bị "bay màu". Triệu Vy hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí và tài chính, để lại sự ngỡ ngàng cho công chúng và một sự nghiệp sụp đổ không kèn không trống.

Dã tâm và tham vọng đã khiến Triệu Vy có cú ngã để đời. (Ảnh: Weibo)
Lúc này, câu nói của Quỳnh Dao vang lên như một lời tiên tri. Nhà văn từng dành cho Triệu Vy sự yêu thương và kỳ vọng lớn nhưng sau tất cả, bà cũng phải thốt lên đầy tiếc nuối: "Điều quan trọng nhất là trái tim chân thật". Bởi rõ ràng, trên con đường chinh phục danh vọng và tiền tài, Triệu Vy đã đánh mất cái gốc của một nghệ sĩ, cái tâm của một con người.
Nhưng cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng, làng giải trí vốn là nơi đầy cạm bẫy và thị phi, ngay cả những ngôi sao tưởng như hoàn hảo nhất cũng có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Sự thất bại của Triệu Vy không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí.
Với công chúng, Triệu Vy từng là một phần tuổi thơ, là biểu tượng của vẻ đẹp thông minh và nghị lực. Nhưng rồi cô cũng là minh chứng cho việc chỉ tài năng thôi là chưa đủ, một khi nội tâm không đủ vững vàng, mọi hào quang đều có thể trở thành hố sâu.

Cuối cùng, lời nói của Quỳnh Dao đã ứng nghiệm với Triệu Vy. (Ảnh: Weibo)